Tập 1 tôi cũng chưa tiêm gì ngoài uốn ván cả. Tiêm Rubella thì nếu đi khám tổng thể trước, bác sĩ nhìn kết quả sẽ khuyên nên tiêm hay không bà ạ. Tôi chẳng biết nhìn vào đâu nhưng lần trước chị dâu chồng tôi đi khám BS khuyên tiêm, nhưng dạo đó cũng hết vacxin, chẳng biết bây giờ đã ở đâu có chưa, dạo đó tôi hỏi thì họ nói cả nước đều hết, hic hic
tiêm cái này trước khi mang thai bao nhiêu tháng thì đc, hay k cần kiêng j. vì tôi định khoảng 2 tháng nữa là bắt đầu đeo balo rùi!!!!!!!!!!!!!1
Tiêm vacxin là để phòng bệnh thôi chứ không bắt buộc bà ạ. Khi mang thai mà mắc bệnh này thì sẽ phải kết thúc thai kỳ, bệnh thủy đậu cũng thế đấy. Khi làm xét nghiệm BS sẽ xem kết quả, nếu thấy chưa có kháng thể cho bệnh này thì sẽ khuyên tiêm. Nhưng bây giờ hết vacxin thì biết làm sao được.
Bầu bí thì bị bệnh gì chẳng nguy hiểm, mình tránh được đến đâu hay đến đó thôi. Nhưng bà cũng đừng lo lắng quá, có xác suất chứ có phải ai cũng bị đâu, vacxin cũng là con dao 2 lưới đấy bà ạ.
uh, đúng là chẳng lo đc hết mọi chuyện đâu nhỉ? hôm nay thời tiết âm u thế k biết, con còi nhà tôi còn đang bị đau bụng từ hôm qua đến h, cho đi khám thì bs bảo đau bụng giun.........hix.....hix.........tý tuổi đã bị giun
Nhỏ tuổi càng nguy cơ có nhiều giun bà ạ. Trẻ con đâu có biết tránh, thích thì mút tay, nghịch đất rồi vẫn cho tay vào miệng đó thôi. Tôi tẩy giun cho nhóc rồi, sau 2 tuổi bà nên tẩy giun cho nhóc bà ạ.
thì cũng mua thuốc rồi đấy chứ, định mấy hôm nữa ấm trời lên rồi cho con uống, vậy mà lại bị trước khi tẩy, thế mới đen chứ........bây h thì lại chưa tẩy dc ngay, vì bs bảo phải đợi khi nào hết đau hẳn mới đc uống, nhưng nó cứ kêu đau suốt từ chiều qua đến h, k đau liên tục mà cứ 15-20ph đau quặn lên 1 cơn, mặt nhăn như khỉ....hhiixxx.......
Ko phải tiêm nữa đâu chị ạ. Thường những loại tiêm như thế này nhằm mục đích tạo ra kháng thể chống lại căn bệnh đó. Chị tiêm rồi tức là có kháng thể rùi, ko phải tiêm nữa. Chết chết, hết thuốc thì tiêm làm sao giờ...
Sáng nay đọc bên shop Cun Lu thấy nói có hàng váy dạ hội sắp về đẹp quá là đẹp. Mẹ nào có con gái cũng thèm, chẹp chẹp.
Thuốc này nếu ai có kháng thể rồi thì ko phải tiêm, còn nếu ko muốn xét nghiệm thì cứ tiêm rồi sau 3 tháng hay bắt đầu là okie mà Vấn đề bây giờ là ko tìm đâu ra thuốc mà tiêm, huhuhu. Đọc bên wtt thấy nhiều mẹ ko tiêm rồi lúc bầu có vấn đề sợ quá à, giờ làm sao đây(
Bà mà tiêm rồi thì thôi ko phải tiêm nữa đâu, mà ở chỗ bà chỉ tôi thấy các mẹ bên wtt cũng bảo là hết thuốc, hic
Lẩu dễ làm mà đơn giản lắm nhé, không cầu kì ăn lại ngon. Mẹ nó đi chợ mua cua đồng, bảo người ta làm sạch rồi xay nhuyễn, đem về lọc bỏ bã, cho muối vào đun, để lửa nhỏ cho gạch cua + thịt cua không bị nát. Gạch cua lấy đem xào nên cùng cà chua để tạo nước màu nhé. Hành khô phi nè. (tuy theo nhà mình muốn ăn đặc thịt + gạch thì mua nhiều, Chứ 1 nồi khoảng 1kg cua đồng cho 10 người ăn thì thoải mái) Thịt đem xay nhỏ cùng mộc nhĩ, rồi đem viên tròn, thành đồ nhúng nhé. Một phần đem quấn lá lốt, rồi chiên lên ăn kèm. Ăn cùng bánh đa đỏ, hay trắng hoặc bún đều oK Các mẹ nhớ phi vàng thêm một ít hành khô cho thơm nhé. Rau thì có thể ăn cùng: rau muống, rau cải, có thêm một ít rau thăm + rau diếp thái nhỏ ăn cùng thì tuyệt. Ăn món này không hề ngán mà lại no lâu. Vì rất dễ ăn nhé. Các mẹ lại không phải lách cách ninh xương (vì đã có nước cua và thịt viên nhúng là ngọt lắm rồi). Làm rất nhanh, ăn lại ngon mà không ngán. Mẹ nào đã làm món này chưa? Đây là món đặc trưng của Hải Phòng đó. Ai ở xa một lần ăn thì lần nào quay lại HP cũng muốn ăn lại món này đấy.
Tớ chưa làm món này bao giờ, chắc đặc sản HP rùi =D>=D>=D>=D>=D> Cuối tuần rảnh tớ sẽ làm thử xem sao, nhà tớ nghiện món lẩu mờ, hiihih. Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé
Mẹ trâm vào đây xem tý kinh nghiệm sinh song thai tớ vừa lượm lặt được nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2184729#post2184729
Hì, tháng tư có thể tiến hành sinh con Tân Mão roài nhỉ, mình đang rình CHÚ MÈO CON. Mong là sẽ thành công. Đang lót dép học kinh nghiệm của các mẹ.