Nghe khen khoái quá . Dạo sơ sơ 1 vòng mà thấy mấy c ăn uống chơi bời liên tục hén, thèm thèm.......hic
bắt được bà rồi, nhà tôi ở cao ốc ĐPN gần cầu chu văn an đấy, không biết nhà bà ở đoạn nào để hôm nào được bà mời qua chơi nhỉ?
Vừa hết, có 1 cái hơi kích ngực, chả sao, mặc cho dãn luôn:mrgreen: Có cần mới gặp lần đầu mà bêu rếu nhau vậy k, bùn quá, bị nghĩ xấu mãi, ghét, quịt tiền luôn:twisted:
loa loa loa, cả nhà ơi, mai vinamilk có mời con gái mẹ bun đi chụp ảnh quảng cáo, không biết có nhuận ảnh không nhỉ? câu bài để sớm lên sao khao cả nhà
trùi,hum ni mới thấy mebun xứt hiện giờ này hen, nhà mình ở gần cầu Đinh Bộ Lĩnh í ,gần cái trường quốc tế gì màu đỏ đỏ í, đi ngang lần nào cũng đọc bảng tên trường mà cứ quên hoài, đầu óc cứ đậu đậu thế nào í, hihihi. Hum nào hẹn gặp bữa bắt chưn cái nhe.
TRỜI ƠI TRỜI,,,ng ta lăng xê vậy mà,,, ..thôi mà đâu phải mình carot0711 công nhận đâu nè,,hehehe,,, khen lại nè,, nói chuyện với Sure thích lắm, hòa đồng ghê lun,,đúng là người bí thư tuyệt vời,,nếu hồi đó mà đc học cùng với Sure chắc carot0711 sẵng sàng tự nguyện vào đoàn để có đc ng bảo kê nhu vậy..mấy năm trời học đại học không bao giờ tham gia đoàn đội gì hết,vì phong trào chán lắm,,nghe Sure kể thành tích mà ham luôn..vậy mà hồi trước tui đi làm ở sân bay tự nhiên ở đâu tui có mặt trong ban chỉ huy chi đoàn cơ quan và được cử đi Côn Đảo giao lưu chơi mấy ngày mới ghê,,bất ngờ luôn,,vừa đc trốn việc nữa heheheheh..
mẹ bun mua đi nồi 2 in 1 chưa?chị đá qua cho bà sure í..bà này cái gì cũng biết tuốt..mà nếu kg bít chắc cũng chỉ đại..ai nghe ráng chịu í..k thì bị đoạt danh biết tuốt ..