Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... vâng mẹ con em vẫn sống với gia đình chồng , thật ra nếu nghĩ đó là chồng thì chán lắm , nhưng em ko coi là chồng nên cũng bt chị à , bố mẹ chồng đón em về đây nên em chỉ coi trọng họ thôi , còn của nợ này thì có nuôi mẹ con em ngày nào đâu , thế mà vẫn chửi nhau suốt đấy con em bé tẹo như cái kẹo , sinh đc 3,4kg mà 4m đc 6kg , em ko điên mới lạ , ăn cả sữa mẹ với sữa ngoài chị à . Nửa tháng từ hôm 20 đi tiêm đến hôm qua đi khám lên đc 2lang là 6kg , hôm đi tiêm đc 5,8kg
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Hờ hờ cố gắng lên,con chị cũng rứa,8 tháng có 7,5kg . Toàn bị rối loạn tiêu hóa nên kém hấp thu lắm
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Giờ đỡ rồi mn ạ, bài tớ đăng là từ năm ngoái rồi,phải chấn chỉnh ngay chứ để như thế mình ung thủ mất hihi
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... theo mình thì nếu có thể thì chuyển chõ khác mà ở chú ở đó ko tốt về mọi mặt
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Phải tìm chỗ nào dân trí cao thì mới sống được thôi mẹ nó ạ, nhà em hết hun khói, rồi lại karaoke, cũng mệt lắm
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Khu dân trí cao thì cũng khó mua mẹ nó ạ,cơ bản vc vẫn chưa có xèng
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Đấy, em cũng tự nhìn túi tiền xẹp lép của mình mà than trời thôi ạ hức hức e định bán nhà rồi cả gia đình kéo nhau lên mấy căn hộ trên Times City sống cho nó thoáng tí, ai ngờ đọc mấy bài trên facebook viết về Times City mà e thấy choáng toàn tập. Đúng là không biết chỗ nào nên mua vừa tốt lại vừa hợp túi tiền nữa đành hít khói hàng xóm thôi ạ
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Mình ít lên face nên ko bít,có vụ gì thế? Chồng mình hồi dư chút tiền cũng thích ở đó đấy
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Sao n người sống ko biết điều vậy nhỉ. Ngta sống đến lúc chết còn có ng đưa ma chứ. Buồn!
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... con em cũng hấp thu kém , ko biết làm tnao cho nó tăng hấp thu , em mới phải đổi sữa
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... ai mà ko muốn sống chỗ dân trí cao , làm gì có ai muốn đi thuê thà vài 20 - 30 m vông chật chội , nhưng vấn đề là kinh phí mẹ nó nhỉ
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Ở đâu mình cũng cảm nhận có dạng chí phèo như thế, chấp nhận sống chung với lũ thôi, trước nhà mình xây nhà lão hàng xóm đang ở nhà cấp 4, GATO sang bảo bố mình là nhà ông xây lên để nhìn hết sang nhà tôi ah, nghe có bực mình ko, bố mình điên quá mới bảo nhà ông có cái đ...j mà tôi phải nhìn, chán kinh........
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... xóm em cũng mới có một bà sồn sồn, chí Phèo thôi rồi, lúc nào cũng ra vẻ ta đây có tiền, chửi bới suốt ngày, không kể ngày đêm, chửi bà đồng nát đi vào, chửi mấy đứa sinh viên thu tiền mạng sớm, chửi bà bán kem không ngon cho bà ý, chửi cả mấy đứa trẻ con chạy nhảy trong xóm, chửi mấy đứa phòng bên cạnh hỏi thăm, chửi ông bồ những j không biết, chửi thằng con láo toét, chửi bà chủ nhà không bơm nước. bà ý chửi tất cả những gì có thể chửi và những thứ có thể lôi ra. giọng to thì thôi rồi, chửi không kể ngày đêm sáng tối, cả xóm ghét nhưng chả ai dám dây vào. giờ cứ thấy bà ý là cả xóm đóng cửa. Các bác bảo nhà em làm thế nào bây giờ??? mà cả xóm em gần chục nhà còn không dám ho he. huhuhu!
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... tránh voi chả xấu mặt nào mẹ nó à , ngày xưa ở nhà em có bà cũng i như vậy , tụt quần đứng giữa đường lớn chửi loạn lên , giờ thì lọ mọ 1 mình 1 xó
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Ko biết nên cười hay mếu đây... Con mụ ấy ( xin phép đc gọi thế ạ ) sao mà Chí phèo gọi bằng cụ thế?? Ai cũng chửi, chắc cả xóm toàn người hiền Mình bày cho mọi người cách này nhé,cho bõ tức thôi chứ cũng ko giải quyết vấn đề gì. Mọi người bàn nhau chơi đểu bà ý 1 vố, kiểu như: chọc thủng lốp,để túi rác trc cửa nhà,hoặc cái gì đó có thể nghĩ ra....vào buổi tối. Sau đó sáng hôm sau cả xóm rủ nhau đi hết ko còn 1 ai,cho bà ý chửi ai thì chửi hahaha miệng liền tai,chửi tự nghe Mn thấy thế nào ạ? Với hạng chí phèo cũng phải vái thế này thì chỉ có cách ấy thôi Còn nếu mún đuổi mụ ấy đi,thì lặp lại cách này thường xuyên hơn. Chửi chán tự đi ấy mà,nhà thuê chứ có phải nhà mụ đâu mà sợ. Ko thì cả xóm liên hệ với chủ nhà bà ý thuê ý,góp ý nói thẳng luôn là mụ ý chửi tất cả mọi người,ko ai đc yên ổn,kể cả chủ nhà,đảm bảo bà chủ nhà chả tung ngay ra đường
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... mẹ nó viết 1 tờ giấy dàn vào thềm cửa trước khi đi ngủ ấy"tôi bết là ông rồi,đồ con chó mới hành xử thiếu vh như vậy" hay mẹ nó cứ nói bòng gió: bác gì ơi,nhà bác thả chó hay sao mà nó đái hết sân nhà cháu rồi đây này,công nhận nước đái chó khai thật.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... ở kiểu này ức chế thật. E đi thuê trọ, xóm có 3p. vc hàng xóm bên cạnh bẩn k chịu đc, túi rác cứ để trước nhà mấy tuần trời ko chịu đổ, mà chỗ đổ rác cách chỗ e mấy bước chân. Hnao đi đổ cũng mùi nồng nặc, nước chảy lênh lánh. Thêm nữa, sân xóm ko đc rộng rãi nên mọi người để xe rất gọn gàng, nhưng vc nhà này cứ để chềnh ềnh ra giữa sân, phòng cuối chả có chỗ len. khổ.