Chắc chắn là có mà,nếu k có thì chắc cũng được kem, sữa chua ăn mệt xỉu.hihi Bé nhà bà trông iu quá, đi chụp ảnh vậy là phải nghỉ học 1 hum rùi hà?
e chưa mua được chị ạ, e mua nồi bé thôi nhưng thấy toàn nồi to, nếu chị biết mua được nồi nhỏ ở đâu cho e địa chỉ nhé bà sure cho tôi cái link ở HN à? có link nào bán ở sg k?
có lẽ đầu tháng 7 này cả nhà bun lại vào đà nẵng ở rồi. tạm chia tay nhà mình 2 năm nhé, 2 năm nữa hẹn gặp tại sg nhé
Bùn dợ? Vậy thì phải tranh thủ gặp nhau thôi. Mới vào SG đây mà giờ lại phải di chuyển nữa rùi. Xã nhà chuyển công tác hả ?
Sao toàn ĐN trực chỉ hok dợ? Bỏ tui ờ nhà 1 mình lỡ bị bà Sure ăn híp sao mừh tui uýnh lợi bả đê, huhu..................................
Cần gì, lần nào tới bầu cử tui chẳng phải lên quận tham kiến miết thôi. Ý kiến n quá nên bị đuổi đó:mrgreen: Hàng bên bà có gì mới chưa, chui qua xem cái
xã chị đi chơi hay công tác? xã e vừa làm sg vừa làm ở ĐN nhưng bây giờ cv ngoài ĐN nhiều hơn sg nên 1 tháng về 1 lần. Xã e muốn cả nhà chuyển vào trong ĐN ở tạm 2 năm cho đỡ nhớ vợ con mà. Em đang quen ở đây rồi nhưng tính đi tính lại cũng phải theo chồng, mỗi người một nơi cũng không ổn lắm.
Chắc tại bả hổng kiếm được hình heo với chuột chụp chung đó mà. Mơi mốt bà qua chụp chung với bả là được òi:axe::axe:
Thui bùn nhủ rùi mình đi nhủ đây, có bà Sure canh nhà là yên tâm òy, ăn trộm mà nó thấy bả nó dội ngược xách dép chạy hok kịp í, hihihi. Oánh dấu tầng 43. G9 cả nhà!