xã tôi đi sg, ĐN hơn đi xe ôm bà ơi, dạo này cv ĐN nhiều mà nên phải tính thế, khi nào bớt việc thì quay về sg. Xã tôi là chủ tịt HĐQT cty cổ phần cáp treo BÀ nà và ông ấy cũng đang đầu tư kinh doanh vào xây dựng các khu resort cao cấp, biệt thự trong ĐN nên nhiều việc kinh khủng. Tôi cứ phải đi theo ông xã thôi
Tui đâu biết, hôm bữa nghe nói đi lên Q11 nên mới hỏi coi phải k? Tính mua mấy cái áo cho ox nè, sẵn ủng hộ chị em cho vui
Thêm bà nữa, nói vậy ai dám hỏi tui nữa bà, tui k có chỉ đại đâu, tui xúi đi hỏi ng khác à. Ví dụ như BÀ chẳng hạn
xã chị đi công tác cũng1 tháng về 1 lần nhưng 2 vợ chồng tính rồi năm nay su vào lớp 1 nên kg thể theo được ..với lại đà nẵng thì xa quá nên mình cũng kg thể ra vào thăm được,mà xã thì cũng kg thể xa vợ con..nên nếu cty cho nghỉ thì phải chịu thôi..vợ chồng mỗi người 1 nơi kg ổn đâu..nói ra thì cho là xúc phạm chồng mình chứ đàn ông xa vợ dễ bị cám dỗ lắm..bao nhiêu bài học trước mắt rồi..nên trên tinh thần là xã chị sẽ kg đi ..
Trời, 2 con xinh xắn kia hổng thít mà thít khỉ, sao lúc đầu bà k lấy nick khỉ đi mà chọn heo chuột chi dzậy
bà này nói quá..cho t là heo đi cũng được nhưng nếu nói e linh là chuột thì bà linh sẽ rượt bà mất dép đấy nhe!
HẢ, GÌ, SAO, WHAT, XÍ, tui đâu có cho bà cái link nào đâu Me Bun:-s, tui ở SG, cho bà link ở HN chi:-k, khéo bà Susu cho rồi nhớ lộn à nghen. Tui nói bà lên siêu thị điện máy mua thui.
hihi..đúng đó t thấy được link đấy là copy liền cho mẹ bun sốt dẻo..ai ngờ nó tuốt ngoài ấy..để nhờ sure mua dùm mẹ bun lun nha!
bà mà ứng cử chắc mệt lắm..mới nghe caorot nói bà nói nhìu...chắc bà và ổng giận vì dành nói phải kg..?
ha ha, k sao đâu chị, để e tìm mua trong này. nhìn chị có sao thèm quá=D> phải năng câu bài cho chóng lên sao
K biết tới lúc Sure còn 88 n như giờ để gặp me Bun k hay già đổi tính ít nói nhỉ???? Mà me Bun có đi đâu cũng vô nhà được cả mà, lo gì
mỗi ngày vào đây 88 chừng 50 bài thì tháng sau mẹ bun có 1 sao..3200 bài là 1 sao ..và cứ 1000 bài kế tiếp là 1 sao đó!