Heo vàng, heo vàng, xí, xí cho đính chính lại cái hông chị em hiểu lầm tui tội nghiệp. Cỡ bà tui hổng ăn được mà là gặm:twisted:, còn hiếp thì hổng lo đâu, tui thích trai đẹp à:mrgreen:
cả nhà ơi!hôm nay báo cho cả nhà 1 tin vui nha!ngày hôm nay papa được gặp ba và em trai của mình ,mừng hơn nữa là phước được gặp ông ngoại đấy!
t ngủ nhe bà sure ..bà kg giữ nhà thì thui..mai bà sẽ nhặm mắt vì chị em t mất hết quần áo làm adam ..cho bà :roll::roll::roll::roll:
Amen, giữ chồng khiếp thế, bà cũng phải cho ổng 1 niềm tin chứ bà. Như tui cho ox tui 1 niềm tin nè" ai làm vợ thế nào em k cần biết, lấy tui về rồi, 1 là ôm tui, 2 ôm gối, 3 ôm con, còn léng phéng ôm con khác thì cứ thẳng tiến bồn cầu mà ôm đấy. Còn nếu nhắm ôm mà giấu được thì ôm, em cũng thế, có ôm thằng khác cũng sẽ giấu cho anh khỏi bực":mrgreen: Ổng đã thông liền lun
Rượt chi cho mệt, tui đứng yên 1 chỗ cho nè, nhìn là biết chạy hổng lại rồi, tự giác tốt hơn bị phát giác
Hại bạn hen:wink: Mua cỡ nhỏ theo yêu cầu Me Bun hơi khó đó bà, loại đó bán chậm ngưng về hàng lâu rồi. Thôi vụ đó từ từ đi, vụ gấp nè, khi nào mời tui đi ăn bù đắp cho tui dậy:tonqe::ice
K, giận trước vì k có trọng tài xem lí luận đứa nào đúng, giận kế vì giận mà k nói chuyện với nhau giận nữa. Nhưng yên tâm đi bà ơi, 2 vợ chồng tui giận nhau k nói nhà k ai biết cả, có giao ước rồi, có gì đúng cửa dọn nhà chứ k để ng lớn biết, tội mấy cụ lo
đúng là chị hay dẫn Bo lên parkson chơi game, con chơi hết 60 k mừ mẹ chơi hết 300k .... nhưng hôm t6 tuần trước hay tuần này ngày 16 /3 ??? t6 tuần trước thì có thể ... chứ t6 ngày 19/3 thì k vì ngày đó chị bận cong đít mà chạy tới khuya mới dìa.... em thấy seo k gọi để tay bắt đuôi quẫy ,,,hehehe