Nghỉ ở nhà để sinh con chăm sóc con giờ con đã đc 13 tháng rùi em đang có ý định 15 tháng cai sữa rùi đi làm mà mẹ chồng thì không cho bắt 18 tháng mới cai và sang năm mới đi làm hix em đến chết mất thôi
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình Ôi mẹ nó ơi, Em cả tuần trước ở nhà để cho con đi lớp, con em mới 9 tháng nhưng mà cuối cùng cũng chịu thua , nếu mẹ nó có người bế con cho thì đi làm và dần cai sữa con cũng được, có điều kiện thì cứ ở nhà với con mẹ nó ạ , Em muốn ở nhà lắm nhưng mà ko ở được vì 2vc đang thuê trọ . Mấy hôm cho con đi lớp mà thương con quá, giờ em đành phải đi lại 40km để đi làm .
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình mẹ chồng em sẽ trông cho nhưng với điều kiện là phải cai sữa rùi ở quê với bà em đến chết mất
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình thế thì hơi khó nhỉ, làm sao mà xa con đc chứ, nếu như nhà mẹ nó có điều kiện thì mình nghĩ ở nhà thêm 3 tháng nữa rồi đi làm cũng đc mà.
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình Quê mẹ nó ở đâu thế, Tớ cũng thế, Mẹ chồng tớ trông nhưng phải gửi về quê, vì cái tội là tớ ko thể xa con được nên mới mang đi gửi lớp nhưng mà đi gửi thì con nhà tớ yếu sợ ko thích nghi được, với lại gửi con sớm mình thấy thương con lắm, nhỡ ốm đau gì mình ko quan tâm được, đến tận cuối ngày mới có thể biết tình hình của con thì cũng ko ổn nên mình mới phải về quê, mỗi sáng bắt xe 40km xuống đi làm rồi chiều lại về, ông bà nội cũng bảo ko về thì thôi nhưng mình nhớ con
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình Hix hix, thế thì tội bé quá. Mẹ nó xem nếu ko thì đi làm và vắt sữa để cho con dùng, trưa về với con thêm vài tháng nữa, để con cũng phải 2 tuổi nữa chứ.
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình thôi thì đành chiều xã mẹ nó ở thêm 3 tháng nữa cho con cứng cáp rồi đi làm cũng ko muộn mà,con bé di làm cũng thương
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình quê chồng em ở thanh oai cũng cách hà nội 30km ạ vâng em cũng muốn chiều lắm ngưng ở nhà nhiều chuyện nói ra nói vào rùi bảo em chẳng biết làm cái gì cả hĩ em chán tới tận cổ
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình Cứ để cho bé cứng cáp 1 chút nữa rồi cai sữa mẹ nó ạ, nhưng cai sữa xong mà để về quê với bà thì không nên.
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình cũng phải cho bé cứng cáp thêm chút đã chị ơi, chứ giờ con mới 15 tháng cai sữa con thì cũng xót con lắm
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình chăm sóc con là nghĩa vụ cao cả của người phụ nữ. ban ko nên than phiền lam ji vài tháng nữa đi làm cũng ko muộn cho con đi học sớm quá cũng ko yên tâm lắm đâu
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình Nếu có điều kiện thì cứ ở nhà trông con đến 2 tuổi rồi hãy đi làm cũng được mà mẹ nó ơi? Con tớ 2 tuổi đi lớp mà thấy thương lắm, nhưng k có người trông đành chịu thôi.
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình Mẹ nó ở THanh Oai thì còn gần, đi lại bằng xe máy vẫn oke, nhà tớ ở tận Sơn Tây cơ, tớ đi xe bus sáng đi tối về, Tớ cai sữa con từ tháng thứ 7 vì tớ bị mất sữa và con nó cũng ko chịu ty mẹ ấy . Tớ thấy đi làm cũng được đấy, sáng chịu khó vắt sữa cho con , tối cho con bú chứ ở nhà lâu ngày mà ở nhà quê thì lắm chuyện lắm, nhà tớ này ở được 3 tháng mà ai cũng bảo thế ko đi làm à, rồi là làm cái gì mà ở nhà mãi, hết 4 tháng theo quy định nhà nước là mọi người đã nghe có vẻ ngán lắm rồi ấy, Ở quê 2 tháng là đi ra đồng làm hết rồi chứ ko như trên này, Mệt và ức chế, có nhà riêng còn đỡ chứ ở với gia đình chồng thì thôi rồi
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình Đằng nào cũng đang nghỉ sinh rồi, 15 hay 18 thì chênh nhau có 3 tháng thôi mà mẹ nó. Con mình cũng cứng cáp hơn mà
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình em thì chỉ có hai vc ở với nhau cũng làm ở nhà nên vấn đề này ko lo lắm, nhưng mà cứ bất đồng quan điểm với mẹ chồng cũng mệt thật.
Ðề: con và công việc các mẹ giúp mình b ơi nếu có điều kiện cứ ở nhà thêm vài tháng nữa cũng ko vấn đề j đâu bạn ạ, vì con mà