Cần giúp: bé đi mẫu giáo trường công

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi moon_ngheu, 29/8/2012.

  1. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    con nhà mình cũng đi công lập từ 1/8 rồi. Năm nay ít các cháu nhập học nên 1 lớp 3 cô có 35 cháu thôi. Quá thoải mái. Lúc đầu con thay đổi lớp nên cũng có khóc lóc lèo nhèo 1 chút. Nhưng chiều đón về thì tư tưởng thoải mái lắm rồi. Chắc con sẽ sớm làm quen với môi trg mới thôi.
     
    Đang tải...


  2. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    con nhà mình đi trường công ngay từ ngày đầu, lúc con chuẩn bị 2 tuổi. Trộm vía chỉ mếu máo chút thôi, còn đâu rất ngoan. Bây giờ đi học vui vẻ rồi, tuy không thích bằng ở nhà nhưng vẫn rất sẵn sàng đi học, hii
     
  3. Yohohoho

    Yohohoho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    Theo tôi thì trường nào cũng được. Quan trọng nhất là cô giáo và bảo mẫu mà lớp con bạn theo học thôi (yếu tố con người là số 1). Bạn phải bỏ thời gian ra tìm hiểu hoạt động của cô và cháu trong 8h như thế nào? Cô giáo và bảo mẫu có thương trẻ con không? (do linh cảm của bạn sẽ biết ngay). Sau khi giao con cho cô thì cô đối xử với con mình như thế nào khi không có mình ở đó? Chủ yếu là cô phải ăn nói nhẹ nhàng, yêu thương các cháu là được.
    Bạn nên chọn trường tư thì tốt hơn, có gì thì mình nói chuyện tình cảm với cô dễ hơn, nhờ cô quan tâm với cháu nhiều hơn. Chúc bạn tìm được chỗ học cho cháu tốt nhất.
     
  4. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    Mình đang tính ra tết này cho con đi học, hơn 2 tuổi, cũng thấy lo lo ko biết đi học thế nào!!!
     
  5. chaien999

    chaien999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2013
    Bài viết:
    1,901
    Đã được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    Lúc trước đi học vì bé còn nhỏ chưa biết mấy nên cũng dễ quen hơn mẹ nó ạ, có thể do tâm lí con thôi, sang chỗ mới cô mới, bạn mới, trường mới nên bé chưa quen, bé nhà tớ gửi từ lúc 11 tháng cho đi gửi tư cũng khóc mất khoảng 1 tuần, giờ 3 tuổi cũng cho đi học trường công cũng khóc mất mấy ngày, lúc vào lớp nức nở nhưng mẹ đi khỏi là nín, lúc đi trên đường đã mếu máo mẹ cho con ở nhà rồi, nhưng mình phải động viên con giờ lại thích đi học, có hôm tối cũng đòi đi học, thế nhưng ngày nghỉ ở nhà mà mẹ bảo mẹ cho đi lớp nhé thì cũng bảo không, nói chung giờ ở lớp các cô cũng quan tâm, quý mến chứ k quá đáng quá đâu, nhưng trường công lớp thường đông nên nhiều khi cũng k xuể được, tớ chỉ chán nhất một điều là từ khi đi trường công bé rất hay ốm, khi thì ho/viêm họng/đi ngoài, sụt cân thấy rõ, haiz nhưng cũng chẳng biết làm sao. Hôm trước đưa con đến lớp ngày nhập học có nhiều bạn mới mà nghe tiếng khóc như ri, thấy cô cắp 3 cháu để dỗ, các cháu chỉ chực lao ra ngoài đòi về mà thấy hãi, ặc ặc. Mẹ nó cố gắng động viên con, cho đi muộn hơn một chút, đón sớm hơn một chút thời gian đầu con chưa quen, chứ k nên nghỉ giữa chừng đang ở nhà quen lại cho đi lớp thì lại bắt đầu cuộc chiến từ đầu thì mệt lắm, lại tội con nữa, khó cho cả cô giáo
     
  6. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    e cũng chung hoàn cảnh như mẹ này,con e cũng mới đi học trường công đầu t8,đi học về cũng đòi con k đi học nữa,ở nhà cơ,mẹ hỏi cô có đánh k thì bảo k,nhưng mẹ hỏi con ăn gì thì hôm nào cũng bảo con ăn lươn...?mẹ hỏi ăn vào đâu,vào mông hay tay,chân thì lại kêu vào bụng,e cũng k hiểu nữa,e cũng sợ học trường công các cô k quan tâm đến con ý
     
  7. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    e đồng tính với ý kiến mẹ nó,quan trọng ở nhân tố con ng,nhưng e bắt đầu thấy sợ vì cô giáo lớp con e e nhìn đã thấy k y cháu rồi,năm trước cháu e học lớp cô ý,về toàn bảo là ''mày có im mồm đi k'' chắc ở lớp cô cũng nói vậy,năm nay lại vẫn cô ý trông lớp con e,huhu
     
  8. th13082

    th13082 Bra shop - 0938896210

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    7,666
    Đã được thích:
    1,537
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    Con mình lúc 18 tháng hơn đi học trường tư, sau nhiều tiền quá mình đổi sáng trường công gần nhà, cách vài bước, tiện cho bà ngoại đưa đón giúp...bé nhà mình truowfng nào cũng khóc, nhưng ko khóc dai, mẹ hay ngoại đi về thì hết khóc...có 1 thời gian cũng ko chịu đi học, sáng nào cũng khóc, đó là khi nghỉ hè lâu ngày, và trường đổi cô giáo mới...nhưng được cái trường công có nề nếp và giáo viên dạy bé tự lập đó bạn
     
  9. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    các mẹ cho đi học trường công cho mình xin ý kiến , mỗi tháng có phải bồi dưỡng thêm cô k ạ?
     
  10. hhao

    hhao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    Con mình chính thức đi học hôm 1/8 trường công, lớp mới đầu 30 cháu 3 cô, nhưng nghe nói sang tháng sau đông hơn vì các bạn chưa đi học hết, khoảng 45-50chau /1 lớp. Buổi đầu đi học , mẹ đưa ra lớp bạn ý gào khóc theo mẹ, con khóc mà mẹ cũng khóc theo, thương lắm ý, buổi thứ 2 thì bạn ý thích nghi nhanh, chẳng khóc gì, làm mẹ bất ngờ và rất vui, tới hôm nay học sang buổi thứ 4 thấy vẫn ngoan ko khóc, mẹ yên tâm hẳn
     
  11. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    E hi vọng bé nhà mình đc như bé nhà mẹ nó
     
  12. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    trộm vái bé nhà chị quá,con nhà e cũng buổi thứ 4 rồi mà còn khóc ghê hơn,và đòi k đi nữa,huhu
     
  13. mai2603

    mai2603 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    7,840
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    hichic, học trg tư khá tốn kém nhưng con mình dc chăm sóc từng tý 1 các mẹ ạ, trg công thì buồn lắm, cháu e năm nay lên lớp 1 rồi mà mặt chữ còn chưa thuộc hết, con hàng xóm học trg tư thì nó đã biết hết rồi >"<
     
  14. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    sao e thấy các mẹ bảo trường công dạy chuẩn hơn nhỉ
     
  15. hhao

    hhao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    học trường công dạy bài bản và theo đúng quy định của bộ và của sở giáo dục, trường tư chăm con tốt nhưng dạy con thì ko tốt lắm. con bạn mình học trường tư tới 4 tuổi là cho về trường công học hết. cũng toàn học các trường tư nổi tiếng nhé ( baby bear, bilgate .......)
     
  16. Emhuongxinh

    Emhuongxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,053
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    Mẹ nó ơi đừng lo như cháu nhà mình đi học trường công về lại bạo hơn chẳng khóc mè nheo gì, tực xúc cơm ăn nè, đi te biết bảo nè, chơi ngoan hơn nữa
     
  17. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    Mình quan điểm học công lập dạy đúng bài bản quy định của Sở giáo dục hơn tư thục nhiều. Tất nhiên là vẫn tuân theo đúng quy định ko dạy chữ sớm quá cho trẻ. Muốn con đọc thông viết thạo trc khi vào lớp 1 thì phải học thêm ngoài thôi.
     
  18. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    học công lập con tự giác hơn. Ví dụ tự xúc ăn cơm, tự vào nhà vs đi tè, tự cầm balo cất đúng nơi quy định, chơi xong đồ chơi tự giác cất dọn gọn gàng ... tư thục nhiều khi những điều nhỏ nhặt thế cô hay làm hộ nên ý thức tự giác của con cũng kém hơn.
     
  19. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,536
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    Bé nhà tớ đi học gần như ko mè nheo và khóc bao giờ. Hiếm lắm ý chỉ đâu 2 hoặc 3 lần thôi. Nghỉ hè 2 tháng mà con đi học vẫn háo hức lắm vì tớ cho con đi học tù 1,5 tuổi. Ban đầu học trường tư, tròn 2 tuổi tớ cho đi nhà trẻ trường công và năm ngoái lên mẫu giáo. Trộm vía con rất tự lập. Học trường công giúp con tự lập lên rất nhiều nhưng khoản ăn uống thì phải công nhận là rất kém. Quan trọng là bố mẹ xác định mục tiêu gì cần thiết thì sẽ lựa chọn được môi trường phù hợp với mong muốn. Muốn con ăn uống và được chăm cẩn thận thì tớ vote cho trường tư, nhưng nếu muốn con sớm tự lập thì tớ vote cho trường công. Hehe cuối cùng vc tớ quyết định chọn trường công.
     
  20. htrang_1610

    htrang_1610 Mẹ Chíp

    Tham gia:
    27/4/2011
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: bé đi mẫu giáo trường công

    Bé nhà tớ đi học trường tư còn khóc, ko ăn ko ngủ. Chả biết làm tn! Các mẹ có cách gì ko, cứ 2 ngày thôi là về lại ốm, chán lắm các mẹ ạ
     

Chia sẻ trang này