Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hồi mới cấn bầu cả nhà mình có ai bị đau bụng không nhỉ, e bị đau bụng quằn quại luôn, cứ ngỡ bị gió hay ăn gì bị đau bụng, đau cả ngày luôn đấy ạ, qua hôm sau vẫn còn đau âm ỉ, nhưng mà tính mình từ trước tới giờ rất ư là ghét và lười uống thuốc nên mọi người bảo uống thuốc đau bụng nhưng cứ chần chừ không uống, cứ nằm ôm bụng lăn lộn, hồi í cũng không biết là đau bụng như thế có thể là đã có thai đâu ạ vì tập 1 không hề có hiện tượng như vậy, sau này bà chị nghe kể mới bảo hồi chị ấy bầu tập 2 cũng đau 1 trận như thế í.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào mẹ nó nói thế e sợ quá e cũng thường xuyên ra dịch vàng xanh, nhưng ko ngứa, ra vàng hết cả quần lót ý ( ko bít có bị viêm nhiễm ko) trộm vía e ko ăn mấy cơ mà 2 bé vẫn phát triển khỏe mạnh e cũng chỉ ăn ngày 3 bữa cơm, mỗi bữa chỉ ăn 2 muôi cơm thui, ngày uống 1 hộp TH true milk, hoa quả cũng lười ăn, hết.hihi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chị cũng uống canxi mà tại chị cứ uống 10 ngày lại nghỉ, đợt vừa rồi nghỉ uống mấy hôm nay thấy nhức mỏi quá, sáng nay chị uống lại rồi, hy vọng tối nay không bị mỏi nữa, ngủ ngon hơn, mặt mày giờ hốc hác thấy khổ, ai cũng bảo bầu bí gì mà ốm thế chứ.
Ðề: Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào mình thì đến giờ vẫn không thấy nở hoa gì cả, lúc chưa chồng chưa con thì da mình bị mụn, sau khi có bầu tập 1 thì da trở nên mịn màng đẹp hơn trước nhiều, mụn cũng không còn và không thấy bị mụn nữa kể cả lúc đèn đỏ, tập 2 này cũng không thay đổi gì, chỉ có tóc là đang rụng quá, tóc mình lại mảnh và để dài nữa nên vừa rụng vừa đứt, chỉ sợ sinh xong mà rụng nhiều nữa thì hói mất.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào khổ, ở Nha Trang cũng đang dịch sốt xuất huyết nè, tôi cũng phải giữ kỹ cho thỏ lắm í, thôi chịu khó chăm sóc cho con mau lại sức. Đến giai đoạn thèm ăn thì tốt rồi bà ơi, tranh thủ chén tới bến đi bà, tôi vẫn chưa thấy thèm ăn gì.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào uh tớ cũng đang lo đến lúc sinh mà vẫn dính phải vụ nấm này thì phải đụng dao kéo thôi, chứ ảnh hưởng đến con lắm.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hôm qua mình bị tụt huyết áp, mệt đến hoa hết cả mắt mà con vẫn đạp mạnh, lúc siêu âm 2D mà con cứ đạp tưng tưng làm bs cũng phì cười, bảo nghịch thế
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào tầm này là bé nghe được rồi đó e ạ, thường xuyên trò chuyện với bé nha, tập 1 chị thường hay hát cho bé nghe lắm, bé nhà chị giờ rất thích nhạc, hát, nhảy múa
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào C cũng bị như em, có dịch nhưng ko mùi, ko ngứa. Bs bảo có bầu nó tiết dịch nhiều hơn bình thường, ko sao. Nên c dùng bvs daily lúc đi làm cho đỡ khó chịu thôi.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào em tập 2 cũng thấy thai thấp lắm, con đạp bình bịch phía dưới thấp, mẹ chỉ sợ tụt mà sao mới 5 tháng mà em đã thấy khó thở, ko khỏe mạnh như tập đầu, làm gì cũng i ạch, ăn cũng chả thiết ăn hik
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào bà ơi, tôi nhớ có lần đọc ở đâu là bà bầu không nên dùng BVS đâu, ra nhiều dịch chịu khó thay quần trong vậy.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Kể bà nghe. Bữa đi chăm thỏ trong bv, cô vệ sinh phòng người Huế hỏi t "Bầu mấy tháng rồi con hí?", "Dạ, 6 tháng rồi o ơi", "Chu cha sao để suy dinh dưỡng rứa? Ráng dành dụm tiền mua đồ tẩm bổ mà ăn con ạ". T chỉ biết cười trừ thôi =)))
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Uh, cũng biết vậy. Nhưng có hôm nó ra nhiều quá, làm tôi còn tưởng bị rò ối cơ đấy, hic... Chỉ dám dùng lúc đi làm & 4 tiếng thay 1 lần.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Uh, tớ cũng khó thở, dù bụng thấp lắm có chèn vào ngực đâu. Hay bị tụt huyết áp nữa, dù ăn uống đàng hoàng. Đang lo mai mốt sức đâu mà đẻ đây. huhu...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào uh, hihi, mấy người nhìn cứ bảo 6 tháng rồi mà bụng nhỏ thế, xanh xao quá, phải ăn uống vào chứ, tiếc tiền làm, hihi, mà mình có tiếc gì đâu chứ.
Ðề: Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hic, mình cũng chả muốn tăng nhìu đâu sau nè giảm cân mệt lắm, nhưng mà cứ ăn vào là tăng đều đều. hết nghén một cái là mỗi tháng tăng đều 3kg mẹ nó ah, bước lên cân mà sợ. giờ 59kg rùi. đến lúc sinh thế nào cũng cán mốc 70 cho mà xem, lo quá, sợ lăn nhanh hơn đi.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào em cũng thấy thế hu hu, bầu bug dưới lại con đầu em sợ lắm, đi dg em cứ ôm khư khư cái bụng như sợ tuột ý , bố nó bảo có con nới bố k thèm ôm bố nó. nhà em Bơ, Kem, Sữa định 3 đứa cơ ạ , hem biết có phải bé con biết k hay do chị em mình cứ tưởng tượng chị nhỉ hihi, nhà chị là công chúa ak. em thì chắc thằng cu Bơ rùi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hihi thật thế hả chị? em thì toàn noí ch thôi, hem biết sao mà hồi còn sv e nghe nhạc suốt ngày sáng trưa chiều tối, bây h lấy chồng thì em chỉ xem phim k nghe nhạc nữa từ hồi có bầu đt em còn chẳng có bài nhạc nào cơ, huhhu
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào mẹ nó giống mình cũng chủa bụng dưới con hay đạp ở dưới. Mọi người bảo chửa bụng dưới đến mấy tháng cuối sẽ nặng nề lắm đây.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Lên kế hoạch sớm thế à/? hehe... Nhà c 2 đứa, 1 Thỏ, giờ là 1 Sói (nhưng gọi em là Lupi), có đứa nữa chắc gọi Hippo cho đủ bộ Hãy đợi đấy