Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chào cả nhà, xã tớ nghỉ hè nên cả nhà về ông bà nội chơi 10 ngày, hqua mới về nhà để 888 với các mẹ đậy. Em Chin nhà tớ mới được gần 7 tháng nhưng đã chén 2 bữa cháo/ngày từ lâu rồi. Bạn ấy vẫn cháo gạo vỡ (chắc hết tuần nầy là hết túi gạo tớ làm sẵn nên tuần sau sẽ chuyển cháo hạt thôi), nhưng thích ăn đặc nên tớ làm cháo 1:8 được 1 tuần nay rồi. Bạn ấy cũng bắt đầu được ăn cá, thường là cá rô đồng gỡ xương, xào với hành khô, thêm tẹo thìa là. Lúc xào thì cá đã khá nhuyễn rồi, sau đó tớ lấy cái thìa nghiền thêm thì lúc ăn trộn vào cháo là vừa. Thịt gà thì đã ăn từ lâu, bgiowf thêm thịt lợn và thịt bò. Thường là tớ băm nhuyễn rồi xào chín (hi, vẫn phait hêm nước, nếu ko là quá khô, bé ko nuốt được). Đang định tối nay đi BigC mua cá hồi đây
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 bạn Chin nhà mẹ nó cũng cùng tiến độ với Bảo Bảo nhà em. bạn ấy giờ cũng ăn cháo 1/9 nè, hơi đặc tí nhé. thịt gà và thịt lợn thì ăn lâu rồi. cá thì ăn cá bớp nhé, mới ăn 2 tuần nay thôi. cá và thịt thì em luộc sơ, rồi gỡ xương, bằm nhỏ, xào với hành khô với dầu ô liu hoặc dầu gấc. sau khi xào săn thì em cho ít nước luộc thịt/ cá lúc trước vào đun chín nhừ rồi cho ít bột sắn vào quấy đều cho sền sệt. trộm vía nàng nhà em thích ăn kiểu này lắm nhé. nước sền sệt dễ ăn, mà cá hay thịt thì vẫn lợn cợn, nàng ta vẫn nhai nhóp nhép nhé. giờ em cho ăn rau băm rồi, vẫn nhai ngon lành.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 nghe các mẹ kể tiến độ ăn của các con mà thích ghê, cu nhà mình cũng 7 tháng, từ đầu tập ăn dặm kiểu Nhật mà nhất định ko chịu hợp tác
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ui nghe các mẹ cho con ăn mà thích thế, con em 7,5 tháng rùi mà đang bị đi ngoài. em cho adkn, trộm vía hợp tác nhưng cách đây 2 tuần cháu bị đi ngoài nên em ngu dại mua bột Hipp về cho con ăn thêm để bổ sung dinh dưỡng nhưng ăn bột Hipp rồi thì cu cậu nhất định không ăn cháo em nấu nữa, hic cứ đút 1 thìa vào là ngậm rồi phùn ra, em chán quá mấy nay chỉ cho uống sữa chưa cho ăn bột, cháo gì cả. Em không biết phải làm sao để cho con ăn trở lại kiểu Nhật, hu hu. Các mẹ cho em xin ý kiến xem em nên làm thế nào bây giờ nhỉ?tks các mẹ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Vụ này thì em cũng ko biết nên góp ý thế nào cho hợp với mẹ nó. hay mẹ nó thử bắt đầu lại từ đầu là cho bé ăn cháo nghiền loãng, mỗi ngày 1 ít cho bé quen vị, rồi tăng dần độ thô xem. chắc tại ăn bột ăn dặm Hipp vừa thơm, vừa béo là bé ko thích ăn cháo hạt nữa rồi. hoặc mẹ nó cho thêm 1 ít phô mai viên vào cháo cho con cho thơm thì có thể bé thích hơn. phô mai nhạt nhé
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cho bé ăn độn mẹ nó à... bữa đầu tiên là cháo cực loãng, thêm bột hipp vào cho đúng vị bé vẫn thích. Bữa thứ 2 cháo đặc hơn, thêm bột Hipp vào để vẫn có vị như thường, nhưng mũi bvị đã nhạt bớt đi rồi... Cứ thế khoảng 5-6 bữa (3 ngày) là quay về cháo hoàn toàn, ko có tẹo nào bột Hipp. Nhưng tớ nói thật, bột Hipp cũng tốt mà. Mẹ nso có thể duy trì 1 bữa bột Hipp/ ngày (vào bữa sáng cho tiện) mà, thé là bổ sung thêm sữa cho con, lại tiện lợi cho me nếu mẹ đi làm. Tớ nuôi đứa đầu, cho ăn bữa sáng bằng Hipp đến gần 2 tuổi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 He, chàng nhà tớ ko cần bột sắn nhá. Thịt khô vậy cứ trộn vào cháo là ok luôn... hồi đứa lớn tớ cũng phải cho bột sắn, nhưng bgiờ thì thôi rồi. Rau thì tớ cho con ăn rau băm từ lúc tập ăn luôn.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 vâng em cũng muốn cho ăn 1 bữa bột Hipp và 1 bữa cháo nhưng khổ nỗi cháu ăn bột Hipp rồi là bữa sau cháo cháu không ăn, nhất định lè ra ý ạ. Thế mới chán chứ!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Rồng nhà em là tập 3 nên cũng khá dễ ăn dễ nuôi và mẹ đỡ hẳn stress. Cách ngày em làm 1 nồi cháo sườn cho cả Mèo cả Rồng măm, Mèo thì măm cháo còn Rồng thì xay nhuyễn, ông bà bố mẹ măm gì thì cho thêm vào nữa, thế là tôm, cua, cá, gà, bò, lợn... tuốt tuồn tuột luôn. Mong các bé nhà mình luôn vui khỏe!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mấy hôm nay Híp nhà tớ đang mọc 2 c răng cửa, ngày ăn 1-2 thìa cháo cả nhà ạ, hic. Tớ cho đi viện Dinh dưỡng rồi, chả có gì mới, vẫn là bổ sung canxi, D3, men tiêu hóa, Upkids, rồi còi thế ngày phải 3 bát cháo đầy, uống 600ml sữa, sữa chua, hoa quả...bla...bla... Gớm, nó mà chịu nuốt từng ấy thì đã chả phải đi khám! Cơ bản tớ thấy bác sĩ tư vấn làm cho có lệ, hỏi có mỗi: đẻ mấy cân? bú mẹ hoàn toàn mà 2 tháng đầu tăng 1.2kg/tháng là khá quá còn gì? ốm mấy đợt? đấy, thế là rõ còn gì. Xong thế là tay viết vèo vèo, miệng nói 1 lèo về ăn uống ở trên. Tớ còn phải bảo: bác từ từ cho cháu trình bày đã. Chỉ chờ tớ nói xong là đưa sổ cho tớ, thôi lượn, hic. Tớ cũng chả lấy làm quá lo về cái sự còi của Híp vì biết do con ốm, uống nhiều thuốc quá. Con vẫn lẫy ngon, bò thì chỉ trườn 2 cái là thôi nhưng suốt ngày bò quỳ 4 chân rồi nhảy lê trước như con ếch ý, hi, và toàn đòi dắt đi, anh ý sướng lắm. Bố Híp thấy thế vác xe tập đi xuống, thả vào, thế là chàng ta lao ầm ầm. Tớ thì dặn cả nhà hạn chế cho con vào xe tập đi vì con còn non, mới 7 tháng rưỡi, sợ hại cột sống. Nhưng hôm nọ đi tiêm ở Lò Đúc họ ko tiêm cho vì nhẹ cân mấp mé mức suy dinh dưỡng, bắt sang viện dinh dưỡng khám, 2 mẹ con bế nhau đi bộ sang (vì gần mà chả biết bố nó đánh xe đi đậu chỗ nào rồi) tớ bắt đầu thấy sốt ruột hơn nhiều, khao khát con tăng cân lại lên ác liệt. Nhưng đã khám viện dd rồi, tớ cũng cày nát Google tìm tham khảo rồi, nấu cho con cũng xoay đủ kiểu, kể cả đi ăn rong nữa, con vẫn ngậm ko nuốt, tớ chả biết phải làm sao hơn là chờ con phục hồi, mà mùa đông sắp tới rồi, mùa ốm của Híp, hichic...
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cố lên mẹ Híp ơi . Bé nhà anh em cũng vậy ạ . chẳng chịu ăn uống gì . bé như chim di . ,ẹ sốt zuột cho uống đủ thứ thuốc bổ nhưng chẳng ăn thua . đến zờ 3 tuổi chẳng cần nhắc nó suốt ngày đòi ăn . cứ để con phát triển tự nhiên mẹ nó ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chị ơi..t7 của chị là tháng thứ 7 ạ??hức..bé nhà em 7m mà đc có 64cm thôi..lùn rồi..huhu..làm thế nào giúp bé tăng chiều cao chị nhỉ?bé nhà em cũng rồng tháng 12 nè
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 con gái nhà tớ tròn 7 tháng thì đc 8.3kg và cao 65cm nè. cũng lùn nè. nhưng cứ để kệ nó thôi, ko dưới ngưỡng cho phép là đc. giờ còn bé mà đã thúc chiều cao sớm quá cũng ko nên các mẹ nhỉ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic, thằng Chin hà tớ cũng đang mọc răng, lại tái lại câu "ngày mấy thìa cháo cầm hơi" của mẹ nào hôm trước mới nói. nản quá. Sữa thì lại tiếp tục bài ca khóc ề ề mỗi khi đổ thìa sữa vào miệng, chỉ thích được bế đi chơi thôi. Tớ cho con về nội 10 ngày, hôm sang bà ngoại được nghe câu: oái, sao nó như... sợi dây thế này, thế mới đau. mà hôm về nội thì 9kg, 10 ngày sau, trước khi đi là tròn 7 tháng thì cân được 9,2kg hẳn hoi... Chàng nhà tớ có vẻ cao, 72cm, thế mà lên đây thấy nhà Bi vẫn còn cao hơn nữa, thật hâm mộ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ko lùn đâu mẹ Chồn ạ Gái lớn nhà tớ 6 tháng 8kg, 62cm, thế mà bgio 3 tuổi rưỡi cũng cao đến 107cm nhé... Buồn cười, nhìn quen con mình rồi nên cứ ngỡ đứa nào tầm tuổi ấy cũng "voi còi" như thế. Hôm qua nàng ta đi lớp buổi đầu, thấy con bé tí teo chạy ra chơi cùng, mình lại cứ nhắc con: Con nhường em đi con (tại nhìn nó như đứa trẻ 2 tuổi ý)... lúc sau hỏi mẹ nó mới biết nó sinh sau con mình có ... 2 tháng... ngất
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hx câu này bản quyền của bà nội cu Vương nhà e c ah ). Trômk vía cu Chin người dài ghê 72cm là khá quá hình như là max chiều dài của bọn 7 tháng đk nhi?? Còn thằng nhà e đg buồn quá c ơi, vẫn bị đi phân nát hơn nưae tháng nay rùi ah, có mẹ nào bít nguyên nhân ko giúp mẹ con e với. Trc bé đi phân ngon lành vàng ươm ( hihi sr các mẹ e quen kiểu nhìn phân con vào khuôn là lại thốt lên với bà nội là ngon quá ) =)) ), vậy mà ko hiểu sao tự nhiên nthe. E nghĩ bé đi tướt bò, nhưng bò xong xuôi rồi vẫn đi thế là sao ah >.< mà bé cũng chẳng mọc răng riếc j ăn uống vẫn bt cháo thịt + cà rốt liên tục ah nửa tháng rùi con ko lên lạng nào luôn huhu
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cho mình nhập hội với Bé nhà minh sinh ngày 8/12. Bé sinh được 3.6kg Bé tên la Nguyên
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ợ mẹ cao m7 bố cũng gần m8 lên con cao là tự nhiên ạ em chẳng có bí quyết zi