Ðề: bé đi mẫu giáo trường công chị ơi, con nhà bác e 4 tuổi, đi khóc mẫu giáo trg công, mà tới lớp cứ ngồi sụp vào 1 xó, lúc nào cũng ko muốn đi học e nhớ có lần 20/10 mẹ nó mua 1 bông hoa, vs 1 phong bì đến cửa lớp thì bảo con mang vào tặng cô, mẹ thì cũng tránh mặt nên về luôn, tối về bé kể hôm nay con tặng hoa cô cô cầm phong bì cười còn thả bông hoa vào sọt rác mẹ ạ ko đỡ đc cô luôn, có nhìu cô cứ có tiền thì quan tâm, ko thì kệ...
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà m chưa đi học cũng đã thuộc hết mặt chữ và số và đọc được khá nhiều chữ theo phương pháp chụp hình. Trường công học theo chuẩn của bộ GD. Con vào lớp 1 mà chưa nhận biết mặt chữ là 1 phần do lỗi của bố mẹ k quan tâm con.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Thế mà vẫn có nhiều mẹ vẫn bảo Học trường tư thục tốt hơn trường công lập đấy ạ Và còn bảo: Toàn thấy các mẹ từ công xin ra tư thục để học hờ hờ... chuyện lạ ít thấy
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà mình thì thấy thích cô giáo lắm, về toàn kể, cô giáo buộc tóc cho con nhẹ hơn mẹ, ko đau như mẹ, thế mẹ hỏi cô giáo dạy những gì bạn ý còn nói là mẹ hiền chứ mẹ kể hết chuyện ở lớp, v à tới lớp cô chào con con chào cô v à con vào ngồi chơi với các bạn luôn
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Nói chung công hay tư thì cũng tùy trường tùy cô. như con nhà em đi học tư gần 1 năm mà bảo đi học vẫn k muốn đi, chuyển sang học công thì bảo mẹ là con thích đi học hơn ở nhà. Về nhà thấy vui vẻ tươi tắn. Thế là ổn rồi.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công thế thì thích nhỉ,e cũng mong con thích đi học mẹ mới yên tâm làm việc được
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công con mình 2 tuổi đi học khóc ầm ĩ dù cháu không hề nhút nhát gì cả, tối ngủ cũng khóc, mẹ đến lớp đón sởm hơn thường lệ thì cháu đái cô cũng không thay quần, sờ quần con thì chỉ hơi ẩm chắc là đái ra quần lâu rồi.chả hiểu các cô làm cái gì nữa...
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé lớn nhà em năm nay bắt đầu đi học.Trước giờ cũng không đi tư thục gì cả.Mẹ nào đã cho con học trường Yên Hòa cơ sở 1 chia sẻ cho e ít thông tin với ạ?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công hình như nghe nói Yên Hòa là trường làng hay sao ý mẹ nó ạ Có Trung hòa thì tớ biết
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công thế là bị cô giáo đánh và dọa rồi mẹ nó à, con mình cũng thế mình gặp trực tiếp cô va nói la học ở trường tư ko bao giờ con có biểu hiện như thế chẳng hiểu tại sao sang đây cháu lại sợ ko đi học và khóc nữa nhờ cô quan tâm giúp xem các cô thái độ thế nào
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công con mình 30 tháng đi nhà trẻ công được 03 ngày khóc lắm các mẹ a. về nhà còn bảo mai mẹ mua bình nước cho con ở lớp ko có nứoc uống. ối trới ơi làm gì có lớp nào ko có nước chắc tại con nhỏ quá ko biết đòi hỏi. thế là bé bị chết khát cả ngày rồi đúng ko ?sót quá cơ các mẹ a
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Chắc thế nào đó chứ ạ Chứ trường con em, họ có 1 bình nước khoáng ở lớp mà Các con khát hoặc ăn xong các cô toàn cho 1 cốc nước nhỏ mà chị
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Chắc con bạn ko để ý, trường nào cũng có bình nước tinh khiết, và các cốc, các bạn sẽ dược cô giáo hướng dẫn khát nước ra lấy cốc uống nước và úp cốc mà
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con mình 30 tháng cũng cho đi học hè. Con khóc quá cơ, về nhà lại cứ buồn buồn làm mình sợ quá. Con đi học cả ngày thì mẹ cũng bần thần cả ngày, chẳng làm được việc gì ra hồn. Giờ lại sắp phải đi học, chỉ cần nhắc con sắp phải đi học rồi là con đã khóc. Chán quá cơ, biết bao giờ con mới không khóc nữa để mẹ đỡ lo. Mình hỏi con thì con cũng bảo là cô không đánh nhưng cu con nhà mình chỉ cần người lạ nói to là đã sợ hết vía rồi.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công em ko biết chứ cháu e đi học cũng khát nuóc ko dám bảo cô, với cả cô dặn là uống tự vặn cái bình í, có cốc ở đấy, 3 tuổi, thế là mới đi ko biết lấy nước uống, hn về cũng kêu khát
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công công lập hay dân lập thì cũng như nhau thôi quan trọng là đạo đức nghề nghiệp của các cô ý
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công các mẹ ơi e xì trét quá,e nghĩ con e chưa biết nói dối,và thực tế nhìn vào thì cũng nhận ra,chiều qua con đi học về,e cho con đi tè,thấy chim con đỏ đỏ,đỏ hơn ngày thường,đi đái thì thấy sợ sợ,e đã nghi nghi,tối tắm cho con,rửa nc vào thấy con khóc,mà chiều đi học về mọi hôm k có cái quần đái nào,hôm qua có mấy cái liền, e mới sờ vào chim con,con khóc ghê lắm,e mới hỏi con,cô búng chim con thế này à? e giả vờ búng búng thì con kêu k,e hỏi lại cô bóp thế này à,e giả vờ bóp bóp thì con gật đầu lia lịa rồi khóc to hơn,sáng nay dậy rửa e cũng hỏi y như thế,con cũng trả lời y như thế,thế thì chính xác rồi,huhu,e bảo với chồng e,chồng e bảo để tý đưa con đi ra nói cho cô 1 trận,nhưng trường công mà,e bảo cứ từ từ rồi e có ý kiến sau,nhưng e đang tức điên lên đc đây