Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Zời, cái bọn này mà RLTH là hơi bị phiền, đi xì xoẹt lâu lắm. Nhưng mà chị khuyên em câu này ko biết có đúng với nhà em ko, nhưng đúng với nhà chị và tất cả những người mà chị biết. Sau khi con RLTH, men trong ruột con thay đổi, em thử đổi sữa cho con đi. Đầu tiên là chị hàng xóm nhà chị tư vấn cho chị như thế (chị ý là BS ở BVViẹt Đức) vì con chị ý cũng cứ xì xoẹt hoài đến cả tháng ko dứt, đổi sữa cái là ok ngay. Lúc đầu chị cứ cố, nhưng đến khi cố 10 ngày mà con ko đỡ nên đổi sữa, đổi xong hết luôn thật, mà nhà chị có 2 đứa nên chắc là đúng rồi. Mấy hôm sau lại có cô em họ cũng y như thế, đẻ trước mấy bạn nhà mình 2 tháng, than thỏ là con RLTH, chị hỏi cặn kẽ ra mới biết nó bị RLTH, mẹ nó được quảng cáo là sữa Abbot nhanh tăng cân nên nhân lúc RLTH, mẹ nó đổi sang cho uống thử 1 hộp thì ok (đổi sữa, con hết RLTH, mẹ lại tưởng con khỏi rồi), xong lại nghe người ta "ném đá" là Abbot này nọ, lại quay về sữa cũ (Meiji xách) lại xì xoẹt, nhưng ko nghĩ là do sữa... than thở xong chị mới bảo là thôi đừng tiếc Meiji nữa, đổi dứt điểm đi. Bgio ku nhà em chị uống Galia thì lại ok rồi. Cả 1 con bạn chị, con gái nó cũng hơn mấy nhóc nhà mình 3 tháng, cũng buộc phải đổi sữa đấy. Chị ko dám nói em mua hộp sữa mới là ok, nhưng nhà chị thì quả thật là như thế, em thử xin tạm bé nào cũng giai đoạn như ku V sữa mới, uống 1-2 hôm xem có thay đổi j ko là nhé. Để rối loạn lâu thì rõ là ok ổn rồi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hợ hợ... bố mẹ cao thì con cao là quá đúng rồi. Nhà chị toàn là nấm (mẹ 1m6, bố 1m7) nên cũng ko kì vọng nhiều lắm, hẹ hẹ, con zai cứ 1m8 là ngon rồi (ek, mọi người ném đá đi, chị chạy đây)
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hì, câu đấy của tớ chứ ai. Hip nhà tớ 7 tháng 6.8kg, 69 cm, thèm như bạn Chin với Bin quá. Hèm, mà nhà tớ cũng vợ 1.6m, chồng 1.7m, nấm đâu mà nấm. Thằng ku lớn nhà tớ 2t đc 92.5cm, bg gần 4t tầm 114cm rồi, yên tâm mai sau trên 1m8. Mà tớ chỉ cần 1m7 đổ lên là đc rồi, cao quá cũng ko thích. Chin thế là ngon zai lắm rồi, dây đâu mà dây, mẹ nó khỏi sốt ruột nhé (niềm mơ ước của bao người rùi).
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tks em (hờ, nhận luôn là chị, tớ với Hoaphuong chắc "chín" nhất hội). Chị cũng cho uống Pediakid rồi Appeton.....chả thấy gì. Sắp phải đi làm rồi nên cũng sốt ruột lắm. À thế nhà mình xịt vụ off rùi à?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Xin phép các mẹ cho em tham gia với nhé. Bé nhà em sinh 4/2/2013. Đầu rồng đuôi rắn các mẹ ah hihi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Thì tớ có sốt ruột j đâu, mà tớ được trải nghiệm nuôi 2 đứa khác nhau nên thấy chúng nó khác biệt nhiều lắm nhé. Con gái thì hay ăn hơn nhưng mà ăn ít hơn. Con giai thì ăn ít bữa, nhưng mỗi lẫn ăn là ăn nhiều hơn. mà anh ku nhà tớ gần đây uống sữa xong vẫn càu nhàu, ko thỏa mãn với sữa như trước nữa. Tớ toàn phải mix thêm bột ngọt (Gerber hoặc Hipp) thì anh ta mới thỏa mãn đấy. Thế là thành ra 1 ngày tận 4 bữa lớn (sáng 120ml sữa với bôt ngọt, trưa và chiều là cháo kiểu Nhật, tối trước khi ngủ lại 120ml với bột ngọt tiếp), chỉ có bữa chiều 3-4h là chàng chịu uống sữa ko có bột thôi. Mà răng đang nhú lên nên quấy kinh dị, mẹ ra khỏi tầm mắt là chàng ta khóc lóc nỉ non. Chán
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 nhà mẹ nó mà gọi là nấm thì nhà e gọi là gì đc. mẹ 1m55, bố 1m66 thì chắc con sinh ra ko đc cao ráo rồi. hic hic. nhưng em cứ kệ thôi. trong mấy năm đầu, miễn sau bé ko thấp quá chuẩn là được, còn lại chủ yếu em muốn tăng cường đề kháng cho bé bớt ốm đau và ăn uống tốt là được roài.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hx vâng e cảm ơn c tận tình tư vấn và ví dụ vụ đổi sữa nhưng cu nhà e từ bé ko chịu sữa ngoài tí nào c àh. Đến giờ vẫn ti mẹ + ăn dặm ngày 3b cháo thui ah ( nhưng ăn ít lắm ah tính ra chỉ bằng 1-1,5 phần các bé khác). Chồng e thì cứ kêu hay đồ chơi bẩn nó gặm vào mồm nên bị thế, nhưng thật sự nó ko phải bị đi ngoài hay tiểu chảy. Chỉ là phân nát, ko khuôn, lúc vàng lúc xanh, ngày 1l, nhiều là 2 ( lần thứ 2 thường là đánh rắm ra 1 chút ). Rõ ràng con nó vẫn ăn thế, đồ chơi vẫn thế.. E buôn qa mấy c ơi. E cho Antibio thì táo luôn 3ngày ko đi, lại thôi. E cho Entermina Pháp thì hôm nay cũng ko thấy đi mà trước con e cũng toàn kiểu 2 ngày mới đi 1 lần ah. Cầu trời con hợp Enter mai lại đi phân vàng ươm cho mẹ nhờ. Nhanh thế mà đã 3 tuần con bị. Hôm qua e cân vẫn ko lên lạng nào ah.>.<
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 em chào cả nhà. nhà mình dạo này vắng vẻ quá. các mẹ cập nhật tình hình con yêu nào
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bé nhà mình cả tháng ăn bột nutriben trộn sữa đây. Mấy hôm nay khóc váng lên khiong chịu ăn nữa. Sáng nay tớ nấu cháo loãng rồi nghiền qua rây vì chưa kịp mua máy xay. Trộm vía con ngồi ăn không ý kiến gì cả. Mình lăn tăn mới tập ăn dặm mà rây qua lợn cợn vậy không biết có sao không nhỉ ?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi ngưỡng mộ con nhà bạn về chiều cao quá. Huhu con nha tớ thì lùn tịt giống mẹ chứ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con giai nhà Brics cao quá, ngưỡng mộ quá. mà rồng t12 nhà mình nhiều nhà cho ăn dặm kiểu nhật nhỉ hình như chỉ có tớ cho ăn dặm truyền thống thôi. tớ mà cho ăn như cả nhà chăc tớ và mc ở 2 chiến tuyến mất
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Kakaka... mẹ này chắc chưa biết về ADKN rồi. Chúng tớ cho con ăn lợn cợn (nghièn quay rây) khi con bắt đầu tập ăn (khoảng 5 tháng), bgiowf thì đa phần các bé ăn gạo vỡ rồi, một số bé bạo ăn còn ăn được cả cháo hạt rồi ý chứ. Mẹ nó yên tâm đi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Các bạn Rồng tháng 12 ơi, sang link dưới chữ ký vote cho bạn Rồng tháng 10 đi thi ảnh Trung thu với nha, tks các tháng 12 nhiều nha(u)