Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào May mà bụng nhỏ, nhưng lúc đi lại vẫn hồi hộp lắm mẹ nó ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Bụng mình thì to, ai cũng bảo 5 tháng mà to như người 7 tháng rồi ấy.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em mà bị ra dịch nhiều cũng xem có phải dò ối không nhé. Hình như chị thấy có que thử đó
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chỉ ra 1 lúc là hết và thỉnh thoảng mới bị nhiều vậy chị ạ. Tập 2 mà sao nó cứ hồi hộp phập phồng còn hơn tập 1 í. hic...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Thế ạ em giờ cứ 12h trưa là bé đạp đang ăn cơm mà cứ tức bụng quá
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hì ngày trước em cũng bị đạp đa số ở bụng dưới và chỗ ấy phải nói là bực mình ghê gớm lắm giờ thì hình như con di chuyển lên trên; lúc bên trái; phải và chủ yếu là rốn
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào he he nhà em tâm hồn ăn uống nên cứ Bơ kem sữa hí hí, cái tên Lupi nghe hay quá bác ợ, em thích tên đó ý hí hí
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hồi tập 1 bầu khỏe lắm, chẳng nghén, chẳng mệt gì nên hay nghe nhạc rồi hay hát, hay trò chuyện với con lắm, còn tập 2 này nghén từ hồi 4 tuần đến giờ nhiều lúc mệt quá cứ nằm mãi, chẳng được như tập 1.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chả bù cho em bầu 6 tháng mà ra đường họ hỏi đc 3 tháng chưa hị hị
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chị vẫn nghén thế thì đuối lắm ý, em sơ cái khaonrg thời gian đầu quá, ngĩ lại thấy ớn kinh khủng, bây thì em ăn đc nhiều lắm nhìn gì cũng muốn ăn nhưng hay bị đầy bụng khó tiêu nên phải kìm lại chị ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hihi chị giống em, bé bé nên em mặc áo thụng còn k ai biết là em có bầu 5 tháng cơ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào nhiều khi cũng chán ghê gớm ấy chứ haiz
Ðề: Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Theo mình thì lên cân nhiều cũng không tốt. Ngoài việc ảnh hưởng vóc dáng thì nguy cơ sinh ra các bệnh lý thứ phát lại cao lên. Thế nên người ta mới có biểu đồ cân nặng mà mẹ đc phép tăng. Tuy là có mẹ nói là đói lắm, nên phải ăn. Nhưng mình nghĩ cũng nên cố gắng chú ý 1 chút đến chế độ ăn để kiểm soát cân nặng thì tốt hơn. Trẻ chỉ cần 1 lượng dinh dưỡng vừa đủ để tăng trưởng. Nếu mẹ ăn nhiều chất quá mà con ko hấp thụ hết thì vào mẹ là đương nhiên. Và điều đó trở nên không cần thiết. Quan trọng nhất là mẹ phải ăn đầy đủ chất chứ không cần nhiều. Nhiều mẹ không lên cân mấy nhưng con tăng trưởng đều là đc rồi. Trong những tuần này các mẹ vẫn chú ý bổ xung vitamin, sắt và canxi đều nhé. Vụ mụn nhọt tớ không bị nhưng nách thì bị nám nhìn khiếp đi đc ý
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình thì 6 tháng bụng cũng ko to lắm, nhưng ngực thì phát triển ko ngừng nghỉ, cứ tăng size vù vù ấy, chán nản quá....
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào e thì chả nghén nhưng công nhận là tập 2 mệt thâtm chắc do mình đẻ tập 1 đã hao tổn nhìu sức lực rùi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Lupi tiếng Ý là con Sói đấy. keke... Cái này là vô tình thôi. Ba nó ko hiểu sao cứ gọi con là Lupi Lupi. C search google thử xem có nghĩa gì mới biết nó có gốc tiếng Ý. Ba nó biết đc cũng bất ngờ lắm, vì nhà có con Thỏ, giờ vô tình có thêm con Sói. hô hô...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em thì cũng bình thường. Hôm trước đi chợ, bà bán hàng còn hỏi bị sổ bụng hay gì ấy nữa chớ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình cũng thế này, bụng thì nhỏ nhỏ thôi nhưng ngực thì thôi rồi. Đến giờ sinh con được gần 2 năm rồi mà vẫn kinh dị lém
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình thì bụng cũng bắt đầu to từ thâng thứ 5 trở đi, to nhanh thật ấy. Còn vòng 1 chả cải thiện bao nhiu, toàn vòng 2 và 3 phát triển. Mặc quần nhỏ XL rồi mà còn khó chịu ấy. Àh, hỏi các mẹ tí, các mẹ mua quần nhỏ loại nào mặc thoải mái thế.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em lúc 19t vẫn mặc quần áo công sở gọn gàng, nhưng sau mốc 19t thì bụng to nhanh vượt bậc, giờ đi đâu còn gần 2 tháng nữa sinh mà họ cứ hỏi sắp sinh rồi ah. Bụng to thế. híc híc