[/QUOTE] Ganh tị, ganh tị, hôm chị đi về chẳng thấy ai hoa hoét gì cả! Cunbeo cũng mới về nè, cũng chẳng có gì hết trơn! Làm Hội phó sướng quá vậy ta!
Chúc mừng Papa nha! Đúng là 1 tin tuyệt vời! @Papa: em thấy ko? Cần gì phải sốt ruột đâu? Từ từ rồi khoai sẽ dừ mà!
Em cũng ghen tị giống chị cả ... em đi về cũng hem có ai welcome nè mùh còn bệnh te tua đến giờ vẫn chưa khỏe hẳn @famtran : tui buôn bán cũng lai rai áh, vừa bị mất thêm cái đt nữa nè. Số tui đầu năm giờ te tua quá ... còn bà thì sao
Em ơi, hôm nào thu xếp đi ọp ẹp với chị em đi, vui lắm! Lâu lắm rồi chị cũng ko gặp em. Buôn bán tốt ko em?
CN em cũng chẳng nướng được, 7h là em bị Di kêu dậy rồi. Từ khi đi học, Di dậy sớm lắm chị ơi, nàng quen giấc rồi. Ox tui cho hết hồ cá tui mừng ghê hehhehe...vì nuôi cho nhiều vào cuối tuần nào cũng thay nước đuối luôn........thời gian dành cho vợ con ít đi kêu dậy tội nghiệp
Chị ui mơi đi en cơm niêu nhé.....vẫn nhớ và thèm cái mâm cơm hum bửa nè...đền chị đó...huhuhuhuuhu.Mơi em đi tái khám.
nói thật bà nhe!bà hơi bị tin chồng quá đây! ..mà tin vậy cũng tốt ,còn hơn ngờ vực.còn t thì khác,nói chung t kg muốn hất tung lên cao và rớt xuống hố sâu đâu!
Ganh tị, ganh tị, hôm chị đi về chẳng thấy ai hoa hoét gì cả! Cunbeo cũng mới về nè, cũng chẳng có gì hết trơn! Làm Hội phó sướng quá vậy ta![/QUOTE] hihi..không phải vậy đâu chị ơi chẳng qua là giờ e mới biết copy hình ..e tặng chị hoa này được kg chị ?
hihi..không phải vậy đâu chị ơi chẳng qua là giờ e mới biết copy hình ..e tặng chị hoa này được kg chị ?[/QUOTE] Ái chà, hoa này hơi bị được đấy nhé! Thank em nhìu nha! Chị lấy làm avatar đây!
Nhưng mà thự phẩm tươi sống thì lại đắt quá ể, mới vừa dạo ngang vô đây, có về tiệm ghé ngang hàng tui đặt nhe
Em tự chạy xe chị ơi,em khỏe rùi,mơi đi tái khám nên tranh thủ loanh quanh tí mà...Mơi em khám ở DHYD chổ công viên hoàng văn thụ ý.