Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào nói bác đừng cười nhưng từ hồi có bầu e toàn mặc quần của lão nhà em, lão ý 80kg nên quần nhỏ rộng, có hôm e lấy nhầm thấy mặc thoải mái nên từ đó cứ mặc thoai he he
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào he he lão nhà em thì k thích tiếng tây nên cứ tiếng việt quất luôn, 2vc dc cái tâm hồn ăn uống nên cứ thích ăn gì thì đặt luôn he he mà 1 thỏ, 1 sói thế này thì 2 chị em chí choé suốt đây
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào đúng là thiếu canxi rồi e ạ, hôm qua uống 1 viên mà tối qua ngủ đỡ mỏi chân hẳn đấy, giờ phải duy trì ngày 1 viên canxi thôi, tối qua ngủ ngon hơn được tí
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chết mất với cô C thì đc cái vòng 3 ko to lên mấy, nên vẫn mặc sz L thôi. Làm trong cty đồ lót nữa nên quần nhỏ cứ gọi là vô tư, có hẳn 1 ngăn tủ mới cất hết ấy. hehehe...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hihi. Lão nhà này cũng 80kg, lão mặc quần Rock, thoải mái lắm, công nhận là quần ấy mặc đẹp. Hehe. Cơ mà mặc chung thế hả mẹ nó. Ngại quá. Quần đàn ông dày và bản to đùng ấy. Mình đang mặc của paltal, có mấy cái ko bik tên gì, mặc ok lắm, nhưng giờ tìm mua lại ko thấy nữa. Paltal size XL = mẹ chồng luôn. Mà chỉ gọi là vừa thôi chứ chưa thoải mái lắm. Khổ thân.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào C sợ con Thỏ bị con Sói "ăn thịt" mất. Chị hai tuy rất "gấu" nhưng thương em lắm, thế nào cũng bị em nó bắt nạt
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Uống calci sủi ấy, cách ngày 1 viên, uống viên nén ngày 1 viên ko xi nhê mẹ nó ơi. Mình vẫn bị chuột rút, đau điếng người, giờ chuyển sang dạng viên sủi, uống bữa giờ thấy ko bị chuột rút, mà tay chân cũng đỡ mệt hơn đấy. Calcium sandoz ấy.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào uh tớ dùng viên sủi mà vì muốn bổ sung cả nước cho đỡ táo í, mà dùng viên sủi thì dùng cách ngày hả bạn, đợt trước tớ dùng liên tục 10 ngày liền rồi nghỉ 1 tuần, mà cái tuần nghỉ ấy nó nhức mỏi chân ghê quá, tớ mới uống lại hôm qua đến giờ, không biết ngày nào cũng uống có nhiều quá không nhỉ, tại tớ thấy hướng dẫn ngày 1v.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào C thấy paltal nó hay may bằng thun lạnh thì phải. E mua quần cotton 4 chiều mà mặc, mềm mại, co giãn hơn ấy. Có hàng H&M đang đc các mẹ ưa chuộng đấy, e tìm mua mặc thử xem. Quần xuất khẩu chắc form to
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Loại này hấp thụ tốt, nên mẹ nó uống cách ngày 1 viên thui, uống nhìu nước vào, vừa tốt vừa đỡ rạn da ấy. Mẹ nó có dấu hiệu rạn chưa?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Thanks c nhìu, e nằm 1 chỗ nên toàn mua đồ online mang tới nhà, ko thì nhờ mẹ chồng đi mua giùm. Chứ chả dc xổng chuồng, chán lắm, 1 tuần cho xuất chuồng 1 lần để đi lễ thui, đi xong về liền. Hix. Cháu đix tôn đix thép j mà... Loại ấy mặc dc lắm hả c, paltal thun lạnh, nhưng nó may cái gân quần dập dập, mặc cứ lằn hết lên, ko thix tí nào c ạh.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào a a chả bù cho em, ít lắm vì lười đi mua, mà nói thật là em chẳng thích mặc cơ, vì dạo h e ở nhà suốt, tối đi ngủ em toàn thả rông ka ka. ngại quá
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào sao k đc ra ngoài hử nàng? ngày nào lão nhà tớ cũng rủ đi chơi, nên k lượn là k chịu đc
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ui, mình cũng chả mua thêm áo mới, chắc nao pải mua thêm 1 cái thui mình về tới nhà cũng thả rông luôn, chả cần để đi ngủ, hehe
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào k tớ chỉ chọn mấy cái mềm mềm thôi, chứ to bản tớ chả thèm. he he, nhà tớ đc cái thoải mái, chả ngại ngùng gì, hí hí
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Bị nhau bám thấp, cả nhà bắt nằm im trên giường ấy, vì nghe bs nói là ko đc đi lại nhìu, ra máu là nguy hiểm lắm, xui xui hồi tuần 16 bị ra máu, thế là tới giờ cứ 1 chỗ mà nằm, ko dc đi lên xuống cầu thang luôn, ko gì chán hơn. Lâu lâu ba mẹ đi công việc buổi tối, thế là 2 vc lén ra ngoài tung tăng, nhưng cứ trong tâm trạng sợ bị vắt gặp, về nhà sợ ba má biết. Haizz. Dc như mẹ nó sướng nhỉ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình ở nhà suốt nên cũng thả rông hoàn toàn, vì có 1 mình với chị giúp việc. Nên chả sợ ai nhìn. Nhưng tối ba mẹ chồng về, nhìu khi vào phòng choy, ko mặc ko dc, or mỗi lần nhà có việc j, hay khách khứa là phải mặc vào.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Lupi nghe hay chị ạ! Sức khỏe mẹ Thỏ thế nào?! Trộm vía em vừa đi Đà Nẵng 5 ngày về mà vẫn khỏe re, cả đoàn nể phục. Em đi chuyến chót chét trước khi nghỉ sinh đấy
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mới xỏ thử, nhưng buồn cười lắm, mặc nó cứ đùng đùng, thừa vải. Tếu lắm. =))
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào C chưa mua cái này, nhưng thấy các mẹ trên này mua nhiều, cty c cũng hay làm hàng xuất khẩu kiểu này lắm. Mà có điều quần XK nó hay làm đáy quần nhỏ xíu. hehehe...