Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào tớ cũng rau bám thấp, chửa bụng dưới lúc nào cũng có cảm giác con sắp tụt nàng ợ . hồi mới có thì bị ra máu báo, hồi 8w thì ra tý máu nâu, đi khám bị tụ dịch, nhà tớ uống thuốc bắc khoảng 1 tháng thì ok, biết là k nên đi lại nhiều nhưng cái lão chồng xì teen tối nào cũng rủ đi chơi mà khổ nỗi tớ ham đi lắm. hiihi. nhất là cuối tuần bám đít lão ý đi cả ngày bố mẹ hỏi thì bẩu đi giao hàng nên các cụ k mắng đc, hihi nhưng chắc phải kiềm lại đây nàng ợ, đi dg mà cứ ôm khư khư cái bụng ý
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào thế hả bạn, vậy thì giờ cách ngày uống vậy, tớ may mắn tập 1 không bị rạn da, tập 2 đến giờ này vẫn chưa thấy dấu hiệu ạn gì cả.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Tại quần của "người ta" nó có cái coupe đằng trc, thừa là phải rồi. hahaha...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào he he vụ này thì phải mặc nhưng mặc trên thôi, dưới k mặc hổng ai biết ha ha thì thừa vải nên mới rộng mà nàng
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào h aha ha bác nói chí phải, e còn sợ mấy lần couple ấy chứ ka ka
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào uhm, có 2 vc thì ko mặc thì được cơ mà nếu có khách thì pải đóng luôn vào công nhận mà mặc áo con cả ngày chắc mình ko chịu được mất, đi làm về là chỉ mún cởi phăng luôn
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào em thả rông gần như 24/24 liệu có bị sệ k bác nhỉ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào m chỉ đi ngủ mới bỏ ra thôi, mặc nhiều thì khó chịu mà ko mặc thì ngại quá
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ôi,giống nhau về tình huống và cách xử trí. Haha. Đi mà bị bắt gặp là cũng phải nói là đi giao hàng cho khách, chồng ko rành nên buộc phải bê vợ theo để giải thix và giới thịu hàng cho khách. Hihi. Tư tưởng nhón gặp nhau, mẹ nó bị bám thấp loại mấy, nay dc nhiu tuần rùi.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Đáy quần thì e chả lo, vì chả ai ngó xuống đấy dc cả, nhưng cần là mặc vào cảm thấy vừa vặn, thoải mái ấy. Em thì bị chứng nghiện sắm đồ lót, mặc ko bị đùng, ko bị lằn nữa cơ. ^^. để e tìm thử loại chị nói.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Tếu tếu, mặc ứ được mẹ nó ơi. Lão nhìn mà cười sặc sụa ấy kìa.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ôi, mẹ nó gan thế, mặc đầm mà ko mặc dưới thì nguy hiểm lắm cơ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Quần thì còn ok, chứ áo mà mặc cả ngày chắc em ngộp thở chết mất mẹ nó ạh, rông là sướng nhất. ^^
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mẹ nó có bị tăng size vòng 1 ko? Nếu tăng nhìu là phải mặc để đỡ đấy, giờ chưa thấy gì, đẻ xong, con bú xong, vòng 1 tuột xuống rún ấy. Chị dâu tớ bị này, toàn rông, ngực to lắm, giờ teo tóp lại còn xệ. Tớ thì ko to vòng 1, nên ko lo, còn sợ bé quá sữa đâu cho con bú ấy, ^^, chỉ lo xệ vòng 3. Hehe
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hì thích nhỉ. Nhà mình thì chả có cớ gì mà đi chơi. Bà nội thì ở nhà cả ngày, bà lại toàn ở tầng 1 là bếp và phòng khách, đêm 11, 12h mới lên phòng đi ngủ. Nên có muốn trốn đi chơi hay ăn vặt cái gì cũng khó, hic. Nhiều khi đêm thèm món nọ món kia dã man mà phải nhịn. Toàn phải đợi đến CN sang ông bà ngoại chơi mới được ăn hàng quán thả phanh.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình đây nè, lúc nào chẳng phải mặc, không mặc nhìn gớm lắm, mặc còn lo xệ nè. Hãi cái cảnh chửa ngực quá rùi, nhìn mà khiếp
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Các mẹ ơi cứu em với! Có mẹ nào bị đau dạ dày như em ko? Em đau cả tuần nay rồi mà chưa thấy đỡ, đi khám bác sĩ cho thuốc phosphalugel, ngày uống 2 gói. Em uống gói đầu xong nôn hết, mấy gói sau phải pha thêm nước vào mới uống đc nhưng cũng chẳng thấy đỡ gì cả. Lần trước 4 gói uống đc 3 vì nôn mất 1 gói. Hôm qua mua thêm 4 gói, sáng uống 1 rồi, trưa em uống thêm 1 gói nữa mà chẳng thấy đỡ tí nào ý. Cứ sáng ngủ dậy ko sao, ăn vào 1 tí sau là đau cả ngày luôn. Cứ thế này thì chết mất các mẹ ạ. Khó chịu lắm ý. Các mẹ có cách nào ko bày cho em với???
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Các mẹ ơi , hiện nay e có rất nhiều váy size to , thời trang cực cho các mẹ có bầu :3 . 9 tháng vẫn ok Có gì các mẹ qua xem nhé clik vào link chữ kí của em ý ạ hihi :3
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình ko chửa ngực, vì vòng 1 ứ tăng, toàn vòng 3 mới khổ chứ. Ko bik mốt vòng 3 nó sẽ ra sao. Hix hix.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình cũng sợ chửa ngực ( Ngực tăng nhiều, khó thở và nhìn nhìn lúc khiếp khiếp ấy!