Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? đúng vậy à, mình vào chả ai tiếp đón, mọi người cứ bỏ qua như ko thấy thật vô duyên. dạo này tinh thần 8 của tớ xuống rồi, ko còn đc như trước
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? mình cũng có suy nghĩ như Mẹ cò Ti. Mình cũng hay xem lại các comment của mình xem có ai đáp lại mình hay ko. Khi ko nhận đc reply nào mình cảm thấy như kiểu mình hơi vô duyên và là người thừa trong topic ấy!!!
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Mình thì chủ động đi giao lưu làm quen với mọi người, chứ không lập topic chào hỏi, vì vào lâu lắm rùi mà lập topic làm quen thì ngại lém lém!
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? em cũng thấy vậy nên cũng thấy chán chán, kiểu như tự kỷ ý, có thể 1 phần cũng tại do mình ko biết cách tám chuyên, hjhj
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Cảm ơn mẹ nó nhé. Em biết có nhiều người cũng nghĩ như em, chỉ là ko nói ra thôi.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Mình cũng vậy mẹ nó ah. Không hay đi 888 nữa rồi. Nếu nói chuyện mà mọi người comment liên tục thì còn vui chứ mấy tiếng sau mới trả lời thì hơi buồn.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hì, em cũng ko lập topic chào hỏi mẹ nó ah. Lúc ấy mình vào cũng ko để ý cơ. gà tồ quá.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Mình nghĩ ít mà chất còn hơn nhiều mà loãng mẹ nó ah. Nói chuyện ở đâu mình thấy hợp thôi chứ diễn đàn đông như vậy mình làm sao mà chỗ nào cũng nhảy vào được, mẹ nó nhỉ.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? e còn chưa biết lập topic như nào cho đẹp như các mẹ để chào hỏi, làm quen ạ
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Nếu mẹ nó chỉ lập topic chào hỏi bình thường thì ko cần đẹp, chỉ cần chân thành và hài hước 1 tí, chăm sóc topic tốt là sẽ có nhiều người vào chào hỏi. Còn nếu mẹ nó muốn bán hàng thì phải vào phần hướng dẫn của BQT để nghiên cứu nhé.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Đúng rồi mẹ nó ah. Bán hàng online khó hơn rất nhiều so với bán hàng trực tiếp vì có nhiều vấn đề phát sinh sau bán hàng, nếu ko thân thiện với khách thì họ sẽ ko quay lại đâu. Chúc mẹ nó đắt hàng nhé.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Cái này thì em với mẹ nó đồng quan điểm, nhiều khi vào một topic nào đấy để 8888 mà có khi chả ai trả lời hay comment lại bài viết của mình cả thấy cứ quê quê thế nào ý.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Vì như vậy nên ít khi mình chào hỏi ai ở box Làm quen . Cũng giống như mình đang đi đường, gặp người quen , liền nhanh nhẩu " em chào anh/ chị , lâu ngày quá " Mà họ thì im ỉm như kiểu ko muốn chào lại mình
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hi, chào mẹ nó, có lần mình đặt tinh bột nghệ nhà mẹ nó rồi đấy, mẹ nó nhớ mình ko? Mình cũng ít ghé box làm quen lắm. Thấy bài nào nổi lên thì xem tí thôi. Ai nhiệt tình, thân thiện thì mình chào hỏi, ko thì cũng nản.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? nhà tớ chuyên đời trả lời khách muộn đấy, có lẽ vì thế mà khách chán, nhiều khi cứ đi tám linh tinh khắp nơi mà chả thèm ngó vào nhà mình, khách hỏi chỉ thanks rồi mãi mới reply cơ. mà thành thói quen khó bỏ rồi í. đc cái chị em trên này mua hàng của nhau xong thỉnh thoảng lượn vào topic hỏi han nhau thấy cũng vui vui à
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Có lẽ nhà mẹ nó đông khách phải ko? Khách hỏi là họ có nhu cầu, có khi cần gấp nên mẹ nó cố gắng trả lời sớm nhé, kẻo mà khách lại đi sang nhà khác mua đó. chúc mẹ nó đông khách.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Hì,e cũng 1 lần lang thang và comment vào topic chào hỏi của 1 bạn rồi ko thấy trả lời nên thôi