hehehe ... thông thường hum trước đặt hum sau giao ròi .... từ từ sẽ có cái ún mừ .... đặt thim hở ??? đặt thim chục thùng đi en
lên đó mừ bé Hảo bùng ngủ à ??? chắc nhỏ we' chưa biết chơi phải k??? Bo nhà chị nghe parkson là tỉnh hết người chả bùn ngủ chả bệnh hoạn gì cả
hehehehe .... chắc lúc chị dìa mesusu chưa bít post hoa hoét .... chị ấy mới vừa lên tay tiện có dịp chị ấy trổ tài í mừ , đúng k chị mesusu
Famtran ui , còn ai k?? giới thịu chị với ...hic hic .... chẳng khổ vì chồng vì con toàn khổ vì ngừ lèm k hà ...hic hic
đúng òi..chị là chị kg biết chứ kg chị cũng tặng cho em luôn rồi..thế là mai mốt phải ghi nhớ ai đi đâu,ngày nào dìa..để tặng hoa..hén
ngộ chị nhỉ ... lúc trẻ thì cứ thích mình lớn (già) ...khi có tuổi ròi thì lại thích mình trẻ ....... :roll::roll::roll: ](*,)](*,)](*,)](*,) hum trước có bé sinh viên năm 2 gọi em bằng bé :roll::roll::roll: ...
bữa c ko nói nên e ko biết, số e chán lam di kiem qua troi den khi ko can thi ng ta an den may bé, cô GV này thím e giới thiệu nghe noi kinh nghiem trong bé en 3nam dó, e cung kobiet the nao cung chua nghe T nói gì
chính xác luôn em ơ!lâu lâu chị cũng nhầm kêu người lớn hơn mình vài ba tuổi là dì,xưng con.. vô duyên lắm cơ!đang nhớ mình hồi 15 í mà!
khổ thân e sure, bị tổng tấn công ghê wa, mai mốt rủ đi ọp ko dám xuất đầu lộ diện nữa, sợ các chị đánh hội đồng, hehhe
nghe xong sợ we, bỏ dép chạy lấy người thôi mà ý bà là bé sure đó đó, tầm cỡ như bà hử , thế thì tôi bị bẹp là chắc roài, rút thôi
mẹ su su ơi, chị có quần jean lửng hoặc quần cottol lửng không? nhiều mẫu mới không chị? e đang muốn mua, cho e địa chỉ để e qua xem nhé. Khi nào chị có nhà thì e qua?