Ðề: Canh trứng. trứng của chị rụng hôm qua hay hôm trước ấy, giờ chỉ còn trông chờ vào kết quả thôi................
Ðề: Canh trứng. nhiều mẹ theo cô yến canh trứng quá mà chưa mẹ nào thành công nhỉ??? hi vọng tháng này có tin vui^^!!
Ðề: Canh trứng. cô yến cũng bảo chị có u gì bên buồng trứng fai, đang nghi là u nang buồng trứng, đợi kiểm tra lại, hic, k biết có nguy hiểm k nữa, làm mẹ gian nan thật
Ðề: Canh trứng. em chắc hôm nay rụng, cơ mà đang chiến tranh lạnh với xã, hix. mà seo cứ đến lúc sinh tử thì xã nhà iem lại bị tâm lý, bình thường nhu cầu cao khỏi phải nói. đến cái lúc cần chinh chiến thì..........., cố mãi thì cũng đc nhưng ra ít..... chán. lần này mà ko đc thì kì sau em cứ thả tự nhiên thôi cho đỡ áp lực.........
Ðề: Canh trứng. khổ thân xã nhà em, chắc bị áp lực từ vợ đấy, chị cũng thấy canh mấy chu kì nhà cô Yến rồi mà vẫn chưa thấy đậu nên không biết thế nào nữa... thấy chu kì cua chị cũng khá ổn định mà sao vẫn không đậu, trứng vẫn rụng đều đều... có lẽ nào còn có nguyên nhân gì không nhỉ??? híc Hay có nên uống thuốc bổ cho dễ đậu thai không em nhỉ, muốn tìm 1 bác sĩ tư vấn mà khó quá
Ðề: Canh trứng. uống thuốc bổ cũng đc nhưng phải tìm đc địa chỉ tin cậy chị ạ. hixx, em cũng thế, tháng nào trứng cũng rụng đều mà chửa thấy ji. hix, tối nay có nhiệm vụ cao cả đây,mong là thành công mỹ mãn( lại còn mùng 1 nữa chớ) hix. vc nhà bác cũng đánh chén liên tục chứ. hì
Ðề: Canh trứng. Mình là mình nản cái vụ canh lắm rồi, đợt này kệ, để tự nhiên, đến đâu thì đến.Xác định con là lộc giời, có thì là giời cho mà ko thì chắc chưa có lộc. tu tiếp
Ðề: Canh trứng. hhi, mùng 1 cũng phải chiến đấu thôi............. lịch đưa ra rùi mà, nhà chị sau một hồi oanh tạc thì giờ nghỉ dưỡng sức và chờ đợi rồi
Ðề: Canh trứng. Mình là thành viên mới, cũng đã canh 2 nơi rồi nhưng chưa đậu, tháng trước cũng chuyển sang canh cô Yến, ở chỗ cô Yến chỉ bảo trứng là bao nhiêu thôi chứ không nói gì đến niêm mạc, mà mình thì rất ngại hỏi. Hôm nay KQĐ đến rồi, chờ tuần nữa rồi lại tiếp tục canh me. Phuongthao 91 phải thả lỏng tâm lý nhé. Ngày trước đứa đầu mình có bầu chả canh me gì cứ sạch KQĐ là dính bầu, giờ muốn sinh thêm thấy đi từ đầu năm tới giờ đều chưa đậu. VC đã dắt nhau đi khám một lợt rồi. Thôi cứ thả lỏng và tự nhiên con cái sẽ đến với chúng ta. Chúc em động đất thành công nha, tháng sau báo tin 2v đỏ lừ.
Ðề: Canh trứng. vâng, em cảm ơn chị, em cũng đang thả lỏng hết sức có thể, ko nghĩ đến chuyện con cái nữa, cũng mong là tháng tới 2 vạch. hixxxxxxxx, chị cũng vậy nhé
Ðề: Canh trứng. thế thì chị phải thaỏi mái tư tưởng nha, đừng nghĩ ngợi nhều nữa, hehe, 2 chị iem mình cũng đợt đây. sau rt vc chị có xxx nhều ko hay chỉ 1 lần thôi, chăc hôm qua hoặc hôm nay em rt cơ mà mai xã phải đi công tác nên chỉ đánh chén đc 1 lần thôi.
Ðề: Canh trứng. chị chặn trước chặn sau rồi, không biết kq thế nào nữa.......... giờ chờ đợi thôi em ạ! không biết tháng này có nhận được tin vui không? chứ sang mùng 1/8 âm lịch là vừa tròn 1 năm giỗ đầu thằng cu nhà chị rồi, tính từ đó đến nay nhà chồng chị cũng mong có bé rồi mà chưa được
Ðề: Canh trứng. thế hả chị, thây chị nói vậy mà buồn quá, sắp đến rằm tháng 7 rồi, em cũng định mua quần áo cho bé đỏ chị ạ.
Ðề: Canh trứng. buồn lắm em ạ!!!!!!!! mong sao nhanh có tin vui cho đỡ buồn............. mấy hôm nay lại ăn uống toàn bị đầy bụng nữa, không biết có phải dấu hiệud dầu tiên không nữa
Ðề: Canh trứng. Khả năng chứ, hôm nay xã nhà em đi công tác rồi, định làm cái chặn đuôi cho ăn chắc mà ko kịp. Huhu. Ko biết cóa ăn thua giề ko nữa,
Ðề: Canh trứng. Trứng rụng hôm qua chị ạ, chạ bít thế nào nữa, hixxxxx. Ko ở lại đc mới chít, hix. Nhưng iem vẫn hy vọng lém, hyhy.
Ðề: Canh trứng. Sao mờ em dốt và ngại cái khoản theo dõi thân nhiệt rùi theo dõi chu kỳ của mình thế?
Ðề: Canh trứng. thấy ađ mấy hôm trước ẩm ướt lắm, còn gần đến ngày kinh lại đỡ hơn rùi, không biết thế nào nữa, thi thoảng người hơi mệt, nhưng dấu hiệu nó không rõ ràng... nên chẳng biết đường nào mà lần??? tháng nào cũng thế mà