Tháng 5 dương lịch chứ. Vì tết là 3/2/2011 mà, tính toán cẩn thận không thì thành bắt mèo to đùng đấy!
Sao bà ko đi tiêm trước đi, để đến giờ mới cuống đít lên thế, , mà bà đẻ lứa đầu ko sao, chắc là lứa sau cũng ko giăng bà ợ, haha
tôi bé đầu không tiêm, lần 2 này cũng ko tiêm nốt.(vì muốn tiêm thì cũng chẳng có thuốc mà tiêm, nếu tiêm thì lại phải chờ 3 tháng nữa. ac ac ac )
e đang sầu hết cả ng đây ah, con gái tưởng bị giun, hóa ra k phải, đi siêu âm ổ bụng thì phát hiện bị lồng ruột, nằm khoa cấp cứu viện nhi từ chiều qua đến h.............còi ơi là còi...........................
Chia sẻ với mẹ nó nhé. Mà bé bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn bị lồng ruột vậy. Nếu bé đã bị lồng ruột thì khi ăn uống xong phải cấm bé chạy nhảy, nô đùa không thì bệnh này đã bị một lần là dễ mắc đi mắc lại lắm đấy.
còi nhà tớ đc 2t rưỡi, chuyên gia chạy nhảy, giời ơi, nó nhảy múa suốt ngày, k lúc nào là nó chịu ngồi yên cho khoảng 10 giây cả. ngay cả trong bệnh viện nó còn chẳng chịu cho bế, chạy nhảy khắp khoa, chỉ lúc nào đau bụng thì mới chịu ngồi yên 1 lúc, qua cơn đau lại chạy tiếp..........hix........hix..........
trời ạ, may mà cho con đi khám sớm đấy . Bị lồng ruột cũng nguy hiểm mà, khổ thân con bé, Còi mà sao nghịch giỏi thế ko biết, hic hic. Sau đợt này mẹ Còi phải để ý con hơn đấy, vì bị lồng ruột 1 lần thì lần sau rất dễ bị lại đó, cháu chị bị 3 lần tất cả mới khiếp, hic hic.
ơ, tui tưởng giờ tiêm thì 3 tháng bắt đầu là vừa mà nhỉ Mà nghe bà nói chắc tui cũng thôi chả tiêm nữa vì ko có thuốc mà tiêm, he he. Khổ là hôm trước ngồi rảnh mò vào wtt đọc mấy bài liên quan tới vụ ko tiêm thuốc có chuyện ko hay xảy ra nên sợ, hihhi
Ờ, bà cẩn thận quá đấy thôi, chắc ko sao đâu, hihi, tôi biết trước nên hồi suýt ế chồng tôi cứ đi chích phát, thế là xong, hehe, thế mà chích xong mãi mới lấy được chồng đấy, hahaha
thương còi quá ta , trẻ con cứ lâu lâu kêu đau bụng mình chẳng biết thế nào mà lần nhỉ ..... tội nghiệp con quá , bà ráng chăm cho còi mau khỏe nha .....
Mụ kia, làm ơn xích hộ tôi con bé lại. Nó mà cứ nhảy nhót thế là phải đè ra mổ đấy, ko điều trị nhẹ nhàng được đâu. Tôi đây này, 5 tháng đã phải mổ vì lồng ruột rồi đấy. Bây giờ một phát mổ dọc, một phát mổ ngang, còn gì là bụng. Cẩn thận ko lại giống cô đấy còi ơi...
Ui trời, khổ thân quá! các bé mà bị đau bụng, nôn là phải nghĩ ngay đến lồng ruột đầu tiên ý, phải cho đi khám và siêu âm ngay. Có đợt Cu Ỉn bị nôn suốt cả buổi tối (hồi đấy bé vẫn chưa biết nói nên ko biết có bị đau bụng ko) nên nửa đêm nhà chị vẫn phải cho đi cấp cứu đấy. BS bắt đi siêu âm và chụp bụng ngay. May quá ko sao! Mong con chóng khỏe nhé!
Bà bây giờ làm nhân viên gương mẫu đấy hử, đi làm nghiêm chỉnh giờ giấc chuẩn ghê=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D> bốp nhà tôi cũng có đợt đau bụng thế đấy, câp cứu Sanhpon chụp rồi siêu âm đủ thứ may quá lại ko sao. Túm lại bọn này cứ đau chỗ nào là đưa đi khám cho yên tâm, ko đến lúc xử trí ko kịp lại ân hận, sợ nhắm
Khổ thân còi thế, hôm qua bận ko vào được nên ko update thông tin. Bà ơi biểu hiện thế nào nhỉ, Còi kêu đau bụng à hay làm sao? Cho tôi tí kinh nghiệm với.
bé nhà mình ngày trước cũng bị 1 lần nửa đem cứ kêu đau bụng vật vã .... thế là 2 VC tức tốc đưa bé đi Nhi đồng khám siêu âm ..... bác sỹ bảo không sao cả ..... thế là chở nhau về nhà ..... thế là cả nhà mất 1 đêm mất ngủ .............. Chúc bé còi mau khỏe cho ba mẹ vui nhé !
Mình có con đứa bạn, ăn uống no cứ chạy nhảy linh tinh, bị lồng ruột phải đi cấp cứu, bác sĩ thổi khí cho thắng ra. Lần thứ hai cũng bị phải mổ đến lần 3 thì phải cắt đi một đoạn ruột vì bị viêm nhiễm do lồng nhiều lần. Đi bệnh viện chữa lồng ruột nhiều lần, bác sĩ quen mặt bó tay luôn....
cảm ơn các mẹ đã hỏi thăm còi, cháu đc ra viện rồi ah, cũng may là mới lồng nhẹ, nên thông khí là tháo đc luôn, k phải mổ. nhưng lo nhất bây h là nó k chịu ngồi yên j cả, khổ lắm cơ, dỗ dành có, dọa nạt có, phát mông cũng làm rồi.........nhưng chẳng nghe lời, cứ nhảy tưng tưng, k nhảy thì nó chạy, k chạy thì nó múa quay vòn tròn mẹ hoa hết cả mắt..........chẳng biết làm ntn để nó chịu ngồi yên 1 chỗ cả >_<
Hay mua cho cô nàng ít đất nặn, màu vẽ .. trò gì đó có thể ngồi chơi thôi, giữ được 5' ngồi im cũng phải cố gằng bà ạ