Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Em cũng dân tiếng Trung đồng cảnh ngộ với mn đây. Nói chung là sếp TQ hay Đài Loan kỹ tính lắm nên lúc đến phỏng vấn em cũng phải rõ ràng ngay từ đầu. VD như chế độ đãi ngộ, lương thưởng + bảo hiểm ra sao. Có lẽ mn ngại nên ko dám đề cập ngay từ đầu phỏng vấn nhưng đây là quyền lợi của mình cơ mà. Bây giờ mn làm cty này mà sếp chi li như thế cũng khó đấy. Nếu như cả tháng đi ctac 1 lần thì ko sao, đi 5-6 lần thì làm sao trụ nổi. Cũng có nhiều cty có chế độ tốt lắm nên nếu ko chịu được nữa thì mn chuyển chỗ khác cho khỏe.
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< mình cũng nghĩ như thế, đi làm là phải có chế độ, không có chế đột thì yêu cầu chế độ, đi công tác là phải có công tác phí chứ ngta đi không công cho anh à? mn nên đòi hỏi, không đc thì k đi công tác nữa hoặc là chuyển chỗ khác cho nó lành
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Đúng là lúc phỏng vấn e cũng ngại đề cập, phần khác vì thấy lão ý chém ghê quá, nào là cty thế lọ nào là cty thế chai, nên e nghĩ đã là cty thì có chế độ bảo hiểm...ai dè, mấy chị e ở cty ko ai đòi hỏi cả. Đến khi e đầu têu kêu 3 chị e đấu tranh thì cũng ko dc chấp nhận. Haiz, trộm vía là hiện e ít phải đi công tác, dưng mà nghĩ sau này phải công tác nhìu thì toi các bác nhờ (hiện có 1 chị chuyên đi công tác ùi). Túm lại bên e chả có cái chế độ đãi ngộ j sất, có mỗi lương và thưởng các bác ợ, nhưng nói đi nói lại thì mất cái nọ đc cái kia nên e đang cố thích nghi. Sau mà ko chịu nhịn được nữa là e cũng phắn cho nó nhanh ạ Đúng đấy mn ạ, hum qua e tức quá bảo chứ : "thế thì ông bảo tôi nhịn đói đi làm việc cho cty à? Ông ý bảo cái đó mày tự lo. E điên lên bảo, thế khác gì ông bảo tôi về sau đừng đi công tác à", hí hí, lão tức quá mặt xị ra chả nói năng j nữa. Chơi kiểu cùn đấy mn ạ, e ko thèm chấp lun, kiểu gì cũng ko dc thì mình nói cho bõ tức. Kaka
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< ui, hn mát trời, cty mình có 1 anh ngủ quên, mà sếp dặn hn pải đi cùng sếp giao hàng cho khách mọi ng gọi điện cho anh ý ko được vì anh ý ngủ toàn tắt máy, thế là khi anh ý gọi lại sếp ko thèm nge nữa còn bảo nhân viên khác nói là bảo anh ta viết đơn xin ngỉ việc luôn đi, choáng quá
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< hí hí, chắc giời mát quá bác này ôm vợ ngủ đây mà. Gì chứ lịch đi cùng sếp mà quên mất thì cũng nguy hiểm lắm đây. Nếu sếp chị người Việt giải thích này nọ còn dễ thông cảm chứ mấy ông sếp Tây + Tàu là no, never. Viết đơn đi ->tao ký
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< ức quá xù đi làm chỗ khác em, làm với Hàn hay làm với Nhật ý em ah
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Mình làm cho cty tư nhân, sếp là bà chứ k phải ô. Kịt sỉ thui rồi luôn, làm việc nhiều lúc ức chế vô cùng mà k dám xin nghỉ chỉ vì sợ k xin được việc...huuuuu
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Ùi, sếp chắc bực quá, ko bít anh ý có bị nghỉ việc thật ko bà nhỉ? Nghĩ cũng do lỗi của a ý, hn có hẹn mà ko báo thức, trễ quá, lại còn tắt máy ngủ thì sếp nào ko bực. Cơ mà bắt nghỉ việc lun thì cũng quá nhỉ bà nhỉ? Mát zời dễ ngủ, có khi tắt báo thức đi ngủ típ bác ạ. Nếu có muộn thì cũng phải có lý do chính đáng, chứ lý do thực tế thế thì bị ký luật nghiêm trọng ùi. Mà bọn Tây Tàu là đúng hẹn lắm, rất ghét sự cao su của người VN bác ạ Hic, bác ơi, có phải là e ko mún đâu ạ, mà là e ko bít j để làm với Hàn và Nhật ấy bác ơi
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Nói chung là ở đâu cũng có cái ko được bác nhỉ, cty đc thì sếp hỏng, mà có khi sếp được thì chế độ lại ko ra gì. Cố gắng thích nghi, cố rồi vẫn ko đc thì mới out bác ạ, thời buổi khó khăn xin việc vất vả lắm ạ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< cty em đang làm cũng ki bo kẹt lắm ạ, chẳng có chế độ ra gì cả, em sắp về nhà làm nội trợ rùi chị ơi
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Hic, khổ thân mẹ nó. Em cũng là dân tiếng Trung nhưng mà chuyển nghề lâu rồi. Bọn Trung Quốc sang đây làm ăn trả lương thấp lắm, chịu không nổi. Ngoài ra không có những ưu đãi về chế độ và cũng bảo hiểm. Mà hợp đồng mẹ nó ký chưa? Mình là người lao động nên phải tự hiểu thêm về các quy chế lao động ở Việt Nam để tự bảo vệ mình
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Cty mình sếp ki bo và hay soi mói nhưng được cái chế độ lễ tết cũng gọi là cao so với các cty khác và lại gần nhà nên vãn cố gắng theo đuổi.
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Hic...em ui cố được thì cố chứ về làm nội trợ cũng buồn lắm em ah lại chả có lương nhiều lúc thấy bí bách lắm.
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Đúng rồi đấy mẹ nó, xã nhà mình làm cho bọn Malay, ngày lễ tết chả được một chế độ gì cả, k thưởng, k quà...hic mà lương thì thấp tè.
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< hic hic, c ơi lương bên em thấp lắm ý, em làm 2 tháng ở đây mà thấy ko trụ đc
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Em cũng muốn vào bán quá mà lại sợ..........
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Lương em được bao nhiu? Chị được hơn 3tr tí vẫn phải cố đây. Không thì xem có chỗ nào ổn ổn hơn thì cố gắng xin vào em ah chứ nghỉ ở nhà chả ổn đâu.
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Cũng tùy ý! Tớ thấy nhiều công ty Đài Loan lương cũng rất tốt mà!
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Trời. em cũng là phụ nữ nhưng e thấy sếp là phụ nữ thì kinh khủng lắm, hơn nữa làm việc với mấy phụ nữ ko biết điều mệt lắm, đàn ông vẫn thoáng hơn................
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< ùi thế thì đi công tác làm gì hả mẹ nó. Công ty em thì sếp thoáng, phải cái vợ sếp lại về làm cùng, mà kinh nghiệm là công ty nào làm cùng vợ sếp quản lý thì thôi rồi, bỏ việc hết.