Kakakkakkaka lâu quá hẻm gặp chị tui dạo nỳ óc tưởng tượng phong phú ghê hé....kẹc....kẹc......tina được kiu bằng bé em tinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn còn chảng hả???????????????????????? ý heheheheheheehehe bị kiu bằng bé chít liền nè......chạy..............chít bụng ì ạch chạy hẻm nổi ai kíu tui dzới.................
Chào các mẹ ! có mẹ nào đang online không vậy, em có việc nhờ các mẹ giúp. Mẹ nào chỉ cách cho em gởi hình của bé lên với. cảm ơn các mẹ
SURE ƠI,,,CHƯA VÀO NHÀ,,888 VỚI MẤY CHỊ KÌA,,, melala ơi...cho e cái địa chỉ qua xem mấy cái nón bé gái với, e ngại mờ topic của chị wa1.jjeee..vì máy tính e bị khùng hay sao mà load hình lên chán wa1,, heheh cám ơn chị trước,hheh
Cảm ơn em,P lên nhưng bà ngoại 2 ko tiếp,hôm qua ông ngoại và cậu Út xuống nhà chơi,P mừng lắm em ạh,chị cũng mong cho tình cảm mọi người xích gần nhau hơn,em cviec nên có còn mệt như lúc trước nữa ko,cố lên nhé bé yêu
dạ,cảm ơn chị cả,em vui 1 mà nhóc P vui 2 chị ạ,em cũng hy vọng ba em sẽ nhận ra và cảm nhận đc con cái yêu thương và lo lắng cho ông như thế nào, cũng như mấy đứa em cũng sẽ nhận ra máu mủ ruột thịt và biết em muốn đi lại là vì tình cảm chứ ko có ý gì là vụ lợi trong vấn đề kinh tế với ba cả chị ạh
dạ em cũng ổn chị ạ. so với chuyện của các chị thì chuyện của em chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Em thương chị lắm! em và cả nhà đều mong những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất sẽ tới với chị! Luôn yêu đời vui vẻ chị nhé
he........he,hôm qua xin lỗi rồi mà,muốn bồi thường gì nè...........ly bia nhé:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Mới vào thấy đèn nhà chị papa chớp chới liên tục là bít tinh thần c phấn chấn lại òy.................. chúc mừng c và cu P nhe, e cũng mới vừa đọc tin của c đây