lovely new member Ui. Mình thích làm việc và được làm việc tự do theo nguyên tắc và ý tưởng của mình thì tuyệt lắm. Lang thang net may mắn gặp được đồng bào yêu tự do, zui quá là zui cơ .Bà con cho mình gia nhập hội với nhé. Thời bủi nhiều người quáng quàng đi học để cho một người cưỡi cổ, cái đầu nhỏ đứng trên cái đầu to, cái ví kẹp lấy cái đầu làm cái đầu to cứ ngày teo đi và hóa thạch Giờ phải tìm cách để cái đầu to, cái đầu nhỏ và cái ví nắm tay nhau thành hàng dung dăng dung dẻ thì mới zui được các bác nhỉ. Mà mún làm được thế thì chỉ có mấy anh cả hoành tráng như Trung Nguyên hay Viet Thai ( em thích mấy thứ tẩm bổ dạ dày nên nhớ ngay tới mấy chú nè:drinkers, hoặc là đội freelancer mở đường thui các bác nhỉ...
Rõ ràng hum qua viết một bài ngon ngẻ lém mà giờ ko bít nó du ngoạn phương trời nao. Lang thang net kiếm được các đồng chí yêu tự do mà lòng thấy xốn xang bổi hổi bồi hồi. : ), cứ như người xa wê lâu ngày gặp được đồng hương ý. Trong ngôi nhà rộng lớn lamchame.com, mình là dân ngoại đạo chính gốc ( có thể 1,2 năm nữa sẽ chính thức nghênh ngang để lamchame).May thay kiếm được hội freelancer làm nơi chốn bình yên.Ui.Mà cái bài của mình đâu rùi nhỉ, mấy chú mod cho em hỏi có thấy cái bài nèo dính dáng đến freelancer nằm âm thầm trong cái đám nheo nhóc chờ post ko các chú nhé...
Tâm niệm hàng ngày đồng thời là mục tiêu phấn đấu của mình " Tôi có sự tự do về tiền bạc, tự do về thời gian, tự do trong các mối quan hệ, tự do về tinh thần, tự do về thể chất và tự do khám phá và phát triển các tài năng độc đáo của riêng mình"
Có khi các bác cho em ứng cử một chân thường trực trong hội này nhể. Em mới gọi là freelancer chính gốc nè. Sinh năm 77 : Sau 8 năm gò bó trong môi trường công sở ( chính xác hơn là tư sở) đi muộn chút bị phạt, vậy mà làm thêm giờ ứ được trả công. Làm lợi cho chủ thì chẳng được câu khen, hễ phạm lỗi nhỏ thì nói lên nói xuống. Bức xúc quá bỏ việc luôn Ra nhập đội quân freelancer và làm cho một công ty nhập khẩu hàng của Australia. Thời gian đầu thích lém vì thích thì làm nắng ngủ, mưa nghỉ, mát trời chơi .. cũng đủ sống. Thế mà vẫn bị ông chủ cũ "chơi không đẹp" ( vụ này mình cay lém, nhưng thôi vẫn tâm niệm, ác giả ắt có ác báo) . Đầu quân freelancer tiếp cho một công ty Thailand. Kể ra sẽ tốt đẹp nếu như kinh tế không bị khủng hoảng trầm trọng nên cả hai công ty đều có ít hợp đồng cho nên phần thu nhập của mình cũng không còn như trước. Quay qua nhận làm freelancer tiếp cho một công ty xuất khẩu . Nhưng cũng chung tình trạng ít hợp đồng nên tiền kiếm được cũng chỉ thoi thóp. Thấy còn nhiều thời gian mình mở shop trên LCM để bán ( sản phẩm đưới chữ ký).. hihihihih. Một phần là để học cách kinh doanh, phần khác là muốn chứng minh cho " lão sếp cũ" thấy rằng " Khả năng con người còn nhiều lém". hihihihi. Nếu tương lai có nghề gì hay hay chắc chắn sẽ không thiếu phần em . Các bác lưu tâm nhé! Em đã đủ tiêu chuẩn ra nhập hội chưa?
Tớ thích freelance lắm Hic Nhưng chưa dám thui việc nên vẫn ôm hận mà ngắm sếp 10 tiếng một ngày đây ạ
Mẹ kevin giới thiệu vậy là quá đầy đủ rồi đấy , mong là sự nghiệp pp đồ uống của mẹ nó ăn nên làm ra vì tớ thấy chất lượng của sản phẩm ngon lắm, uống rồi muốn uống mãi , hi hi !
HIhihi Cảm ơn Mẹ Liên đã khen ngợi . Mình còn phải cố gắng nhiều lém . Phải cố gắng vì mình, vì gia đình, vì con cái và cả những người xung quanh. Quanh mình còn có một số em mới tốt nghiệp đại học ra trường nhưng năm nay khủng hoảng kinh tế nên kiếm việc làm rất khó khắn, chính vì vậy các em có những suy nghĩ rất tiêu cực. Cho nên mình luôn phải cố gắng động viên các em không được bi quan, cái chính là ở mình. Chỉ cần cố gắng sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ? Phải học tập người Nhật bản. Cổ lên cả nhà uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hi, mẹ Kevin , mình có thể đề nghị 1 cơ hội việc làm cho các em mẹ nó mới ra trường đc ko? Công việc thực sự nghiêm túc đấy !
ôi, làm luôn . Mẹ cháu thứ gửi thông tin cho tớ xem nào . Giúp các em có thêm thu nhập cũng là một niềm vui
Mình cũng yêu công việc nhưng lại yêu tự do.Tốt nghiệp ĐH Thương Mại xong tui làm cung cấp thiết bị văn phòng, máy tính... Theo Sếp đi làm dự án cũng học được nhiều điều hay, thích làm việc theo khối lượng công việc hoàn thành không thích bị gò bó về giờ giấc mặc dù được Sếp nhân nhượng lắm nhưng mà tập thể mà mình đôi khi vẫn phải ép mình nên năm nay quyết tâm làm cho riêng mình.Vật lộn bên ngoài vất vả thật nhưng vẫn thích hơn, tự do hơn và sau những cố gắng thì moi thứ thuộc về mình. Mình cũng đủ tiêu chuẩn tham gia hội chứ nhì
cả nhà cho e tham gia hội với nha. tự do 2 tiếng ngọt ngào....chúc cả nhà ngày mới vui vẻ<hihi mặc dù bây giờ là 11h53 fut nhung ko sao mà>
Lâu lắm với vào hội nhà mình, không biết những chiến binh của tự do giờ này ra sao? đã có chiến binh nào mỏi gối, chồn chân trên con đường đi tìm sụ tự do và thịnh vượng cho mình chưa nhỉ
Hơ hơ Hội này lập lâu rồi mà mình ko biết nhỉ?.Em là dân tự do 100% đơi Sau vài năm vật lộn với công việc ở nhiều nơi, tư nhân có, nhà nước có, công ty nước ngoài cũng có, cuối cùng em chọn bầu trời tự do hehe Giờ em tự kinh doanh, làm đc bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chả sợ ai gièm pha, chả sợ ai đè đầu cưỡi cổ. Tự do muôn năm
ứ phải bác chồn chân mỏi ngối, mà là già rồi, không dám chống ngạy chạy theo phong trào, chỉ ngồi yên quan sát thôi dưng mà nói gì thì nói, bác vẫn cứ yêu sự tự do và sống chết vì nó.........