Cần giúp: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi memau, 8/8/2013.

  1. memau

    memau Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm nào mát trời là cháu đái dầm. Ngủ trưa ở lớp hôm nào bật điều hòa cháu cũng đái dầm.
    Em cũng làm tư tưởng để cháu đãi chai lúc còn thức nhưng khi ngủ thì ôi thôi không thể gọi cháu dậy, ngủ bất động luôn. Nếu gay gắt quá thì cháu cáu, cháu khóc chứ nhất định không dậy đi đái. Có những hôm quyết tâm, em đặt chuông đồng hồ gọi cháu đi đãi, lần 1 không dậy, em lại đặt chuông lần 2 cũng không dậy... lần 3 thì đái dầm rồi. Cứ thể em cũng mất ngủ mà con em cũng mất ngủ theo, nhưng vẫn không giải quyết được vụ đái dầm.

    Em đọc thêm báo thì nói bé trai đái dầm sau 6 tuổi mới phải cho uống thuốc hoặc điều trị.
    Em có nên cho cháu uống thuốc đái dầm hay không? chẳng lẽ cứ phải đóng bỉm cho chàng trai 5 tuổi này.
    Cần các mẹ chia sẻ lắm!](*,)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi memau
    Đang tải...


  2. quả ngon

    quả ngon Banned

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    Con nhà em cũng thế chị ah, 5 tuổi rồi nhưng hôm nào mát trời ngủ quên là y như rằng hôm sau phải giặt hết, hic. Không biết làm thế nào được Mẹ nó ah
     
    memau thích bài này.
  3. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,800
    Đã được thích:
    3,042
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    Ối đúng giống con nhà mình, bé nhà mình sinh năm 2009 đến nay ngủ đêm vẫn đái dầm, mình tìm hiểu chán chê và cũng nói chuyện với bé rất nhiều làn trước khi ngủ là con không được đái dầm, nếu đái dầm sẽ bị làm sao, dỗ có dọa có không ăn thua, vẫn tè dầm, hic. Trước khi ngủ không cho uống nước hay sữa gì cả, nhưng bé vẫn tè dầm gần sáng. Thấy bất lực với con quá, chưa biết phải làm sao đây???:(
     
    memau thích bài này.
  4. Familygiaminh

    Familygiaminh mẹ yêu chíp ^^

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    Có thuốc trị đái dầm Đức Thịnh các mẹ thử tìm hiểu chưa?
     
    memau thích bài này.
  5. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    mình nghĩ cái này nên rèn vào ý thức chứ dùng thuốc cũng ko ổn lắm
     
    memau thích bài này.
  6. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    mình nghĩ là các mom nên đưa bé đến khám và hỏi ý kiến bs xem thế nào. chứ 5t mà vẫn đái dầm thì hơi ngộ đấy
     
    memau thích bài này.
  7. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,897
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    con gái nhà cậu em 5tuoi vẫn đái dầm và phải cho đi khámm uống thuốc em chưa có kinh nghiệm trong mảng này
     
    memau thích bài này.
  8. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    hay là em cho con đi khám xem sao nhỉ. Con gái chị 3 tuổi mà vẫn hay tè dầm khi ngủ, vẫn phải đóng bỉm, trong khi cu anh hồi 2 tuổi đã k phải đóng bỉm nữa rồi. Chị cũng lo lo nhưng cứ để chờ thêm 1 - 2 tuổi nữa xem thế nào
     
    memau thích bài này.
  9. susuBach

    susuBach Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    2,660
    Đã được thích:
    503
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    ngày trc e trai mình đái dầm đến tận lúc học lớp 3, ở quê mẹ mình hay bắt con nhện rồi nướng cho ăn bảo điều trị đái dầm ( nghĩ đến giờ lại khiếp vì hồi đấy mình cũng thích ăn nhện nướng vì nó bùi bùi:D), bac sĩ bảo thận yếu lên e mình hay đái dầm, nhưng sang năm sau thì khỏi và đến giờ 23t sức khỏe vẫn bình thường, bạn chịu kho đóng bỉm cho con vậy, bé gái nhà mình gần 6 t rồi mà thỉnh thoảng uống nhièu nước đêm đến cũng đái dầm mình nghĩ cũng kô vấn đề gì
     
    memau thích bài này.
  10. memau

    memau Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    Mấy hôm nay em lại hạ quyết tâm, đêm nào cũng hẹn giờ 1h đêm, gọi cháu không dậy, em bấm chân thế là "hắn" đau hắn ngọ nguậy.
    Em bế hắn đi đái luôn. Đầu tiên hắn cũng cáu ngủ không chị đái. Nhưng em hết nhẹ lại chuyển sang nặng. Thế mà hắn đái...
    gần 1 tuần này không còn đái dầm nữa, mỗi tội mẹ vất vả quá!
     
  11. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,232
    Đã được thích:
    2,372
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    ngày xưa em cũng thế, mẹ em bảo thế, phải chữa mãi đó, có thuốc chữa mà.
     
    memau thích bài này.
  12. Bomyeu10

    Bomyeu10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    Nếu mẹ nó dũng cảm thì làm theo cách của mình nhé. Mình được chị bạn chỉ cho cách này và áp dụng thành công.
    Bé nhà mình 3 tuổi mấy đêm trời mát cũng tè dầm, trước đó nếu buồn tè thì bé vẫn gọi mình dậy đưa đi nhé. Sau khi nhẹ nhàng bảo con buồn tè thì phải gọi mẹ dậy mãi ko được, mệt mỏi quá mình mới áp dụng cách này. Con tè dầm xong, mình ko gọi con dậy mà lấy cốc nước đá đổ vào mông con, lạnh quá hắn tỉnh luôn, mình bảo con có lạnh ko, con bảo lạnh, mình bảo từ mai con ko được tè dầm nữa, nếu buồn tè thì gọi mẹ dậy nhé ko tè dầm lạnh là ốm đấy. Sau hôm bị nước lạnh, bé nhà mình ko tè dầm nữa. Mấy cô bạn mình bảo mình ác, nhưng họ chưa biết cảm giác đêm nào cũng phải dậy lau dọn giường chiếu, đưa con đi lau người, đặc biệt mình đã tỉnh dậy thì ko thể ngủ tiếp được nữa.
    Mẹ nó thử áp dụng xem sao.
     
    meomuido218memau thích.
  13. memau

    memau Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    Nghe mẹ cháu làm cách này, em thấy phục mẹ cháu quá, nhưng chắc em không dám thử. Mấy hôm nay em hẹn giờ rồi bế cháu dậy đi đái. Trộm vía mấy hôm cũng tạm ổn
     
  14. gaconmoino

    gaconmoino MẸ IU NG TĂNG THANH HÀ

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    7,257
    Đã được thích:
    1,633
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    mình thì hay gọi con dậy đi tè, bé nhà mình 3 tuổi mà cũng tự động gọi đc rồi
     
  15. Me Phuong An

    Me Phuong An Hotline An: 0988.559.189

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    Ui vụ này mình cũng đến khổ với bé nhà mình. nàng ý hơn 5 tuổi rồi. Mấy tháng nay mình toàn phải hẹn giờ đồng hồ để gọi dậy cho đi tè. Ban đầu mình còn phải mang cả bô lên giường, gọi nàng ý không dậy, cáu gắt ầm ĩ, dỗ mãi mới bế đặt vào bô rồi bảo con tè đi. Con vẫn tè xong lại ngủ tiếp. Sau quen dần thì gọi bắt vào nhà vệ sinh đi tè. Đấy là những hôm tối nàng uống sữa hoặc uống nhiều nước. Còn hôm nào ăn xong chỉ uống 1/2 cốc nước tráng miệng thì đêm không phải gọi dậy nữa.
    Kinh nghiệm của mình là không cho uống nước hay sữa buổi tối nữa, trước khi đi ngủ thì bắt con phải đi tè.
     
  16. mebehant

    mebehant

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    11,510
    Đã được thích:
    3,974
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    Con gái mình sắp 4 tuổi thỉnh thoảng cũng tè dầm, nhưng ít lắm, thi thoảng thôi, hơn 1 tuổi cháu đã không phải đóng bỉm rồi, ngủ 1 giấc từ tối tới sáng mà không tè, mình cũng không có kinh nghiệm gì về vấn đề này, tối trước khi đi ngủ thì cho cháu đi tè thôi, vào hóng các mẹ thử.
     
  17. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    kiểu này mẹ phải vất vả mấy humn cho bé dậy đi đái thì bé mới ý thức quen đc.chứ đóng bỉm bé càng đi nh và k có ý thức
     
  18. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    giống con nhà mình quá, làm sao bây giờ
     
  19. Lam Khe

    Lam Khe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    Bé nào mà đái dầm nhiều lúc lớn thì các mẹ đừng quát mắng bé, các mẹ nên nhẹ nhàng quan tâm xem cháu có lo lắng gì ở lớp không nhé, có bé bị căng thẳng quá cũng đái dầm đấy vì thần kinh các bé căng thẳng là bị liền.
     
  20. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cần các mẹ giúp đỡ, con em gần 5 tuổi rồi vẫn đái dầm

    mình thấy các cụ hay dùng mẹo nướng con nhện ôm trứng cho bé ăn thìi đỡ đó
     

Chia sẻ trang này