Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< ui, nói chung bọn nước ngoài nó sang đầu tư vào việt nam vì giá nhân công rẻ vì thế nên nó ra sức bốc lọt sức lao động của ng vn mình thui, hix
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< e thấy ko chỉ nước ngoài đâu ạ VN mình cũng đầy ông sếp vắt cổ chày ra nước ý ạ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< vào đây em ko biết comment gì cả, chỉ có thể nói chung nỗi lòng như các mẹ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Đang làm kinh doanh đấy e, về nhà quản lý chồng hả? Cv đấy cũng khó khăn ko kém đâu nhé Ui, bên e chả cần ký hợp đồng lun, làm ngày nào bít ngày đó ý mn ạ. Nói chung là làm với bọn tàu mà, nó đâu có thương gì dân mình đâu. Mẹ nó chuyển qua nghề gì đó? E chả làm dc nghề gì khác lun mn ạ, cố gắng thích nghi ạ Vâng mn ạ, tìm được mấy cái tiêu chuẩn sau đó cũng hơi khó, thôi cố gắng thích nghi thôi ạ Chắc sếp bác cũng lượn lờ diễn đàn ạ ?????????
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Ùi, công nhận, thế mà lão sếp e là đàn ông đấy ạ, trẻ nữa chứ. Cơ mà nhìn cái bộ dạng béo phị của lão đã thấy được cái sự ki bo rùi. hic E cũng k mún đâu bác ơi, sếp yêu cầu thì phải đi thui bác ạ. Bác cũng khổ thân, có vợ sếp là mệt rùi Bà nói quá chuẩn, nên chúng ta làm cho nước ngoài là mệt lém, đc cái trộm vía tui làm việc cũng nhàn bà ạ, nên mới có thời gian đi 888 mà
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< gặp phải ông sếp ki bo kẹt sỉ rồi bác ạ. bác nen tính chuyển chỗ thôi bác chứ làm chỗ này còn k có cả đóng bảo hiểm là quá đáng rồi
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Tùy tính người bác ạ, cái bọn TQ thì có tiếng từ xưa ùi, Dù sao cùng người VN chắc cũng khá hơn tý, có tính đồng bào mà Chia sẻ cùng mẹ nó hức, e cũng hiểu thế, nhưng mà e đang cố gắng xoay sở cho nó thích nghi ạ, bjo ko thích nghi dc nữa thì e out. Trộm vía e ko phải đi công tác mấy, chỉ đau ruột vụ bảo hiểm thui ạ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Công việc thế nào rồi bạn, khá khẩm j hơn ko? Mưa gió thế này là không phải đi công tác rồi, hihi
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Hihi, cảm ơn bác, e ức chế cái vụ đó thôi, giờ lại đâu vào đó ạ. Trộm vía là e ít phải đi bác ạ, nhưng nghĩ đến thì có hơi điên tí
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Mấy hn lão sếp e mát tính các bác ạ, cứ buổi chiều mưa bão tầm 4h là cho chị e về, hí hí. Đúng là mưa nhiều nước nó khác các bác nhỉ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< hehe. thời tiết thế này, sếp ko mát ko đc ý ạ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Nước ngập tứ tung rồi bác nhỉ, e sợ mát quá có khi lại chập thì mệt ý ạ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< chuẩn đới, giống ông S mềnh, sáng nay tự dưng chập, dở, cheng
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Sếp bác này dễ tính nhỉ, cty e có hôm sáng đến cty mất điện, sếp chẳng nói gì, ko biết được nghỉ ko, nhưng ai cũng tự ý ra về, tự chịu trách nhiệm, hihi.
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Hì hì, mẹ nó thông cảm dạo này bão nó ập về ghê quá Ui nhà e mất điện là chị e phi vào ý kiến sếp, nào là mất điện lâu lắm này nọ, nếu muộn quá 5h chiều mới có thì chiều xin nghỉ, còn chiều có điện thì chị e rủ nhau đi lượn, ăn trưa xong về..........
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Thời tiết này kinh doanh của công ty cũng chậm hẳn, nhân viên ngồi chơi cũng nhiều. EM mò vào đây xem nhân viên nhà em có nói xấu sếp ko, hjc.
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Sếp nhà em thì cực ok, không bao giờ quan tâm em chi tiêu thế nào, lúc nào cần em ơi đưa anh ít xiền, hihi, vì Sếp em cũng là ông xã em luôn mà hihi
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Mưa bão cái gì cũng chậm bác ạ, cơ mà nguy hiểm thế, sếp onl diễn đàn thế này thì ai dám ngo ngoe ý kiến nữa Trời!!!!!!!!!!!! trăm nghìn người mới có người được như bác đấy ợ,
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Em tuyển mấy nhân viên là thành viên trên diễn đàn này, nên chắc ko dám nói xấu sếp hjc, biết đâu các bạn ấy lại lập nick mới nói xấu sếp như chơi ấy chứ.
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Hí hí, sếp mà tốt bụng như mẹ nó thì lo gì điều xấu nhỉ? Mà có bất mãn thì các em ý xả ra 1 tí, mènh có đọc được thì cũng ko đến nỗi nào đâu ?