vậy đó em,chị lên thăm ba mà bị bà kia đuổi như đuổi tà,hôm qua bả cho ba và thằng em xuống,nên ba chị phấn khởi lắm,
HELLO CẢ NHÀ Báo cáo chị Cả, HT và cả nhà mình và tinababy về đến nhà an toàn, khỏe tối qua Nhưng hôm nay thì mình lu bu quá mới vào đc nhà, riêng tina thì kg hiểu có chiện gì mà sáng tới giờ kg llac đc ... ??? @mesusu : cảm ơn em nhiều nhiều, hoa đẹp wa' @chị Cả : (hồi nãy em wen phần này) đừng "ganh tị" với tụi em tội nghiệp ... thôi để em chia bớt hoa cho chị 1 cái nè (u) @papa : mừng em coi như "đoàn viên" gia đình lớn, ông cháu gặp nhau @twophuong : kỳ này ọp ẹp phải ráng đi nhé, chị có chuyện muốn em "bồi thường" nè @sure,tườnghuy, bongcuame, mebecoi, heovang chuot ngoc, famtran, foodshop,... nhà mình lúc nào cũng ở mặt tiền, rất đông vui, lại có giá ... cảm ơn các em nha (u)(u)(u) ... chờ chút tina sẽ up hình cho mọi người xem @bapluoc : không ăn đc cháo vịt tiếc wa chừng @lucifer : mai em tái khám hả, nếu cần thì chị hẹn bạn cho em khám theo dỏi luôn đến khi sinh thì báo chị nhé @meBun : chị cũng sẽ hay đi ctac DNang lam nè, có gì alo ghé thăm em nhé? @all : nhớ cả nhà quá, túm lại là cuối tuần này op ẹp hả HT, muốn gặp mọi người quá đi thôi
chị em mới zìa mừ điểm danh liên thanh lun, mệt kg chị?? đi chơi zui hén, làm em ganh tị quá chừng...
em kỳ này cũng ít vào nhà quá ha,hôm qua có 1 tí vui,hôm nay cũng có 1 niềm vui nho nhỏ, heo và chuột ngủ lâu chưa
Chúc mừng c và Tina có chuyến đi thành công tốt đẹp, về đến nơi an toàn là zui òy,lại còn nắm bắt thông tin kịp thời đại nữa chứ,hổng sót 1 ai, hihihih=D>=D>=D>=D>
Chị nhớ cả nhà quá chừng, nhớ em nhiều lắm đó ... hôm trước vào nhà nghe thấy em đc nghỉ 1 ngày cho dễ thở ... nghe mà mừng !!! cố lên em gái nhé
2 nhóc mới ngủ nên e tranh thủ vào 8 tí, nghe đồn dạo này c nhìu tin zui lắm ó nhe, hum nào gặp kể cho em nghe rùi ăn mừng nữa hén
Đã khỏe hẳn chưa chị,vui lắm chị ha,chị là sướng nhất rồi đó,du lịch trong nước ngoài nước hoài,hôm nào hú hí ọp ẹp nha chị
Chiều giờ em đi đám ma giờ mới về nhà ... chị chồng em vừa mất sau 13 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Đến lúc cuối của cuộc đời dù rằng rất đau và mệt nhọc nhưng chị vẫn rất kiên cường cắn răng chịu đựng không 1 lời than vãn đau đớn. Nhìn chị ra đi thanh thản như ngủ mà em thấy cuộc đời sao ngắn ngủi quá ... mới 52t thôi áh ... ngẫm lại thấy mình phải cố gắng làm được những gì tốt nhất khi mình vẫn còn có thể Lan man vài dòng chút .... chị ơi chị dùng nước yến nào áh, lon hay là chai vậy chị @All : chúc nhà mình luôn mạnh khỏe nhé
Chị khỏe rồi, lúc qua đó ngày thứ 2 thì bị cảm nhẹ (có lẽ do ở ngoài thì nóng mà vào các khu mua sắm thì quá lạnh), hihi ... chuyến đi này vui buồn để tina cập nhật nhé
Vậy là chị Tiểu Cần bị cảm nhẹ giống em vậy đó hiz hiz. E thèm ăn Burger King và uống coffee Starbuck quá huhuhuhu @All : chúc nhà mình ngủ ngon nha. Em mệt rồi khò trước đây ... nhà mình 8888 vui nha @Chị Cả : em quên trả lời chị là em đi Sing về em bị sốt phát ban đó chị ơi, 10 ngày nay cứ lây lất .. giờ vẫn còn sốt nhẹ @famtran : bạn gà cũng giữ gìn sức khỏe nhá, năm nay con gà của mình cũng chưa tốt lắm đâu, vừa mới qua 3 năm tam tai mà
báo cáo zới cả nhà là xã em vừa nhăn, bắt đi ngủ rùi, em hổng lội theo các chị được nữa oài. em ngủ trướddeereey...chúc cả nhà nhủ nhon