Chị đọc 2 chương này thấy sao hơi giông giống mình, tiền mừng đám cưới cũng bị mẹ chồng thu hết, cũng bị dựng dậy từ sáng sớm để nấu ăn..... Chỉ có điều mẹ chồng ko dám động đến mẹ chị, chứ mà động đến mẹ chị thì ko thể yên đc! Em đọc chuyện khuya thế? Chị đi ngủ trước đây, muôn quá rồi! Em cũng ngủ đi nha! G9
Có ng tặng mấy hộp kkem gì đó của L'oreal, Garner gì đó, k xài mĩ phẩm nên tính nhờ Mesusu thanh lí dùm, cũng k biết giá luôn, hic, tội thế đấy
Còn phải nói, lúc thằng nhỏ đem qua biếu cám ơn tui, nó chưng hửng thấy thương. 8 cho bà 1 đoạn hội thoại nè: Nó: dạ có gì bày vẽ đâu chị, em gửi chị mấy hộp kem k đáng gì"...( chưa nói hết, tui nhanh nhảu chặn họng) T: Ủa kem hả, vậy thì được, chị sợ em mua linh tinh lại tốn kém, kem thì chị lấy. Kem của hãng nào vậy nhỏ, mùi gì?" N: Dạ 1 cái của L'oreal, 1 cái của Lancome, 1 cái của Garnier, 1 cái của Lamina, tại mẹ em nói k biết chị xài loại nào nên nhà bán loại nào đem biếu chị laọi ấy lấy thảo, mong chị đừng chê" T: Ủa...( mặt hơi ngu vì dân sành kem mà hổng biết mấy hiệu đó), hiệu kem gì ngộ vậy em, sao giống hiệu mĩ phẩm vậy, chị thích ăn kem lắm mà thấy hơi ngạc nhiên nha, hiệu lạ hoắc. N::shock::shock::-s
Rồi thì sẵn giờ ra BỐ CÁO luôn nè, ai muốn Sure gọi bằng chị thì lên tiếng, Sure đăng kí cho rồi đổi cách xưng hô liền:wave
Hội trưởng xúi Heovang kiểu này là tiêu bả òi, bả y như cô gái bị Bạch cốt tinh hút sinh khí trong Tây Du Kí cho xem:mrgreen:
Nói lấp lửng, hình minh họa, kèm nhạc nền nữa, nói cảm giác ghê thôi chứ có nói đọc thấy ghê đâu mà bỉu ng ta nghĩ bậy, Hội trưởng có tật rụt rịt hen, :mrgreen:
Khỏ dụ, chuẩn bị đặt thêm nữa nè, vừa bưng về, nội hứng chí lấy mời khách, giờ khách thích, nội su luôn nguyên thùng để mai mốt khách ăn sáng hay có nhu cầu thì đưa khách, ức lên tận cổ đây!!!!! Hic. Mà hoa hồng cũng bị mẹ ruột, mẹ chồng với bà ngoại trấn hết rồi, toi công. Chuẩn bị đặt thêm đây, hức:-?:-?:-?
Tùy khuôn mặt& hình dáng thui, chứ n ng nói" cái mặt bà Sure khi cười còn thấy trẻ, chứ lúc bả nghiêm k khác bà giáo già khó tính", thế đấy, đã đính chính gùi,, hổng phải khoái già mà bị nói già nên" sống chung với lũ" thui
theo như c biết, tính đến thời điểm hiện tại bé sure phải gọi tất cả mem hội xì gòn bằng CHỊ theo tất cả các nghĩa nên khỏi cần bố cáo e nhé