Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hix nhà mình có rắn vàng tháng 12 cơ mẹ nó ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hự hự e cũng biết thế nhưng .... mà dạo h em còn thích măm cá khô mới dở chứ mình hồi đầu cũng chén ác lắm. cá thu, cá nụ về rán rồi kho gừng xả ăn vào cơm lắm ý hồi trc thì mẹ em bảo cá chép tốt hơn khi thấy em cứ ăn cá biển, bây h e k thích cá biển nữa chuyển qua cá khô thì mẹ bảo là cá biển tốt hơn cá khô, hi hi. dao h em toàn ăn theo ý thích, k biết con có vì thế mà còi đi hông hự hự
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào rắn bắp đây vào điểm danh hi con e là rắn đó
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hôm nay HN nhiều chỗ lụt nặng, các mẹ đi làm có gặp khó khăn gì không?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hôm qua phải nghỉ làm vì xung quanh nhà mình ngập nặng/
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào may quá, e gần cty, với lại khu Cầu Giấy cao nên ko ảnh hưởng gì cả, e vẫn đi bộ đi làm, hehe
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ngoài HN lụt nặng, trong SG cũng đang bị đe dọa ngập do xả đê hồ j đó. Hix. Lỡ đang đẻ mà bị lụt thì sao cm nhỉ?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nhà gần công ty là sướng nhất đấy em ạ. Muốn tranh thủ ghé qua nhà cũng ko ngại....
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hic... bữa mưa to quá c đi làm về đường bị ngập nặng, tưởng bị trôi luôn rồi chứ. Đã vậy còn phải bon chen với mấy cái xe to (đường quốc lộ mừ). 3 ngày rồi mà tay chân vẫn nhức ê ẩm.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hôm nay mới vào 88 với các mẹ được. Hôm qua là giỗ bố chồng mình. Bố chồng mất từ năm 1988 đến giờ, năm nào cũng 15 mâm. Thuê người nấu, nhưng nhà mình phải chuẩn bị bát đĩa và làm các món xào, canh nóng. Ngại nhất đoạn rửa bát đĩa. Hôm qua lại mưa to, ế mất 3 mâm ko biết ăn đến bao giờ mới hết, hic. Dọn xong cỗ bàn lên phòng lại dọn tiếp vì bọn trẻ con đến nhà chơi kéo nhau lên chơi đồ chơi bày hết ra phòng.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Đấy nhà mình mang tiếng đặt cỗ nhưng vẫn phải tự chuẩn bị bát đĩa. Mẹ chồng sắm đủ bát đĩa 20 mâm. Hôm qua bại hết cả hông nhà mang tiếng 3 con giai nhưng có mỗi mình là dâu. Ông anh cả định cư bên Đức vài năm mới về 1 lần, ông anh 2 bỏ vợ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Khổ thân mn nhỉ. Sao đặt nấu mà mình còn phải cbi bát đĩa, bên nhà nấu tiệc họ phải lo luôn chứ, kể cả ng phục vụ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào khiếp mẹ chồng sắm gì mà nhiều thế, Nhà mình sắm 6 mâm đã sợ rồi!
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ui, bầu bí giờ e cạch chả ngồi rửa bát được, mệt lém mà nhà chị đông ng thế, sắp hẳn 20 mâm nhà e giỗ bố chồng thấy sắp 4 mâm là đã nhìu rùi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hic, mẹ chồng mình lại nhờ 1 bà bạn chuyên nấu cỗ cưới nấu cho. Nhưng bát đĩa thì tự mình chuẩn bị, chắc để cho rẻ, hic. Nhà được cái rộng rãi nên cứ thế bày ra. Nếu giỗ cụ hay có việc gì làm 4-5 mâm thì còn tự nấu cơ, hic. Nhà mình họ hàng cũng đông, lại còn mời cả bạn bè của chồng đến cũng thêm 5 mâm nữa. Ông ý có phải làm gì đâu nên cứ mời phứa lên, mẹ trả tiền cỗ còn vợ dọn dẹp bày biện. Hồi ông anh chồng mình cưới lần 1 cũng tự nấu 80 mâm tại nhà. Cưới lần 2 nấu 40 mâm. May đợt cưới mình lại thuê khách sạn, hì.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ối giời ơi, các mẹ vất vả thế??? nhà chồng E được cái ko phải làm gì, giỗ là cả nhà kéo nhau về nhà thờ ở quê, tất cả các cô chú bác đã đặt đồ ăn sẵn, con cháu về thắp hương, ăn xong là lại ra. Mỗi tội về thì ngại, hơn 20km mà đi lại con nhỏ đau lưng lắm. về thì nhà thờ ko có chỗ mà ngồi nghỉ. Mệt. Sao hôm nay E khó thở thế ko biết, đến công ty mà phải nằm nghỉ nửa tiếng mới thấy đỡ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ạc, do nhà chị cũng có điều kiện nữa, chứ nhà e đơn giản thui, chỉ mời mấy ông thông gia chứ bạn bè chồng e thì có thêm 1-2 ng gần nhà or chí cốt ah
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình cũng chả thấy nhà nào mời nhiều như thế. Thường giỗ thì chỉ mời họ hàng thôi, đằng này bạn bè từ hồi nối khố cũng thấy đến. Thì cũng vui, nhưng thử cho ông bỏ tiền ra làm giỗ xem có còn dám mời nhiều thế nữa ko. Mẹ chồng thì chiều con nên con bảo thế nào làm thế, xong rồi bà cũng ngồi đấy chỉ đạo thôi. Chỉ khổ mình là người phải làm.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào đúng rùi ý, giỗ bố là ngày các con nhớ về ng đã khuất, chứ các ôg ý mời bạn toàn về nhậu nhẹt, mệt cả ng ra
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mấy ngày em ko vào mà nhà mình tăng page ác quá em ko đủ sức bơi