Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình xin gia nhập hội nhé. Cao 150, nặng 60kg, thân hình hơi đẫy đà 1 tý. Yêu màu tím, ghét màu xanh, bị chồng cắm sừng vì tính tình tử tế. Có 1 công chúa nhỏ vô cùng xinh xắn. Muốn tìm bạn giai ca phê cho vui vẻ, hoặc bạn gái chém gió cũng được ạ
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! e xin được gia nhập hội nhé. singer mom, nếu có off ẹp gì cho e theo cho biết mùi
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Các mẹ đừng vì thế mà buồn.hãy luôn tuơi cười các mẹ nhé, cuộc sống còn nhiều niềm vui phía sau mà. Mẹ nào buồn bực muốn đi cafe nói chuyện cứ gọi em nhé.hihi
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! cái này chỉ có phụ nữ mới được nhập hội thôi à,nếu đàn ông vào đây được nữa thì mình tham gia với,cùng chia sẽ nhé
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Tham gia lcm khá lâu nay mới mò vào hội này, cho e gia nhập với, mà hình như chủ thớt bỏ rơi hội hay sao. Anh chị em mình cùng cố gắng kéo hội lên cho những ai cùng hc gặp nhau chia sẻ. E đang tiền li hôn thôi, đơn nộp mà toà chưa gọi, vớ phải chồng yêu cá độ bóng đá hơn vợ con, con trai 2t. Mong sự chia sẻ từ các anh các chị !
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình kêt hôn dc 8 thang. Nhưng đã gặp nhiêu vân đề với chồng và nhà chông r. Nhiều lúc chán quá chỉ muốn ly dị cho xong. Có ai cùng hoàn cảnh với mình k vậy
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Bạn à, hãy cố gắng dung hoà bản thân và chồng( gd chồng) Cs hôn nhân ko như lúc bạn độc thân. 1 bước tiến hoàn toàn mới, cùng nhau ngồi lại nc với nhau giải quyết xem sao đã !
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! e gia nhập với ạ...đã ly hôn xong gần 1 năm rồi...ôi..phận đàn bà...nhiều khi thấy xót xa quá..
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! em chưa lập gia đình nhưng thấy các chị thế này cũng buồn quá cơ.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Em chào các anh/ chị. Anh/ chị cho em góp mặt vào diễn đàn với ạ. Cuộc sống đầy bận bịu và lo toan, nhiều lúc trầm cảm mà chẳng thể chia sẻ cùng ai, cho dù với người thân trong gia đình. Thông tin cơ bản về em ạ: Em sn 83, đã có chồng & ly hôn sau 9 tháng chung sống. Hiện em đang có kế hoạch làm single mom trong năm sau. Chúc anh/chị trong topic 1 buổi tối ấm áp & có giấc ngủ ngon!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chia buồn với em, chị cũng biết 1 girl 83 mà ly hôn sau 2tháng chung sống đấy, bây giờ thì tập 2 việt kiều rồi và đã có 1 bé trai xin xắn. Nói chung trong cái rủi có cái may
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Em cảm ơn chị, Em cũng giải quyết xong tập 1 cách đây 2 năm rồ nên giờ nỗi đau cũ đã nguôi ngoai. Sau đấy cũng có vài mối, nhưng toàn anh độc thân không đủ tự tin vượt qua rào cản nên chia tay trong tiếc nuối & đau khổ chị ạ. Em không mong tìm cho mình 1 tấm chồng nữa, giờ chỉ mong muốn có 1 nhok để dựa dẫm thôi.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! các anh, các chị nhiều tuổi hơn e mà thấy còn lạc quan hơn e..e 87 mà thấy chán nản lắm rồi..làm quen k muốn, yêu k muốn, cứ sống ngày qua ngày..thực sự nghiêm túc suy nghĩ về 1 đứa con
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! cho em 1 vé ra nhập ạ, giao lưu cho các con có nhiều bạn chơi ạ. em sn 88, là công chức, hiện ở hà nội ạ
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Xin chào các ba/mẹ. Em xin phép được ra nhập hội. Dạo này em bế tắc quá rồi. Không chia sẻ cùng ai chắc phát điên lên mất. Chuyện là thế này: Em sinh năm 1986, kết hôn năm 2010 và chồng em nghiện. Em có 1 bé trai. Từ luc còn mang bầu em rất yếu nên toàn ở nhà. Nhưng ở nhà mãi cũng chán, mỗi tháng em được 1tr ba mẹ cho để tiêu (mà cho cứ như kiểu ban phát ấy), quần áo toàn là đồ cũ của các chị chồng. Thiết nghĩ mình đc ăn học đàng hoàng nên em muốn đi làm kiếm tiền, dù ít nhiều cũng là tiền mình mang về. Công việc do nhà chồng tìm hộ cho em, mọi người nói đó là công việc "vô cùng nhàn hạ". thế là em sửa soạn đi làm. Nhưng làm được 02 tuần, em phát hiện công việc không hề nhẹ nhàng (làm kinh doanh du lịch), do chưa có quan hệ rộng, khó kiếm khách đi du lịch trong thời khó khăn, em về trình bày với gia đình thì mọi người cho rằng em lười, không chấp nhận khổ ... Thế là quyết tâm đi làm lại, làm thật chăm chỉ, em xin đi hướng dẫn để có thêm thu nhập và gửi con ở nhà cho ông bà trông. Ngay tour đầu tiên về mọi người nhìn như hình viên đạn nói không trông con cho em và muốn em nghỉ việc ở nhà. Em nhất định không nghỉ, mang con về nhà ngoại để tiện việc đi làm. Rắc rối bắt đầu: Cả nhà chồng em súm vào nói em ngoại tình (vì có 1 lần đi tour về muộn, có 1 anh hướng dãn cho đi nhờ xe về đến đầu ngõ). Chị chồng gọi điện nói " con kiếm nó đi qua mặt tao, tao còn biết nó ngủ với nhau bao nhiêu lần chứ dừng nói là con người"! Pó tay toàn tập luôn. Đi làm mệt, ko đc ở gần con, mất ngủ triền miên, sếp suốt ngày nhắc nhở vì chưa tìm được khách --> dọa đuổi việc, chồng thì nghiện ... em không chịu nổi nữa, quyết định Li hôn. Nhà chồng em nói ko ý kiến gì, chị chồng thì nói ly hôn nhanh nhanh lên rồi ra khỏi nhà đỡ ngứa mắt. Đến khi làm gần xong thì cả nhà lại tiếp tục bu vào nói xấu soi mói đủ điều. Chị chồng còn lên facebook chửi đểu nói em tham giàu lấy chồng nghiện rồi bây giờ khổ mọi người. Ức mà không thể nói với ai. Tiền lương thì không có, công việc vẫn dậm chân tại chỗ, khách đi du lịch thì chưa tìm được. Gia đình thì muốn phát điên luôn. Rồi lại ra thuê nhà riêng, lo nuôi con .... Ôi, em sắp phát điên rồi các mẹ ạ. Em mất ngủ triền miên. Bác sĩ kê thuốc ngủ 01 viên mỗi ngày, uống liền 2 viên mà cứ 1,2h sáng là mắt lại mở thao láo. 1 tháng em sụt 4kg ! Các mẹ nói em nên làm thế nào cho tinh thần ổn định lại bây giờ?????
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cho em một suất đất nhé. Em sinh năm 83, chia tay sau khi cưới được hơn một năm và con trai được 3 tháng. Em ở Việt Trì - Phú Thọ. https://www.facebook.com/mailoan.nguyen.7165 Đây là link face của em mọi người cùng vào kết bạn với em cho vui nhé.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! hix e chưa ly hôn nhưng muốn vào xem các mẹ sau ly hôn thế nào, e cũng mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân như bây jo quá rùi. E không chê chồng e nghèo, không chê chồng e xấu, nghèo thì cùng nhau cố gắng, xấu thì là của riêng mình là đc. Nhưng chồng e là 1 người bất tài, vô dụng đã không lo đc 1 cuộc sống đàng hoàng cho 2 mẹ con e thì ở bên động viên e, là chỗ dựa cho e là e thấy vui lắm rồi. Đằng này lại làm e mệt mỏi hơn mà thôi. E đã phải gửi con cho ông bà ngoại để đi kiếm tiền, vừa học vừa là vừa lấy tiền nuôi con, chông e thì chỉ làm để nuôi sống mình còn k xong, chỉ ham chơi, k biết suy nghĩ. E mệt mỏi, nhớ chồng con vậy mà chồng e không hiểu lại suốt ngày nghi nghờ e là có bồ bịch với người khác. Thật sự tuổi e thì còn trẻ nhưng e đâu phải là loại người dễ dại đến như vậy........... chán nán nhiều khi cũng chỉ cần 1 bờ vai để dựa thôi,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình cũng sn 83 đây! Vào đây mới thấy girl 83 li hôn nhiều nhỉ. Các mẹ có lấy chồng sớm ko?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi nên làm gì bây giờ?