HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ngày hôm qua thì em ý xì xoẹt mấy lần và cũng hơi quấy hơn mọi ngày. Lúc đầu tớ nghĩ hay là do nếm thức ăn mới nên bị thế. Nhưng hôm kia em ý ăn cà rốt không sao, hôm qua cũng vẫn ăn cà rốt nên chắc không phải do thức ăn. Đêm qua thì em ý quấy tớ phải dậy bế ru ngủ mấy lần. Sáng nay thì thấy người em ý nóng. Cặp nhiệt độ là 38 độ, không ho hắng gì cả. Hy vọng là chỉ sốt mọc răng. Tớ vẫn đang chườm khăn cho em ý. Bây giờ em ý đang ngủ rồi nhưng mẹ phải bế.

    P/S: Em ý nếm em Sophie rồi. Hi hi. Chiều qua bố đem về là cho em ý chơi luôn.
     
    Đang tải...


  2. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    >> Trà: hôm qua tớ vừa làm cho anh Zin món cá hồi cắt hạt lựu và tẩm bột chiên, trời ơi anh ấy ăn hết khoảng hơn 30 viên như thế, mẹ cứ há hốc mồm nhìn con ăn vì chưa bao giờ anh ý chịu ăn đến 2 miếng cá cả. Công nhận Trà đảm thật đấy, nghĩ ra rất nhiều món cho con ăn. Tks bà nhiều nhé.
     
    momomẹ yêu Chíp thích.
  3. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    Không cần lò to đâu Phương, bếp nhà tớ cũng chật lắm nên tớ chỉ mua lò toaster của Electrolux thôi, hạt dẻ, nhỏ gọn nướng bánh đến khuôn dk 18cm là kịch
     
    mẹ Hân Hân thích bài này.
  4. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Cám ơn bà.
    Em cu đã đỡ sốt chưa? Chắc là em mọc răng đấy. Mong em mau hết sốt cho mẹ đõ lo lắng.

    Uh, bà cảm nhận đúng đấy. Lần trước lên đó tôi có mang 1 túi quà lên cho chúng nó, lúc phát kẹo có đứa còn ko biết bóc kẹo như thế nào, nhìn thương lắm. Hôm đó tôi mặc 1 cái áo lông vũ, quàng 1 cái khăn to sù sụ, vậy mà chúng nó hầu như đứa nào cũng chỉ 1 áo sơ mi, có nhiều đứa ko mặc quần, có đứa lội bì bõm giữa dòng suối lạnh buốt để bắt cá. Nhìn mà xót xa bà ạ.
    Tất nhiên họ khổ phần chính là do lối sống, suy nghĩ lạc hậu đã ăn sâu trong họ từ bao đời nay, nhưng cũng còn do nhiều nguyên nhân khách quan lắm. Từ Tết đến giờ chưa có giọt mưa nào cả. Thế thì làm sao mà trồng trọt được.
    Cuộc sống của chúng mình khác xa cuộc sống của họ, các bà ạ. Tôi cũng mong khi chương trình bắt đầu HR của chúng mình sẽ cùng chung tay góp sức giúp đỡ những con người đáng thương đó.
     
  5. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Hihihi, tớ cũng tuyền làm pizza đơn giản thế thôi. Nếu không mua được đế pizza là chiến bánh mì. Thay ô liu bằng dứa vì nhà tớ thích vị Ta hơn vị Tây hay sao ý. Hí hí.
     
    meBup thích bài này.
  6. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Cám ơn bà, dạ dày tôi ổn rồi, tôi vẫn đang uống thuốc cho dứt điểm. Tôi sợ lúc xuống núi bà ạ, cảm giác như mình sắp cắm đầu xuống dưới mất.ạơ lắm nhưng dẫu sao cũng vẫn phải đi bà ạ, nếu ko thì làm sao biết được họ chăn nuôi như thế nào trên đỉnh núi hoang sơ và cao vút ấy và mình sẽ ko có phương án cụ thể được mất.
     
    mẹ Hân HânMe_beBin thích.
  7. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Con nhà tớ lười ăn và khó ăn, nên mẹ cứ phải nghĩ nghĩ nghĩ ra món gì mà con chịu ăn, dù ăn ít cũng được.
    Bà không biết đấy thôi, nhiều lần mẹ làm rồi mẹ lại ăn :(
    Nhưng mà công nhận là khi làm mà thấy con ăn ngon lành, cảm giác sướng nhỉ :finga::finga::finga:
     
  8. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh nhé. Trời nồm chán quá cơ. Độ ẩm cao thế này các con dễ ốm lắm. Các bà chú ý tai mũi họng vệ sinh con nhé. Hình như mai lại lạnh đấy.
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  9. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    À, đang định đòi chồng mua lò nướng, nhưng bỗng nhớ ra là dùng toaster cũng ổn. Có Bô Bô dùng rồi confirm rồi thì chắc mình mua luôn đây. Electrolux bao tiền hả MA?
     
  10. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Thế để hôm nào tớ mua thử. Toàn mua của bọn Hip, 79K/hộp có 200g thôi mà mùi cũng chả thơm ngon. Tớ toàn pha thêm vào sữa cho Xíu ăn tối vì bạn ý ăn ít chất bột quá.
     
  11. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Món này làm thế nào hả cậu? Tua lại công thức cho tớ với. Con nhà tớ cũng lười ăn thịt cá lắm.
     
  12. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Công thức đã lên trang 1 rồi Ngọc nhé. Hi hi.
     
  13. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    @ momo:Lò nhà tớ dùng gần đc 3 năm rồi. Hôm đấy kỷ niêm 1 năm ngày cuới nên chồgn tặng nên ko nhớ chính xác giá đâu, hình như 500 hay sao í, tớ mua ở Nguyễn Kim
     
    Sửa lần cuối: 23/3/2010
  14. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Bình Mộc ơi hôm nay mấy giờ bà về đến nhà để tôi qua nhà bà ?
     
    MeCuMoc thích bài này.
  15. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ko biết Nguyễn Kim có rẻ hơn là Đại lý của Electrolux ở Thái Hà ko nhỉ? Chốc nữa qua thử xem thế nào. Thanks MA.
     
  16. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ cũng có thâmniên công tác địa phương đây. Tớ thì hay đi Cao Bằng, từ hồi có con là ko đi nữa, phải nói là các em bé thật đáng thương, quần áo, ăn uống chả có, gia đình nói chugn là nghèo, chả có gì, nhà nào khá thì thấy treo ngô trước cửa , có những nhà vào ko có 1 cái gì thậm chí là cái ghế để ngồi.
    Trộm vía các em thì vui vẻ lắm, lấm lem nhưng mạnh khoẻ, do thích ứng rồi mà. Em nào yếu cũng chả trụ được - vì thế tỉ lệ trẻ em chết cao hơn dưới xuôi nhiều :(
    Tớ nghĩ cứ quần áo cũ, cân đường, mì chính, nước mắm... của mình gửi xuống đã quý rồi, chả cần tiền vì tiền chắc gì đến tay người ta. Tớ đi điều tra, biếu cân đường mỗi nhà mà có nhiều nhà, trẻ bốc chén ngay, khổ thế, chứ đừng nói là kẹo ... :(
     
    civil_huyen thích bài này.
  17. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Mo mo oi, hình như trên diễn đàn có bạn nào bán hàng của EL đấy, rẻ hơn cửa hàng
     
    momo thích bài này.
  18. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Nếu chiều tớ đi làm thì tầm 6h là có mặt ở nhà rồi An ạ. Còn lại nếu tớ ko có nhà thì vẫn có bác giúp việc hoặc chồng tớ ở nhà :). Lương đưa giầy cho An rồi à? cám ơn Lương và An nhiều nhé
     
  19. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ làm dự án trẻ em nhiều rồi. Ăn còn thiếu, nói gì đến chơi. Có đợt bọn tớ tài trợ khu đu quay, cầu trượt, bập bênh thú nhún về mấy xã mà cả làng xóm vui như hội. Trẻ con mắt sáng lên chơi yêu ơi là yêu.

    Mà chả phải đâu xa,nghèo khó ở tận miền núi đâu. Ngay ngoại thành Hà Nội cũng khó khăn lắm rồi cả nhà nhé. Mang tiếng giáp thủ đô, về thủ đô nhưng mà không có điện, nước sạch để dùng đâu...

    Hiện tại bên tớ vẫn đang làm dự án tại Hà Giang, bà nào có nhu cầu gom áo quần đồ cũ cho trẻ em thì cứ gom góp nhé. Tớ có thể làm đầu mối nhờ chuyển giúp cho.
     
    civil_huyenMe_beBin thích.
  20. Cachuaioit

    Cachuaioit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/8/2007
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Chào cả nhà, mấy ngày rồi mới lóp ngóp vào điểm danh được đây.
    Trước tiên xin chúc mừng các ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng bạn Phương Hânhân, Hoa Chíp còi và LanBongtit nhé.
    Nhà tớ lăn ra ốm hết cả lượt rồi, một mình tớ đánh vật với cả nhà nên mệt phờ râu trê. Chồng tớ đi công tác thứ 5 tuần trước về bị sốt phát ban, sau đó lây sang mẹ chồng, em chồng tớ và thằng ku con. Cả nhà chỉ còn tớ và chị Tuti là chưa sao cả. Tớ phải xin nghỉ làm từ thứ 6 tuần trước để đưa chồng đi khám và ở nhà phục vụ mọi người, đến hôm nay mệt quá thì phải "trốn" đi làm, hic hic.
    @Ngọc: Em Tom sốt sao thế? Bòi nhà tớ cũng sốt cao lắm, toàn 39.5 độ thôi nhưng không phải là mọc răng nên tớ đoán là do lây bố nó, cho đi khám thì BS cũng kê hạ sốt và cho uống thêm KS (vì ho húng hắng rồi). À mà mấy hôm nay cờ him của em ấy bị đỏ rát lên, bôi Bepanthen nhưng không thấy đỡ, sáng nay thì thấy nó bong da ra rồi, chẳng hiểu tại sao nữa, chán quá đi mất. Chúc em Tom mau khỏe nhé.
    @Các bà có con ốm: Chúc các con mau khỏe cho bố mẹ yên tâm "công tác". Mỗi lần con ốm tớ thấy cực kỳ mệt mỏi và chán nản nữa.
     
    Sửa lần cuối: 23/3/2010

Chia sẻ trang này