chào các mẹ, em 1 kế toán lương 3tr, chồng lương bộ đội 3tr trừ các khoản phải nộp ở đơn vị và công ty mang về được 5,5 triệu ,nuôi 1 con trai 9 tháng tuổi,thuê nhà giá 900k, nuôi con sữa ngoài, nuôi bà nội, trông cháu, bà bị bệnh tiểu đường,con trai hay bị ho viêm phế quản, em cố gắng tiêu dùng lắm nhưng cứ chưa hết tháng đã hết tiền , em nghĩ không biết có phải mình không biết cách tiêu dùng hay ko ?các mẹ ơi các mẹ cho em lời khuyên với ,em nên chi tiêu như thế nào là hợp lý nhất với khoản tiền lương ít ỏi của hai vợ chồng bi giờ. bà nội lên trông cháu cho em,mỗi khi bà về quê hay đi khám bệnh ,em cung phải biếu bà tiền vì bà không có lương, bà lại bị bệnh tiểu đường nữa nên hay phải ăn vặt . hi..hic.hic...các mẹ ơi giúp em vơi
Hic , nhà chị còn con nhỏ , lại có bà nữa , cũng vất vả quá , trừ tiền nhà + điện nứoc cho vào 1.3tr đi . thì còn 4.2tr , tiền xăng xe 2 vc chị thì cho vào 300k . còn 3.9tr . tièn ăn mỗi ngày 100k . 3 tr / tháng . còn 900k mua sữa cho con . ^^
với số tổng thu nhập và chi tiêu như thế là ko ổn rồi, tình hình là em bé sẽ ko dc ăn đủ chất mất! Mình nghĩ nếu bạn là kế toán thì bạn có thể nhận việc về làm thêm để tăng thu nhập thôi!. Chúc bạn may mắn!
đấy là chưa kể tiền phụ trội vì con ốm nưa, 1 thág nó bị 1,2 lần ..hu..hu nhiều khi nghĩ 2 vợ chồng cũng đi làm có lương hẳn hoi vậy mà tháng nào cũng bịi âm các mẹ ah , em đang buồn quá, hôm chủ nhật em đưa con đi khám vì bé có biểu hiện của chứng còi xương nên em cho đi khám, đúng là bé bị còi xương thật,bác sỹ bảo thế. tiền mua thuốc gần 400k không đủ tiền,em đành mua 1 loại trước còn 2 loại kia định mấy hôm nữa rùi mua...hu..hu... được cái khó khăn nhưng chồng em cũng tốt tính lắm, chảng quản việc gì, việc gì cũng làm đỡ vợ con. nhưng kinh tế eo hẹp ,lại thêm bà nội khó tính , không tiết kiệm cho con cái mấy,ví dụ vòi nước tkhông tắt hẳn làm bị chảy nước,tắt bếp ga không tắt hẳn làm rò ga....nhiều thứ linh tinh khác nữa.nhưng vì là mẹ chồng nên em cũng chẳn dám nói gì cả..kiếm việc làm thêm bi giờ cũng khó lắm, đăng lên mạng cũng mãi ko thấy gì, mà bi giờ kế toán cũng nhiều cơ. các mẹ cho em lời khuyên với
Hic! Kinh tế như thế thì eo hẹp quá mẹ nó ah. Nếu công việc không vất vả lắm thì bạn có thể làm thêm gì đó chư mỗi lương như thế thì không ổn rồi. Mà bạn thuê chỗ nào mà rẻ vậy, có còn chỗ nào cho thuê như nhà bạn nữa không ban ơi. Mình cũng đang muốn tìm chỗ nào rẻ rẻ một chút để giảm chi phí.
mình thuê được 1 nhà tập thể ngay cạnh nhà bà ngoại ,cũng may có bà giúp đỡ phụ thêm chứ ko thì còn vất vả nữa. nhà mình thuê ở gia lâm cơ,bi giờ chác mọi người không thuê được nhà như thế đâu vì mình thuê của người quen ,họ vào miền nam hết ,mình là hàng xóm,chơi cũng thân nên họ lấy giá vậy như là nhờ trông nhà hộ thôi,nhà mình rộng lăm,có sân, vườn,bếp riêng,mình còn trồng thêm rau để đỡ phải mua rau cho con mà lại được rau sạch nữa..hi..hi , các mẹ có cách gì để nói kheo với mẹ chồng khó tính của mình ko ? được cái bà chăm cháu lắm nên cũng đi làm mình cũng đỡ lo hơn.
Bệnh tiểu đường qua tốn lắm đó , bjo mới khám và mua thuốc sau này ko biết sao nữa . Cái bệnh chỉ có thuốc duy trì mà . Ah mà bạn mua cho mẹ chồng cái thẻ bảo hiểm hơn 300k ý , để khi bà đi khám có thẻ đỡ tốn hơn. cả Bme chồng mình đều bị nè Còn 1 ý nữa , nhà bạn có vườn thì học hỏi cái mẹ trên này trồng Rau sạch mà bán , thêm thu nhập .
Mình thấy bạn chi tiêu như vậy là giỏi lắm rồi. Về chuyện mẹ chồng, mình nghĩ để chồng bạn góp ý với bà thì dễ hơn. Dù sao mình cũng là dâu nên khó lắm. "Sông có lúc, người có khúc" - mình tin chắc vợ chồng bạn sẽ vượt qua nhanh thôi!
mẹ nó ơi, khu tập thể nói là là có sân vườn thì nó cũng nhỏ thôi mẹ nó ah, chỉ đủ trồng cho cu sóc nhà mình ăn thôi chứ làm sao đủ chỗ để bán , chồng tớ cũng đang làm thẻ bảo hiểm cho mẹ chồng tớ nhưng vẫn chưa lấy được, nên vẫn phải mua thuốc ,ma fbi giờ có bảo hiểm thì vẫn phải mất tiền đấy mẹ nó ah . tớ đang muốn tìm việc gì có thể làm thêm được mà khó quá,có mẹ nào biết thì mách mình với nhé.cái bệnh tiểu đường này cả bà ngoại mình cũng bị nhưng bà ko ăn vặt nhiều như mẹ chồng mìh đâu, mà nhiều khi thấy cũng lạ, bà ăn 2 lưng bát cơm, ăn rau và thức ăn như vợ chồng mình mà mình thì chẳng thấy đói đâu, còn bà thì mình thấy bà lúc ăn quả ổi, lúc ăn bìa đậu....v.vvnhiều khi bà mua hoa quả mình cũng thấy ngại vì mình ko mua cho bà được ...bà về cứ kể tiền với mình là mua hết bao nhiêu làm mình càng ngại hơn
Cuộc sống đúng là khó khăn thật, nhiều lúc nhìn lên chẳng bằng ai nhìn xuốn cũng chả ai bằng mình. Em thấy vợ chồng chị vẫn may mắn hơn nhiều người khi thuê được nhà đẹp và rẻ, hai vợ chồng tuy thu nhập thấp nhưng ổn định và may mắn hơn là có bà nội trông cháu cho để đi làm chứ chị gửi trông ngoài hoặc thuê người còn tốn kém gấp bội mà chẳng an tâm tẹo nào cả. Chị hãy cố gắng vượt qua tầm 1,2 năm nữa con lớn lúc đấy sẽ đỡ vất vả hơn.
mình chỉ cố gắng hết mức có thể thôi vậy mà vẫn lực bất tòng tâm, bà ngoại mình thì cũng khá giả hơn, bà biết và hiểu mình, mỗi khi sang bà chơi,bà lại bảo hết tiền chưa bà đưa cho nhưng mình ko muốn như thế ,có khó khăn thì mới biết quý trọng đồng tiền,mình muốn vợ chồng mình phải cùng nhau cố gắng,nghĩ lại cũng thấy thương cho chồng mình, từ hồi lấy nhau đến giờ có đúng 1 lần gần đây nhất 2 vợ chồng mới dám đi mua 1 cái quần việt tiến cho chồng, thực ra nhiều lần mình bảo chồng mua nhưng chồng cứ bảo là ko cần thiết, quần áo của anh ấy từ trước tới giờ toàn là của một người em họ cho.vây jàm chẳng bao giờ anh ấy kêu ca cả, nghĩ thấy thwong chồng thật mà chảng biết làm gì , thực ra vợ chồng mònh cũng ko đến nỗi khó khăn, nếu ko phải xin chuyển công tác cho anh ấy từ hải quân - hải phòng về hà nội . bi giờ đang tích cóp tiền để trả nợ . nói các mẹ đừng cười mình nhé, tại nhiều khi buồn không nói được với ai nên tâm sự như thế này mình thấy lòng nhẹ hơn đấy,cảm ơn các mẹ đã quan tâm nhé
Mình nghĩ bạn nên nói với chồng bạn để chồng bạn tâm sự với mẹ chồng bạn về hoàn cảnh khó khăn của 2 vợ chồng bạn để bà thực sự hiểu và chia sẻ...Như thế bạn sống cũng thoải mái hơn!
muốn làm thêm mà không tốn thời gian, chỉ cần giới thiệu 1 người bạn đã có 500k. liên hệ mình, không phải bán hàng đa cấp, môi giới bảo hiểm gì đâu nhé
Tớ cũng có lúc khó khăn có 1 mình chồng đi làm, tớ thì ốm nặng tốn n tiền lắm kn của tớ cứ có sức khỏe là sẽ có cơ hội kiếm đc tiền, bạn và chồng nên năng động làm thêm tăng gia thu nhập
uh đúng ,có ssức khỏe là làm được tất cả, tớ chỉ mong sao con tớ đừng ốm, như thế tớ đỡ vất vả hơn và đỡ tốn tiền hơn . nhất thời tớ cũng chưa biết là làm gì cả ? tớ sẽ cố gắng ,tớ luôn nói với bản thân như vậy mà
Cố lên bạn nhé, đúng là với số tiền ấy mà có con nhỏ thì chi tiêu trong một tháng thật vất vả... Đọc topic của bạn tự nhiên mình thấy xấu hổ, có lẽ từ nay phải xem lại cách chi tiêu của mình thôi. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn và cu Sóc thật khỏe để bố mẹ yên tâm kiếm tiền...
em đang nghĩ hoài mà ko có cách gì kiếm việc làm thêm, ý tưởng thì chưa có nên thật khó, các mẹ ai có ý tưởng gì hay ko mách em với.
Em thì nghĩ chia sẻ cũng chỉ là 1 phần thôi , nói ra nó giải quyết vấn đề tâm lý . Còn cuộc sống thực tại hàng ngày vẫn cần chi tiêu nhiều lắm . Có chắt bóp cũng ko đủ sống thì chị làm thêm đi , kinh doanh cái j đó chẳng hạn , tập mon men KD chắc là c.s sẽ khá hơn thôi