Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< bạn ưi, hồi trước bạn tiêm thuôc ổn định thai, đó là thuôc j bạn nhớ ko ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hqua mình vừa đi SA vìa, em bé đc 7w5d rùi, nhịp tim là 154l/p ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hụ hị, các mom ui mình đang có hiện tượng bị cảm cúm, mình nên làm gì bi h (
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Hình như không được uống thuốc thì phải... Mẹ nó súc miệng nước muối nhiều vào, tránh để bị lạnh, nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý nữa là ok nhỉ! Thấy mọi người bảo nếu không sốt thì không sao, mẹ nó à!
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< mình ko sốt, chỉ hắt xì vs nuóc mũi chut thui ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< bạn cứ lo lắng làm gì, bạn cứ lo rồi ảnh hưởng tới thai là do bạn đấy, phải vui vẻ thoải mái vào
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Chúc mừng bạn, cẩn thận một chút nữa, chúc gia đình hạnh phúc
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< chúc mừng c nhé, e cũng mới có e bé lần đầu, cũng lo lắng nhiều lắm nhưng rùi chung quy lại cứ thoải mái tư tưởng, ăn chín uống sôi, thăm khám thai định kỳ thì mọi chuyện rùi cũng tốt đẹp hết c à. C cố lên, mà c siêu âm biết khi nào sinh bé chưa?
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hụ hị, dự kiến sinh là nagfy 11/3 nàng ui, đẻ vaò hum 8/3 thì tốt ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hí hí, mình còn đang bị xổ mũi hắt hơi đây này ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hic, hnay vừa đi SA về, màng nuôi có chút dịch, mẹ nào có kinh nghiệm j chia sẻ cho mình vs ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Đang là thời điểm giao mùa, bạn nên cẩn thân khi ra ngoài trời là được
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hic hic, mình còn đang có dịch màng nuôi nè, h phải làm sao đây các mom ui ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Nàng đi siêu âm ở tư nhân hả? Nó bảo là chảy máu màng nuôi hay là dịch màng nuôi. Lúc 7 tuần mình đi lại hơi mạnh, ko ra máu nhưng thấy trong người ko ổn bèn đi siêu âm thì có dấu hiệu xuất huyết trong - nó chẩn đoán là mình bị "chảy máu màng nuôi" (nghe mà hốt văn hoảng), và cho một đống thuốc nội tiết, chống co thắt tử cung và dưỡng thai hết gần 2 triệu, tuy hốt hoảng như do khám gần nhà nên mình cũng bình tĩnh bảo là mình ko mang đủ tiền, về nhà đã và cũng về nói với mẹ. Mẹ mình nói có vấn đề thì phải đi khám chỗ uy tín, thế là mình cắp sổ đi khám bác sĩ Dũng - trưởng khoa nội tiết sản C có phòng khám chỗ Kim Ngưu ý. Thế là đi luôn, bác sĩ siêu âm và chẩn đoán mình bị bong rau nhưng nhẹ thôi và diện tích bong ko đáng kể, về uống chút kháng sinh và thuốc bổ hết có 70k, hạn chế đi lại mạnh, 5 ngày siêu âm lại rau bám đẹp. Mới có thai nhau bám chưa chắc nên vận động quá mạnh là dễ ra dịch lắm (vì mình chạy rầm rầm từ tầng 4 xuống). Nàng lo lắng hay thu xếp đi khám chỗ uy tín để được tư vẫn kĩ hơn. Còn nếu khám chỗ uy tín rồi thì giờ nàng cứ làm y lời bác sĩ, uống thuốc đầy đủ, đi lại nhẹ nhàng, tốt nhất chủ yếu là nên nằm yên nghỉ ngơi, nếu có đau bụng hay ra máu phải đi khám ngay
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Bạn mình hồi mang bầu khoảng 8, 9 tuần cũng bị tụ dịch màng nuôi, bác sĩ cho ít thuốc về uống, 10 ngày sau đi khám lại đã ổn rồi. Nên mình nghĩ bạn không quá lo lắng, cứ theo lời bác sĩ là được. Bác sĩ có cho bạn thuốc gì để uống không?
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< mình khám ở lò đúc mà bạn ui, nhưng mà pk bi h cũng moi xèn ghê lắm ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< bs cho mình thuốc uống và thuốc bặt bạn à ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Mình khám chỗ bác sĩ Dũng này tiền khám thì đắt so với các phòng khám tư, nhưng ko kê thuốc đắt để moi tiền đâu, cứ đúng bệnh đúng thuốc thôi, vì trước mình bị nội tiết tố thấp nên mình chọn bác sĩ nội tiết để theo trong 3 tháng đầu cho an tâm
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< Em cũng bị tụ dịch dưới màng nuôi đây, vừa uống vừa đặt mà chưa hết, chỉ đỡ đi thui. Haizz nhà thì ở tầng 3, ngày nào cũng hạn chế lắm rùi nhưng vẫn leo lên leo xuống tầm chục lần, rồi chạy xe máy đi làm cả đi cả về 20km, công việc còn phải đi nhiều nữa chứ