cuộc sống còn nhiều cách biệt lắm. điều làm bọn tớ trăn trở là mình phải làm cách gì đó khác với cách làm của nhà nước thì mới đem lại hiệu quả cao nhất cho những người dân trên đó.
Bà hay đi công tác ở Cao Bằng à? Tôi người Cao Bằng chính hiệu đây, dân tộc hẳn hoi nhé...hihi...Khi nào trở lại CB lần nữa ới tôi nhé, tôi đi cùng với bà cho vui...hihi....
Chào cả nhà, mấy hôm nay tớ cũng bạc mặt ra vì con, hết ho, sốt lại đến mắt mũi tèm nhem. Hôm qua tớ như chạy xô hết viện mắt lại ra viện dinh dưỡng rồi oánh võng về Khoa Nhi tai mũi họng Việt Nhật. Đưa con ra viện khám mới biết là trẻ con ngoài bị viêm tai; thì bị viêm kết mạc nguyên nhẫn cũng là do từ bệnh Tai Mũi Họng mà ra. Tớ Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Bạn Lan Bông Tít nhé. Chúc mừng bạn Hoa có 2 cô công chúa xinh xắn, trông rất lém lỉnh (có vẻ 2 cô công chúa này hay lý sự với mẹ Hoa lắm). Mừng bạn Bình đã tìm được người giúp việc (tớ muốn hỏi nguồn giới thiệu cho Bình có còn giúp việc không để giới thiệu cho tớ với). MN con chóng khỏi bệnh để mẹ Bình an tâm làm việc và có thời gian vào 888888 với các cô, các bác nhá.,
Ngọc ơi, tơ thấy kinh nghiệm của các cụ là nếu sôt mọc răng thì người nóng còn chân tay lạnh. Ấy thử kiểm tra em Tom xem nhé!
Em Tom bắt đầu hết đến thời kỳ ốm đau rồi, cố gắng lên Ngọc nhé, hy vọng là em mọc răng thôi. Thời tiết này trẻ con hay bị sốt virut lắm, như anh Cua sốt 2 ngày có hơn 38 độ, thế mà sau 2 ngày bị rối loạn tiêu hóa đi ngoài luôn, vừa đi ngoài vừa nôn chả ăn dc gì
chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Lan bông tit nhé cuối tuần này có pháo hoa quốc tế ở ĐN, giá mà mình đi được nhỉ? Nhà mình có ai lấy được vé đi không thế? nghe nói cháy hết vé rồi. Có tôi canh nhà cùng bà đây\\/
Vụ vé thì tôi ko rõ, vào đây buôn bán với bà vì thấy mọi người khen con gái bà lắm. Bà có ảnh mới của con ko show lên vài tấm đi bà
Hihi, cảm ơn mọi người đã khen con gái tôi. Tôi dốt cái vụ chèn ảnh vào bài viết lắm, đang ngồi ngâm cứu để cho ảnh lên để bà đánh giá nhé.
trời ơi, con gái bà xinh thế này hả? Mắt tròn sáng thế, mà mũi cũng xinh. Bà up thêm ảnh của con nữa đi nhá. Up ảnh to lên đi bà, bà làm thủ công theo cách tôi bảo trong tgian chờ mâys sư phụ về ra tay chỉ cho bà nhé'; http://upnhanh.sieuthinhanh.com/
mình cũng rắn đây, nhưng ở Sài gòn. Hội rắn nhà mình là Sài Gòn hay Hà Nội nhỉ? Ôi mà Sài Gòn hay Hà nội cũng được, cho mình gia nhập hội nhà rắn nhé.
trogn sg có mẹ Bun đấy, còn ai nữa cơ mà tôi quên mất. Welcome mẹ nó vào HR nhé ! Hội chính thì ở HN bà ạ.
Bà này nên cho vào bộ phận tiếp tân các mẹ nhé, có Rắn mới nào vào nhà là bà ý nhảy ra ngay, thế mới tài....
Có tớ đi ĐN xem bắn pháo hoa đây nhưng là đi vé thường không săn được vé rẻ. Đi chiều 27/3 định chiều chủ Nhật 28/3 về thôi nhưng ko mua được vé về ngày 28 nên đành phải về ngày 29. Cũng phải có chân trong trong ngành du lịch mới mua được vé đấy, khó khăn phết. Mà con cái đang ốm đau viêm phế quản thế này ko biết đến hôm đó có khỏi cho mà đi không, khéo lại phải cancel, trộm vía, trộm vía !!!!
bạn vào trang 1 của topic đọc điều lệ rồi làm theo hướng dẫn nhá. Mở cửa mời bạn vào nhà, pha trà rót nước mời bạn nhập hội nào
Nhà mình Sài gòn nhưng nhà chồng Hà Nội. Mỗi năm cũng đi đi về về (Hà Tây cũ). Cám ơn các bạn đã wéo cằm. Mình tự giới thiệu nhé. tên thật: Linh Chi. Gia đình: một chồng, 1 vợ, 1 con trai (17 tháng). nick: cutebin ( là con trai mình)
Weo Kăm thành viên mới . HR mình sắp lập chi nhánh trong XÌ GÒN rùi . ấy cứ ra nhập cho vui để có mặt trong " VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN" hihihi @All : Báo cáo cả nhà là : Như đã thông báo tớ đã book được vé cực rẻ để đi XÌ GÒN chơi dưng cơ mà lại đúng lúc khách ( thực ra là Sếp) sang VN sourcing. Hihihihi cũng tính bùng tiền vé dưng cơ mà không bùng được . hix thế là vưỡn phải lên đường có điều là phải vứt 02 vé vào thùng rác. -Suy cho cùng " người tính không bằng trời tính" vé của tớ thành vé cực đắt.