E thì nghĩ ai cũng có duyên số cả rồi! Yêu nhau đấy, thề nọ thề kia rồi cùng trải qua biết bao kỷ niệm buồn vui nhưng rút cục chả phải ai cũng đến đc với nhau! Tất cả là do DUYÊN SỐ cả rồi các mẹ nhỉ? Các mẹ nghĩ sao về 2 chữ này ạ? À mà e có câu hỏi này nữa muốn hỏi các mẹ: trong 1 mối quan hệ, chỉ có TÌNH THƯƠNG thì liệu có đến đc với nhau hạnh phúc ko ạ? (ng kia thì vẫn Yêu) E có câu chuyện này muốn chia sẻ với các mẹ ạ! E có quen 1 chị khi học ĐH, hơn e 1 tuổi thôi. Từ ngày đi học đã biết c đang yêu 1 anh cùng quê và bằng tuổi. 2 người yêu nhau từ những ngày học cấp 3. Tuy mỗi người 1 nơi nhưng tình cảm thắm thiết và anh kia cũng thường xuyên lên thăm người yêu. Nói chung là ko có gì phải phàn nàn cả. Chỉ tính đến lúc ra trường rồi kết hôn thôi. Đến năm cuối ĐH, 2 người có xảy ra chút hiểu lầm, anh người yêu tự dưng dính vào mấy trò tệ nạn, cũng chả quan tâm đến người yêu. Cuối cùng 2 ng bỏ nhau. C ấy vì chán nên quyết tâm bỏ mà cũng ko có vương vấn gì. Còn a ng yêu thì vật vã, đau khổ mất 1 thời gian mới nguôi ngoai, đến sau này khi c ấy lấy chồng vẫn muốn quay lại. Có điều là chị bạn e. Sau khi chia tay a kia thì ko hiểu nghĩ sao mà lại đi đăng ký kết hôn luôn với 1 a học cùng đại học mà đã thích chị từ lâu. 2 bên gia đình và hàng xóm biết hết rồi, chỉ chờ mỗi ngày tổ chức đám cưới nữa thôi. C ấy ko hề yêu người này nhưng vì 1 phút nông nổi, nghĩ lấy chồng cho xong nên mới quyết định chóng vánh như vậy. Sau rồi sát ngày cưới mới ngộ ra và hủy tất cả. Vậy là hủy hôn và coi như trên pháp luật đã có 1 đời chồng. Sau này c ấy cũng có 1 mối tình nữa nhưng ko đi đến kết quả. Trước sinh nhật chi ấy 2 tháng vào năm ngoái còn chưa có ý định gì về hôn nhân và ko biết bao giờ lấy chồng. Vậy mà 2 tháng sau sinh nhật thì quyết định lấy 1 anh quen từ trước, cũng có cảm tình với c ấy rồi. A này biết hết chuyện trong quá khứ của chị ấy. 2 anh chị giờ sống hạnh phúc. C ây kể là mãn nguyện với quyết định lấy a này cho đến thời điểm hiên tại. tầm này năm ngoái còn chưa có ý định gì và chưa biết bao h kết hôn. Thế mà năm nay đã sắp sinh e bé rồi. . Đời người đúng là ko biết thế nào các chi nhỉ? Đầy những điều bất ngờ mà không ai biết trước đc. Âu cũng là cái duyên cái số. Chỉ mong sau này ko phải hối hận về quyết định của bản thân là được.
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? Đúng là duyên số thật. Trước em yêu một người, 6 năm trời chứ ít gì đâu, đến khi chia tay cũng chẳng phải do hai đứa mà do mẹ bạn ấy cản... Thôi thì âu cũng là cái duyên cái số mà
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? em thì nghĩ rằng cái duyên của con người là do chính hành động và suy nghĩ của họ tạo ra thôi
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? Mình vẫn tin vào duyên số. Như mình yêu đương bao nhiêu người lâu dài nhưng ko lấy đc nhau, gặp chồng giờ dc 2 tháng thì quyết định cưới. nhưng chắc số mình may mắn, lại gặp dc chồng tốt.
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? ui, 6 năm thì nhiều tình cảm và kỷ niệm lắm c nhỉ! e chia tay ng y 1 năm mà đã thấy rất buồn và hụt hẫng rồi! mà sao mẹ a ấy ko cản ngay từ đầu mà mãi sau 6 năm mới cản hả c?
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? trước mình cũng nghĩ như bạn. con ng tự tạo ra số phận cho mình = hành động và suy nghĩ. Nhưng giờ chứng kiến và bản thân trải qua nhiều chuyện, lại nghĩ làm gì cũng có duyên số hết cả rồi! hì hì, chả biết thế có phải là cổ hủ lắm ko?
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? kô tin nhưng đôi lúc vẫn phải tin vì chẳng tính đc như thế nhưng lại ra như thê
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? e cũng chứng kiến nhiều người như vậy. yêu bao năm nhưng chả lấy. cuối cùng gặp đúng người đúng duyên đúng số lấy luôn. hì hì, tử vi của e cũng phán có số lấy đc chồng tốt. Sau chả biết có đc thế thật như chị ko nữa! Suy cho cùng phụ nữ lấy đc người chồng tốt, thương yêu mih là hạnh phúc nhất!
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? vợ chồng tớ lấy nhau cũng chỉ vì chữ Duyên đấy mẹ nó ạ. Kể ra thì như phim Hàn Quốc, =))))
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? cái này gọi là "người tính ko = trời tính" c nhỉ!
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? c kể chuyện tình HQ nhà c đi c ơi! e hóng....
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? Mình cũng giống nhà mẹ này nên rất tin vào duyên số
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? c kể đi c ơi........... e cũng mong có đc chuyện tình như phim HQ đây! :3
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? Em nghĩ đúng là do duyên số đấy. Ngày trước 1 anh quan tâm em lắm, tâm lý thế mà yêu nhau dc 2 năm, cũng tự nhiên chia tay, tự nhiên thấy nhạt nhạt, chứ k giận gì nhau cả. Tự nhiên cảm nắng 1 anh rồi lại lấy, như kiểu sét đánh vậy.
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? Từ lúc nghe chuyện của cô giáo CN hồi cấp 3 của mình thì mình tin có duyên số, dù có đi đâu cách xa mấy trăm km thì cuối cùng 2 ng vẫn thuộc về nhau
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? cái này li kỳ lắm, em cũng chả biết nói thế nào. chỉ có điều, em cũng có chút lòng tin vào chuyện duyên số ạ
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? m thì tin vào duyên số vì vợ chồng m cũng do duyên số mà hợp thành
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? em nghĩ là làm việc gì cũng cần có duyên cả, trong tình yêu thì gọi là duyên số. mà em nghĩ là đúng, vì giữa hàng trăm con người chúng ta quen, đâu phải ai chúng ta cũng yêu được, càng không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. nói thế chứ em cũng chưa có duyên số với chàng nào cả