Chuyện gì vui nữa vậy, bà lỡ 8 cho mọi ng thì 8 nốt luôn đi cho mọi ng vui 1 lần cho hoành tráng:finga:
Báo cáo nha, Sure hết làm việc đêm rồi, giờ là tg ngủ bù đây, nên giao nhà cho SUre là ... good bye..." your love" à nha
Hết luyện Phinh giờ tới tiểu thuyết hả bà, có đọc tiểu thuyết cổ k, tui cho mượn mà ngâm cứu cho đủ bộ comple
Đâu có, hết sợ òi, nghe Mebecoi xách dép chạy thì hết sợ òi, giờ dư can đảm, thừa lá gan chạy dí Mebecoi nữa
Thế thì có 1 BÀ chị Famtran đăng kí rồi nhé, còn ai nữa hông? Vì sợ n ng đã quen miệng, chưa kể nhìn cái mặt SUre mà kêu em n ng đã nói là thấy ngại đó, vì nó là" lão bà bà":finga:
Ok, chịu liền, nhưng có ọp thì cũng có điều kiện nha, đã xưng chị mà chị nào lỡ mồm xưng em hay xưng tui bà với Sure thì bị phạt nhé, 1k cho 1 lần xưng hô nhầm, xung công quĩ đi cứu trợ:finga:
Lời đầu tiên: Xin chào mừng bạn tham gia. Lời cuối cùng: XIn chia buồn cùng bạn tham gia đúng ngày hội phó trở về
Thêm 1 bà chị chảnh làm màu với chồng hè, ổng ghét ổng mời thằng khác thì ngồi bứt cái ấm nhé!!!!!!! Cái tội nói gở thế nào cũng bị :axe::axe::axe::axe
BÀ CON ƠI, CÓ BẰNG CHỨNG, NHÂN CHỨNG SỐNG LẪN THỦ PHẠM TỰ KHAI NHẬN TỘI DANH MÌNH NÈ. Hội trưởng CHẰN quá trùi, DỮ quá trời, khakhakhakhakha:axe::axe::axe::axe::axe:
hơ hơ, e vừa mới chạy cong đuôi hoàn thiện cái hđ, vô đây đọc được chương 2 của thúy thúy - đại lâm do bác mesusu post, hay quá thể, bác ơi, nhớ post đều đặn diễn biến nhá