Thì hôm nay kế hoạch là ngủ tới 9h tối bù cho 5 ngày thức trắng đêm mà ngủ chưa đầy 2 tiếng mỗi ngày. Nhưng sáng nay có đơn hàng đột xuất nên 6h là bị réo toàn ngành tới 7h phải dậy thôi, cũng vì phải mở máy chờ ĐT của bà nên mới bị vịn, chứ tui nói từ hôm qua là tui khóa máy nguyên ngày khi nào dậy mới mở mà
đi ăn cơm niêu xong ,ăn dìa kêu em xe ôm đến đón,.lâu quá chừng nhờ có tina đứng 888 không thì bùn lắm,vì em xe ôm này thường bị bà chị bắt chờ nay cho bà chị đợi dài cổ..hehe trên đường về ngang ngô gia tự thấy có cái tủ 3 ngăn,màu mè,xinh xinh có thể đặt vừa cái lổ hổng trong phòng ngủ,để vừa tivi,thế là ngừng lại mua ,sẵn có bàn học nhìn cũng xinh mua cả 2 luôn ,xong thuê xe chở về..nhờ e xe ôm và ông xích lô khiêng phụ ai ngờ e xe ôm làm cho xe ngã vào tủ bể cả mặt tủ..hichic,giờ thì đang đợi thay mặt tủ đem về..nhà mình thấy ph mua đồ ngẫu hứng ghê chưa,thích là mua ,thích là bán,kg thích kg mua ,kg thích kg bán,thích là cho ,kg thích là không cho[-([-(
chị ơi, cơm cháy của em hết lâu lắm rùi mà sợ mập chưa dám nhờ chị mua nè! :finga::finga::finga::finga:
đáng lẽ trưa nay chị và hvcn chạy qua e đó!.. hihi ai ngờ chị hà đổi địa diểm q3,chứ nếu ở hvt thì chị qua em rồi..kg quên lời hứa với e đâu nha!
Tiếc vậy. Sáng nay em cũng có nghe chị Tina nói đi ăn cơm niêu mà xa quá nên em không dám bon chen. Sợ lại về muộn. Hôm nào thực hiện lời hứa với em đi nha, dạo này em mệt mỏi ghê gớm.
vote cho bà chị 1 phiếu về tính ngẫu hứng:finga::finga::finga:khi nào chị thích cho thì réo em với nha,có gì cho được em xin ngay
Thôi để tuần sau hãy mua chị ạ, chứ em dạo này có dấu hiệu tăng cân thật, hôm nào mua 2 chị em mình lại mua chung.
Sure ơi, chừng nào ghé vậy? Tại Q đang chuẩn bị đi về nhà bên GV áh, đêm nay là đêm cuối cùng của chị Quyên rồi. Sáng mai sẽ đưa chị đi an táng áh @Chị cả ơi : chút em ghé ngang nhà chị gửi cho chị mẫu nhé
xin chia buồn với gia đình quyên nha! giờ mới sục nhớ đến chị mà hôm ăn kem e đã kể..cầu chúc chị ấy ra đi thanh thản.