Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hic, bác nhanh tay thế, thể nào mà hnay chẳng còn bịch nào luôn. Em cũng định mua xe đẩy nhưng ko biết nó có phải hàng nhập chuẩn ko hay là hàng TQ nên chưa dám mua. Với lại em thích xe đẩy 2 chiều mà ko có. Khăn ướt còn toàn loại của VN nên em ko mua. Nhiệt kế hnay chỉ có Farlin & Chicco, ko biết có tốt ko chị nhỉ?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Bobby & huggies, pampers thì còn sz nhỏ chứ Goon thì chỉ còn Goon Thái & toàn sz to thôi bạn ạ.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Chiều qua c cũng muốn ra xem có ghế rung hay cái gì hay ho mà giảm giá thì mua, nhưng chờ mãi chồng chẳng về để đưa đi À, nhiệt kế c thấy cũng cần thiết đấy. Vừa đảm bảo nhiệt độ của nước vừa đủ cho e bé, vừa có thể dùng làm đồ chơi cho con lúc tắm sau này khi con đc mấy tháng í. Chị mua của hãng gì k nhớ lắm, chỉ nhớ là hình dáng mô phỏng con voi màu xanh, bh vẫn dùng được nên k phải mua nữa
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Các mẹ ơi, hôm qua mình mới đi siêu âm, theo ckk thì em bé được 34w2d nhưng theo phát triển thai tuơng đuơng với bé 37w, em bé cân nặng 2.7kg (+-200gr), đường kính lưỡng đỉnh hơi to(, mẹ tăng 14kg rồi(, em sợ dkld của con to quá phải sinh mổ lắm các mẹ ạ(
Ðề: Re: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu NHà mình cũng mua loại này dùng cho con
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! chúc mừng mẹ Ha Giang nhé, trộm vía em bé nhà chi to quá, DKLĐ bây giờ nhà chị là bao nhiêu ah, em hôm 34w là 85mm bác sỹ cũng bảo đầu hơi to sợ hôm sau khó sinh.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ồ, làm hết nhiều tiền vì ko có bảo hiểm, hoặc bảo hiểm trái tuyến, chứ mình có bảo hiểm đúng tuyến chỉ hết có vậy thôi mẹ nó ạ.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Trôm vía bé nhà mn, bé nhà mình 34 tuần DKLcũng 84 mà chẳng thấy bs nói gì cả nhưng cân nặng bé nhà mình lúc đấy có 2kg2 thôi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! em cuối tuần này mới đi làm hss em đang định ra viên 198 sinh, mẹ nào có thông tin hay kinh nghiệm gì ko ah!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! thui chốt 198 đi e, c thấy nhiều mẹ khen ổn mà, hơn nữa nó là viện của Bộ CA. QUan trọng là sạch sẽ mà thoáng, c thấy bảo phòng DV ở đây có 200k thôi mà có 2 giường, 1 cho mình và 1 cho người nhà
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! sinh ở viện này thấy 1 người bạn của mình khen là cũng sạch sẽ, bác sỹ nhiệt tình
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình mới đi làm hồ sơ sinh về các mẹ ạ. Đây là quy trình nhé. Ccá mẹ có thể tham khảo, mình không nhờ ai cả, tự mình đi làm hết. Hết 2h là xong. Mình làm buổi chiều có vẻ vắng hơn sáng. Quy trình làm hồ sơ sinh sản ở Phụ sản Hà Nội 1. Mua sổ khám (ngoài hè) và điền đầy đủ các thong tin. 2. Xếp sổ và lấy số thứ tự (họ hỏi khám gì thì bảo khám thai, có bảo hiểm hay ko cũng phải nói) và ngồi đợi đến số của mình (trước mấy quầy thu tiền ý) 3. Đến số của mình thì vào quầy đưa sổ + bảo hiểm + giấy chuyển viện + chứng minh thư. Họ sẽ cho mình cái số thứ tự khi vào phòng khám. 4. Ngồi đợi ở ngoài phòng khám thai số 3 hoặc 4, khi nào thấy họ gọi đến số của mình thì vào (thường họ gọi 4 – 5 nguời vào cùng một lúc.) Vào đây sẽ dc khám xét, đo huyết áp. Sau đó nói với bác sĩ mình đi làm HSS. 5. Bác sĩ viết giấy cho mình đi siêu âm, xét nghiệm máu và nước tiểu. 6. Ra nộp tiền để lấy hóa đơn. (~180k) 7. Vào phòng xét nghiệm để họ lấy máu, mang ống nghiệm ra nhà VS lấy nước tiểu. Họ hèn tầm 1h30 phút có kết quả, nhưng hôm mình làm chỉ tầm 1h là có hết rồi. 8. Sau khi lấy máu và nước tiểu xong thì qua phòng siêu âm siêu âm (nhớ đến phòng nào cũng đưa hóa đơn ra nhé). 9. Mang giấy siêu âm, kết quả máu và nước tiểu về phòng khám thai ban đầu cho bác sĩ đọc sau đó ra cửa số 3 của cái quầy lúc đầu mình vào nộp sổ lấy số vào phòng khám ấy. (Gọi chung là quầy đón tiếp ban đầu đi). 10. Đưa giấy tờ cho họ nói là làm HSS và họ hỏi gì thì nói đấy. Đóng 30k tiền phí làm hồ sơ. Họ ghi số hồ sơ lên sổ cảu mình. Xong, yên tâm đi về. Vậy là xong. Nghe có vẻ khá lằng nhằng nhưng kỳ thực thì ko đến nỗi lắm đâu, nhất lá đi vào buổi chiều. Nếu các mẹ đi vào buổi chiều thì phải nhìn ăn từ 10h sang nhé, bà bác sĩ có quát bảo ko làm hồ sơ buổi chiều thì bảo em xin mãi mới dc nghỉ và em đã nhịn ăn từ 9h sáng, chị cho em làm hôm này. Ôi, quát cũng ghê lắm đấy. Hôm đấy mình còn bị dọa là nếu đường máu cao thì phải lấy ống máu nữa xét nghiệm lại, may mà ko việc gì. Các mẹ cứ yên tâm là ở phòng khám thai họ sẽ nói mình ra cửa nào, quầy nào và làm gì, cứ tăm tắp nghe theo thôi. Tất cả các phòng và cửa nộp tiền đều ở tầng 1 khu cấp cứu nhé. (Sau này đi đẻ cũng vào đây đầu tiên). Chúc các mẹ làm hồ sơ thật nhanh chóng, mẹ tròn con vuông.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! 34w con em cũng cso 2,3kg thôi chị ah, DKLĐ thì 85 bác sỹ bảo hơi to một tí nên sinh thường sẽ hơi khó khăn.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! về cơ bản thì cũng chốt rùi chị ah, nhưng nhiều thứ chưa biết nên đang để hỏi thêm thông tin từ các mẹ, chứ mấy khoản này em gà mờ lắm, chị thế nào rồi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! bé nhà c còn đc có 2.1kg +-200gr đây e, thôi kệ thôi chả nghĩ nữa. cứ bảo tẩm bổ cho con nhưng mẹ lười kinh khủng, hwa cn ngủ tít đến 10h nè, mà bé nhà c dạo này ngoan lắm, mẹ ngủ là con cũng ngủ, đêm dậy đi vs con cũng dậy nhưng đạp 1-2c rồi cũng ngủ tiếp, sáng cũng k đánh thức mẹ đòi ăn mà cứ để mẹ nghủ thôi,chỉ có lúc mẹ dậy hẳn đánh răng rửa mặt lúc ấy mới đạp đòi ăn. Chả bit có phải do mình lười nên thói quen con nó lây của mẹ k nữa, nhưng khả năng ấy cao lắm, trc vài lần sáng sớm mẹ chưa dậy mà nó đòi ăn, đạp và mẹ đói lắm nhưng c cứ cố ngủ, rồi cũng qua, có lẽ vì vậy mà con lười theo mẹ và mới bé như thế.hixxxx... toàn bị chồng mắng con mẹ vô trách nhiệm...
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ôi e cứ vào viện ng ta khác chỉ dẫn mà, bv k đông nên chắc thủ tục cũng nhanh thôi e ạ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Haiz. con em thuộc dạng quá còi, hix, 35w3d mà có 2,3kg, huhu. Tính toán ra đến lúc sinh bé phát triển tốt lắm mới đc 3kg thôi các mẹ ạ. huhu.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em ơi, hồi 32w bé nhà chị đc có 2,034kg +/- 200gr. (
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ui bé nhà c cũng cân nặng khiêm tốn nhỉ? mẹ thì cân nặng đáng tự hào thía mà?hihi. e với c giống nhau rồi, mẹ to con thì bé...hixx
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con để về mình lấy số cho, vì hôm đó em chồng mình đi sinh ở nhà A, nên mình nhờ luôn chị đó