Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? đi xe buýt nh vào với ngồi lên đầu xe thì may ta bạn đỡ say xe.Mình trc cũng đi xe buýt thời gian thì hết say xe hoặc bạn học lái xe ô tô ngồi lái thì k say xe đâu
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? ngày trc e cũng bị say xe lắm, nhưng sau 1,2 năm đi học bằng xe buýt nên h thì hết say xe rồi, chí khi nào người yếu quá thì mới bị say xe thôi. Em nghĩ chủ top cứ đi nhiều thì tiền đình cũng quen, và sẽ hết bị say đấy ah, và 1 điều quan trọng là e đi xe là e fai ăn no nê thì mới k bị say, chứ để bụng đói là say luôn ah :-s
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? ui em cũng say xe và rất sợ đi xe nhưng bảo em tập bằng xe buýt thà đánh em còn hơn. em đứng gần xe buýt ngửi mùi xe buýt đã muốn nôn vì rất sợ mùi điều hòa của xe buýt ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? mẹ nó dũng cảm thật đấy, nhìn cái xe bus ở bên ngoài thôi là cũng muốn tránh xa nó càng nhanh càng tốt, đi xe máy mà chờ đèn đỏ là kbh mình đứng gần nổi cái xe bus, mà lỡ có phải đứng gần thì cũng ôm mặt bịt mũi các kiểu (( giờ làm thế nào để có đc quyết tâm cao độ như mẹ nó bh nhỉ ^^ hihi.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? huhuhu, chị e mình giống nhau quá ý =(( xe bus là "hung thần" với e luôn mẹ nó ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? mình mà cứ lên xe là phải ăn càng ít càng tốt ăn để đủ uống thuốc thôi ý ạ, chứ bụng no căng cũng tâm lí lắm, lại tưởng tượng lung tung đủ hết, công nhận là e hay bị mấy vụ "ảo tưởng" trên xe lắm (
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình thì mới khỏi đc "bệnh say xe" mẹ nó ui! Sợ xe bus ko dám đứng gần thì mãi mãi say xe thui ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? dạ vâng, nếu mình là chủ lái, mình còn có nhiều thứ p quan sát như đường xá, biển báo.... sẽ k bị phân tán tư tưởng như ng ngồi không
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Vâng ạ, e là hay bị cái chứng "ảo tưởng" với sợ sệt khi trên ô tô ý, đầu óc cứ loạn hết cả lên
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Chị ơi, tập đi xe bus thì có lẽ được đó ạ, ngày xưa em cũng say xe lắm nhưng từ hồi phải đi xe bus đi học thì dần dần quen, bây giờ đi xe thì ukie rùi nhưng đi xa thì vẫn hơi mệt thui ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình cũng sợ đi oto lắm. Ăn no hay đói cũng say. Chỉ khi nào khỏe người thì không sao còn lại....đi oto là sợ hãi
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em đi đâu cũng hay say xe ,lại còn say theo tâm trạng nữa mới khổ ,lúc nào không thích đi thì thôi rồi ,ko thể tả được
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Hóng kinh nghiệm các mẹ để học. Mình đi xe máy từ Bắc Hà về Lào cai cũng say. Hic, thế nên đừng ai bảo mình đi ô tô nhé. Trước mới đi làm thì bố và anh trai đưa đón bằng xe máy, sau này có người yêu rồi chồng thì dành cho người yêu, cho chồng đưa đón. Giờ phải đi công tác hay đi đâu đó nếu không đi nhờ được ai thì chồng xin nghỉ làm mà đưa vợ đi. Mình tập cái gì chứ tập đi xe nhiều để đỡ say thì mình không đủ dũng cảm để tập.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Kinh nghiệm của em là em đi xe buýt 6 tháng trời ạ Ban đầu thì cũng chuẩn bị nào túi nilon nào khẩu trang đủ kiểu Sau đi quen dần, giờ ô tô em cũng chả say, cano cao tốc cũng chơi, máy bay cũng ok tuốt )
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hóng kinh nghiệm của các mẹ, mình cũng rất sợ say xe,leo lên xe là muốn nhắm mắt thôi , đầu óc thì quay cuồng
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em đã thử rồi mẹ nó ah nhưng chỉ chịu đc lượt đi thôi lượt về thì phải xuống nửa đường và gọi người ra đón, về đến nhà là gục luôn tại chỗ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? cảm ơn bạn đã chia sẻ, giờ mình lại khúc mắc cái khoản "LÀM SAO ĐỂ ĐỦ DŨNG CẢM BƯỚC LÊN XE BUS" hihihi, nhát gì chứ nhát ô tô thì mình giành giải nhất mất
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Chiều hôm qua đưa xã đi ra sân bay nội bài, lượt đi hơi phê rồi, lượt về 1 mình, phê gần chết, may mà vẫn còn đủ tỉnh táo để đi bộ đc vào đến trong nhà rồi nằm vật như xác sống không biết trời đất gì luôn ý, đến tận hôm nay rồi, ng vẫn còn chưa đc bt cho lắm
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Ng iu em cũng bị say xe, hic, chả bao giờ dám đi oto,, thuộc dạng vô phương khuyên, hihi... Em cũg không có cách nào để anh ấy hết sợ cái cảnh say xe ý