Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? mẹ ngocanh dũng cảm quá, nhiều lúc nghĩ k đi đcô tô thiệt lắm các mẹ à, mỗi lần gia đình đi đâu xa, là lại lo lắng thuốc thang đủ kiểu, tâm lí lúc nào cũng sợ sệt, rồi đi chơi lại mệt mỏi các thứ, e đi cano thì lại k sao hết hihi, vì dù gì cano cũng thoáng khi, chứ k bí như ô tô, lại còn mùi điều hòa lẫn mùi ghế da các thứ, e sợ cái đó kinh khủng ý
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Cái này có khi chỉ ng trong cảnh mới hiểu mẹ nó à mẹ nó hóng thử kinh nghiệm của các mẹ trên này, k thì lôi luôn ny vào đây hóng cùng cho có thêm dũng khí ^^
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Ngày sinh viên tớ cũng cực kỳ bị say xe và sau này lấy chồng rồi vân vậy, cứ nghĩ đến ngày mai đi xe là sợ và buồn nôn. Đến cuối năm ngoái tớ sinh thằng cu xong ở quê cùng bà nội vì bà thích nằm võng thế là cháu cũng quen. Ra tết 2 mẹ con bế nhau lên HN ở cùng bố đành phải mua 3 cái võng để ở các tầng tiện tầng nào thì cho con nằm tầng đó. Đu võng cho con nhiều mẹ quen dần với việc quay của võng.dần dần mẹ cũng nằm võng ngủ cùng con, giờ nằm võng thấy rất bình thường ko còn cảm giác chóng mặt nữa. Hihi cách đây 2 tháng nhà tớ mua ô tô thì tuần nào tớ cũng đi về quê nội và ngoại tầm hơn 100 km (có lần 200km) thế mà ko hề say tẹo nào đến nỗi chồng tớ trêu "biết ko say thế này thì phải động viên chồng mua lâu rồi". Tớ hơi lan man tí để mọi người hiểu, muốn ko say xe nên tập nằm võng hoặc xích đu mà đứng len đu được ý sẽ dần quen và ko chóng mặt thì đi xe sẽ không say. Tớ thấy trong huấn luyện tiếp viên bay và phi công đều có những môn tập như thế đấy. Hi vọng chia sẻ của tớ giúp ích cho các bạn bị say xe.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Khi đi xe, mẹ nó cố gắng xoay sự tập trung của mình sang vấn đề khác đi ạ, chứ cứ nghĩ tới cơn say xe thì kiểu gì cũng sẽ say đấy. Ngày xưa em say xe, em phải rèn bằng cách để ý xem trên đường mình đi có bao nhiêu loại xe ô tô các hãng, rồi biển số thế nào là đẹp, sự liên hệ giữa các con số.... Thú vị phết đấy ạ, lại biết thêm nhiều cái mới nữa Giờ thì em chỉ cần đeo headphone nghe nhạc là ok, đi bao lâu cũng được, còn thả mình vào các giai điệu du dương hay sôi động của bản nhạc nữa...^^
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em cũng say xe dữ lắm ngày trước có một đợt đi nhiều xe buýt thấy quen mùi xe,bây giờ lâu ko đi lại sợ xe ô tô,có cách là mẹ nó mang theo vỏ quýt hay chanh ngửi là thấy đỡ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Lại nói đến vụ say xe này thì tớ là kỷ lục nhất, say đến mức mà ra bxe nhìn thấy xe ngửi mùi xăng thôi là đã say rồi chứ chưa nói là trèo lên nhá Rồi khi tớ học lớp 1, 2 bố cho đi du lịch cùng bố để luyện ko bị say. Ngồi đầu tiên mà mật xanh, nanh vàng, chỉ mong sao cho về đến nhà Lớn thêm tý nữa trường tổ chức cho đi chơi, say xe nhưng vẫn thích, uống thuốc mà vẫn say như thường Rồi khi là sinh viên, học xa nhà là cả một vấn đề. Thương bố vì mỗi lần về lần lên bố lại phải chở bằng xe máy Thế là luyện đi ô tô, uống thuốc và chọn xe ko có điều hòa để đi. Vậy là quen dần, bố ko phải chở bằng xe máy mỗi lần về thăm nhà nữa Nhưng dần dần xe cộ hiện đại lên, xe nào cũng đóng kín, điều hòa mát lạnh. Lại bắt đầu công cuộc chinh phục tiếp theo Lên xe khẩu trang, uống thuốc chống say đầy đủ mà vẫn sợ, nôn thốc tháo Nhưng tìm xe ko điều hòa, xe chợ ko còn nữa nên bắt buộc phải đi Nhiều thành quen, thế là lại đi được xe điều hòa. Cái tính say xe lại vớ phải cảnh chồng xa, mỗi lần về quê chồng 300km nữa. Nhưng đúng là tình yêu có khác, chả lần nào về mà say. Thậm chí nhiều lần quên ko uống thuốc mà vẫn ngon lành cành đào Bây giờ nhà có xe rùi, đi liên tục 800km cũng ko say. Đi ròng rã cả tuần cũng vẫn khỏe. Từ hồi có xe cũng luyện thêm bao nhiêu. Đi cả tuần mà ko cần uống thuốc, ke ke Quy trình luyện say xe của tớ đấy, cứ nâng dần cấp độ và giờ thì ngon roài
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Cảm ơn mẹ bé rất nhiều nhé ^^ e sẽ mua võng về tập như mẹ nó xem sao. Điều e sợ nhất khi đi ô tô là mùi điều hòa trộn lẫn mùi ghế da ý mẹ nó à,chính vì thế là lên xe e k dám thở bình thường nữa
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? qui trình của mẹ nó khổ luyện thật ^^ mà công nhận là e sợ cái mùi điều hòa trên xe ý mẹ nó ạ ( nhưng xã e lại bảo ô tô đóng kín mà k có điều hòa thì còn chết nữa, mà mở cửa kính thì không khí bên ngoài lọt vào làm lộn xộn với không khí bên trong thì chết luôn ( dưng mà e sợ mùi điều hòa lắm lắm, nó làm e khó thở, k thở bình thường nổi, có khi chính vì thế mà e bị say mẹ nó ạ nhưng chả biết làm sao vượt qua sợ hãi đó nữa, có khi động viên xa mua ô tô luyện tập vậy
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? dạ vâng ạ, e cũng làm theo cách đó, nhưng có khi cũng là tùy thể trạng nữa ý, mà nếu đi 1 mạch thì còn đỡ, lượt đi thì ks mà cứ lượt về là thể nào cũng có biến hồi trc mẹ bày cách nướng 1 lát gừng dán vào cổ tay, ngày ấy có tác dụng thật, nhưng h thì có như không
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? cảm ơn chia sẻ của mẹ nó, bé nhà mình xinh quá ^^ cười yêu quá cơ nhưng lên xe e chỉ dám nhìn thẳng thôi, chứ k dám nhìn sang 2 bên đường hihi
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Em thấy mình mà sk tốt thì k bị say. E đi xe lúc say lucs k. Nhưng nc là say nhiều hơn. Hic nfhix tới mà sợ. Đi đâu là em cứ khẩu trang. Bịt mồm rùi làm 1 giấc. Hihi
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hihi, mẹ nó oln muộn thế e thì cứ trc hôm đi đâu đó bằng ô tô mà với gia đình ý, là cả đêm thức trắng, xong lên ô tô cố gắng ngủ bù
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Em trước cũng say xe lắm. Lên xe là cho ra hết mật xanh mật vàng. Lớn hơn tí thì lên xe nhắm tịt mắt, đi ngủ. Thế là đỡ say hơn, nhưng xuống xe là phải tìm ngay được chỗ nào để ngả lưng, không thì đầu đau như búa bổ. Được cái từ hồi đi thực tập xa nhà (từ Hà Nội theo xe công ty lên tận Bắc Ninh), cứ sáng đi tối về, rền rĩ mỗi ngày 2 tiếng, thành ra giờ lên ô tô mở mắt thao láo cũng không say :d Nếu mẹ nó say, tốt nhất đừng uống thuốc chống say. Loại ấy có hại cho hệ thần kinh lắm. Mẹ nó cố lấy giành lấy chỗ ngồi cạnh bác tài ý, lúc đi xe thì nhìn thẳng về phía trước, đừng ngó nghiêng hay quay lại phía sau. Có trò chuyện thì cũng chỉ miệng nói, mắt nhìn thẳng thôi. Quay lại là đầu chao đảo, thế là say đấy. Rồi trước khi lên xe nhớ thủ sẵn quả cam, quýt gì đó, bóc lấy vỏ rồi đưa lên mũi ngửi tinh dầu. Ăn ít mứt gừng hay nhai vỏ bánh mì khô cũng được ạ :d
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em thì không bị say bao giờ nên không biết, lên xe là ngủ 1 mạch. còn cô bạn em đi xe khách hay bị say, lần đó mang nhầm nước lọc thành C2H5OH trắng, đang say say, uống nhầm lại tỉnh chứ!
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em càng đi càng tỉnh táo, thế nên cũng chả biết ntn nữa, chỉ khi nào sức khỏe yếu mới say ạ, khi say em hay dùng vỏ cam, vỏ quýt cho có mùi thơm, cả mùi bánh mì át mùi xăng. Nếu say xe mà lên xe bus để tập đi thì đáng sợ lắm ạ, xe bus lạng, lách, nhiều điểm dùng càng say và mệt, nếu nôn thì còn ăn mắng ý chứ ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Hic....giờ em mới nhìn thấy xe và nghĩ là mình bước lên em đã say rồi cơ...không thể chịu đựng được cảm giác say xe, kinh khủng quá. Có mẹ nào có cách đặc trị say xe thì mách em với. Mỗi lần đi đâu xa mà phải đi xem oto là em như sợ xanh mặt..huu
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Đúng rồi, cứ đi xe bus 1 thời gian là hết say xe ngay. Mình bị say xe từ nhỏ nhé, tận 18t vẫn say xe, thế mà thời SV đi xe bus 4 năm liền, bây giờ thì khỏe re, có lần sáng đi 150km, chiều về luôn, cũng 150km mà ko bị say, sáng ra vẫn khỏe, khỏe hơn cả con trai, ai cũng ngạc nhiên, haha Sau đó đi làm thì có 1 năm liền cứ đều đặn sáng đi 40km, chiều về 40km, giờ thì ai rủ đi xuyên Việt bằng oto chắc cũng đi đc. Để luyện đi xe bus thì nên đi cùng bạn bè, người thân, lên đó buôn chuyện thì quên việc phải đi xe, dần dần sẽ khắc phục đc tiền đình của mình.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Em trước khi bầu bí thì ko bị say xe mà bầu bí cứ lên xe là rình nôn, e phải mang theo quả cam quả quýt và ngậm miếng gừng nướng cho đỡ say