Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chào Hội ngất sửu nhà mình! nhà bạn nào có nhu cầu làm tủ bếp inox hoặc có ng quen muốn làm tủ bếp inox thì pm mình nhé sẽ có giá đẹp và rất đẹp cho mọi người!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lâu mới thấy nhà mình lại đông vui thế này,cả nhà có đắt hàng không,
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đắt hàng bạn ơi, đang vắt chân lên cổ đây bạn, nhà bạn cũng vậy chứ ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Sướng nhỉ. Chúc mừng nàng nhé (u) Mình thì phọt phẹt, vì ko có thời gian vào chăm sóc top nên od cũng thưa thớt dần
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới lâu lâu mới thấy hội nổi vào than 1 chút ,đúng là số con trâu cả nhà ơi mệt mỏi và cần tiền quá
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mẹ nó cần tiền cho vụ làm ăn gì à???????? Năm nay là năm hợp tuổi mềnh mà sao làm ăn thấy chán quá mn nhỉ.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới đúng đấy làm ăn chán quá mn à ,giờ kiếm ko đủ tiêu phải đi vay nên cần mà chứ có giám làm ăn gì đâu
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhà mình thì cố gắng tiêu trong khoản thu nhập kiếm đc thôi chứ ko dám đi vay để tiêu. Tềnh hềnh này biết bao giờ mới mua đc nhà đất mn nhỉ, nản quá.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới giống tớ thế, ko bao giờ đi vay để tiêu đâu. việ lớn thì vay bố mẹ thui...hix,,, cô ơi, vote cho cháu đi........
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới giờ kinh tế khó khăn mình chỉ mong kiếm đủ tiêu thôi chứ ko giám mơ mua được nhà
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đi làm chỗ mới thế nào rồi bà ơi Tôi đợt này cty cấm lướt web nên ko vào hóng chuyện đc, cv của bà tốt chứ. Hihi, cô vào vốt luôn đây
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới chán lắm bà ơi, toàn mấy người ăn tụcnói phét với nhau, trong kho mà. ko có trên dưới, ko ai tôn trọng ai. chỉ biết quát và mắng. tui đang chán quá.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uhm, thế cũng hơi nản nhỉ Mà nếu mình làm lâu trong môi trường đó là mình cũng bị nhiễm ít nhiều cái khoản nói tục đó bà nhé. Tôi nghiệm thấy từ bản thân tôi. Trước ko bao giờ nói tục, thế mà làm cùng mọi người hay nói tục thành ra mình cũng văng theo. Sau đó tự kiểm điểm bản thân và nghiêm khắc thay đổi mới sửa đc.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ừa, thấy nản bà ak. nói tục đã đành, còn coi thường nhau cơ. lấy cái thiếu sót hay nhầm lẫn gì đó của ngươi khác để cười một cách khả ố...đang nản bà ak. nản lắm rùi. tui thì ít nói tục lắm,. hiện tại là chưa bị nhiễm gì cả, căn bản ko mún bị lôi vào mấy cái câu chuyện vớ vẩn dở hơi ấy nên ít nc lắm
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Vào điểm danh ngày nay nào Chưa thấy bác TRÂU nào vào mở cửa nhà nhỉ