Quần lửng shop chị có bán đầy kià .........size chị cỡ M mặc vừa rồi. Chị nói vậy thôi chứ em biết thế nào chị cũng phải cho con đi học hè thôi, con ở nhà sao mẹ đi chơi tưng xà bừng như lúc này được Ý chị nói là giảm cân da sẽ nhăn nheo, xấu xí như bà già 70 hả :mrgreen:
chời ơi!size M chắc kéo tới ngang đùi thôi hông lên tới mông nữa..2 đứa cho ở nhà,su đi học chữ tiếp k thì chị dạy luôn,..có đi chơi thì 3 mẹ con cùng đi..năm ngoái chị cũng cho con nghĩ hè đúng nghĩa..mừ:goodman::goodman:
hôm qua t ăn cơm niêu chung với 2 trẻ lạc này đây!bà đi lạc mà cứ ngỡ hada và cunbeo đi lạc mới ghia chứ!
Em đang nói đầm chị mặc cỡ size M, chứ quần thì phải hơn vì chị 2 lưá rồi còn gì hhíhí. Vậy hè này chị vất vả rồi.........em thì vẫn gửi con thôi.
dạo này xã nhà chị đi làm về hay hỏi.hôm nay e có đi ăn trưa kg?chứ trước đây thì hỏi e đang ăn gì nếu buổi trưa gọi hỏi,còn về thì hỏi hôm nay e ăn gì..giờ thêm vào chữ đi...hihi vợ có mụt ruồi ngay chân mà!
bà dám nói sure kg động não nha!bà kg sợ cọp nhà sure hả!?thay avarta xinh ghia nha! nhìn bà thùy mị ghê..còn bây giờ thì...
khà..............khà............tui nở mũi rùi nè có người khen.Bà cũng đẹp quá chừng luôn ,hôm qua bà có đi ăn chung với hada và cunbeo luon ah,từ hôm trước tết tới giờ tui chưa được gặp 2 bà đó,tui mới đi xem bói với mebeluan về nè
trời..coi bói bói ghiền rùi..hôm nay t định rũ hvcn qua bà nhưng ẻm làm biếng..mà t dạo này hết th1ich coi bói rồi..có ha da và cún beo nữa..mà hôm giờ bà gặp chị tiểu cần chưa!?
Nhớ em hử chị. Nghe thấy dạo này chị có nhiều niềm vui hơn, cũng mừng cho chị. Lần này ọp em sẽ gặp chị mà.
Chị này đi hoài nên quen chân nè....ở nhà 1 ngày thì bùn hahaha Vậy là ox chị cảnh báo cho chị biết là "anh biết em trưa nào cũng đi chơi, không ở nhà đó nhé, liệu hồn đó" :twisted::twisted::twisted::twisted: Nhắc tới quyết toán em bực nhỏ kế toán em ghia