thì ở nhà tôi cũng mua đủ các thứ rồi đấy chứ, nhưng nó có vẻ ưa những trò chơi vận động hơn, ngồi vẽ đc thoảng 1,2 phút là ngứa chân, phải ra cầu trượt làm chục vòng, ngồi xích đu bắt đẩy cao tít lên mới thích..........sao nó chẳng giống con gái j cả thế nhỉ?????????????
Có khi bé mắc chứng "ham động, giảm chú ý" đấy chị à!! Cu con nhà em cũng đang nghi ngờ vấn đề này!! Trên WTT có 1 topic nói về vấn đề này đấy!! em ko nhớ link, vừa hôm thứ 6 xem xong!!
Mình cũng đọc vài bài về cái này rồi, nhưng cũng khó phát hiện lắm vì nhiều khi trẻ con đứa nào cũng hiếu động hix
chào buổi sáng cả nhà!!!!!!!!!! thời tiết hôm nay âm u nhỉ? làm cho tâm trạng cũng âm u theo.......hị......hị.....hị..........
bà đã đầu tư tổ yến cho bon rồi cơ ah? tôi cũng thèm mua cho còi lắm mà vẫn chưa thu xếp đc khoản nào ........tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống....... may mà con còi chạ ho hắng hắt hơi sổ mũi bao h nên cũng đỡ lo.......trộm vía cái...........
Uh vì Bon bị hen mà nên tôi cũng đành cắn răng, trộm vía là tôi thấy nó lên kg nhưng ko biết có phải vì tổ yến ko mới ăn có 3 tuần à, nhưng thích nhất là đợt này đổi trời ko ho hắng gì cả chứ đợt trước hay bị lắm, đang phải theo dõi tiếp
hiih, vậy là đúng cái cần rồi đấy mẹ Còi nhỉ Chị cũng quan tâm tới món này định mấy lần mua cho con ăn bổ xung thêm chất ko hiểu có tốt thật ko?? Mẹ Bon cho thông tin chi tiết với nhé, làm món gì và cho con ăn bao nhiêu lần 1 tuần ...........
Em mua ở nhà chị maymumy đấy chị, mua thử 1 lần xem thế nào hihi, em cho bé ăn chè yến hạt sen và đường phèn, cu cậu thích lắm, cũng mua hạt sen hà tịnh của chị maymumy luôn (ko nhơ nick của chị ý đánh thế nào hihi)
Bạn đánh rõ nick giúp mình được ko? Mình cũng muốn mua cho bé nhà mình dùng thử, vì bé hay bị dị ứng thời tiết lắm. Thanks trước nha.
Bạn ơi link đây này vào tham khảo nhé http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=23043 Mua hạt sen của mẹ này cũng ngon lắm, chỉ đun thôi mà bở bùng bục ko như mình mua ở ngoài chợ cho vào nồi áp suất hầm mà vẫn bị sượng, đúng là đắt sắt ra miếng hihi Mình thấy mẹ heo con thong minh cũng bán đấy nhiều người cũng khen mẹ nó thử tham khảo xem sao
Hấp dẫn quá. Con tôi hồi mùa đông năm ngoái cứ tháng ốm 1 lần, cũng chán lắm. Năm nay trộm vía đỡ hơn song hiện cũng đang ho rồi. Chán cả người, từ tết đến giờ là 2 lần ốm rồi, mệt quá. Thế giá cả thế nào bà, có đắt lắm ko để mẹ cắn răng bon chen vậy
Cũng chát đấy bà ạ, tôi ko biết rổ rá có gì thay đổi không bà cứ pm mấy topic bán yến mà hỏi nhé, 1 ngày trẻ con bé chỉ măm 2gram thôi, 1 tuần từ 2-3 lần 1 lạng tổ yến cũng ăn được 3 đến 4 tháng. Bạch yến là cái rẻ nhất cũng là 7tr rủi
à, dạo này em còn hay cho Bon uống nước la hán nữa, vì đọc tài liệu thấy công dụng của quả la hán là tiêu đờm bổ phổi nên ngày nào cũng đun 1 quả cho con uống.