Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? ngày xưa cái hồi sinh viên mỗi lần về quê bằng ô tô là em say bí tỉ, thỉnh thoảng đi chơi bằng xe bus cũng bị say(nhiều khi mún nôn là phải chạy luông xuống bến, rùi chấp nhận đi bộ về nhà ), rồi cái đợt thực tập 1 tháng ở đường nguyễn chí thanh, em đi xe bus suốt, riết thành quen chị ạ. Bây h thì em đi xe k bị say nữa, trừ khi lúc nào đói hay mệt là cảm giác người nôn nao ngay
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ hành trình của mẹ nó nhé mình là sợ nhất cái mùi ở trên ô tô ý ( mỗi lần lên là k thể thở bt đc, thành ra tâm trí cũng rối loạn theo. Đi chơi xa mà với gia đình thì nào là ..... thuốc ngủ, hoặc k thì đêm hôm trc thức trắng để lên xe cố gắng ngủ bù cho quên hết "sự đời" lần này đúc kết kinh nghiệm của các mẹ rồi cuối tuần đi đóm xã áp dụng vậy
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? vâng ạ, cảm giác say ô tô là cảm giác kinh khủng nhất mình từng biết đấy mẹ nó ạ ^^ nên là bh đang cố gắng phấn đấu "lên xe" nhiều hơn nhưng mà ..... nhát ((
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? mẹ nó thần kinh như vậy là tốt đấy ạ những ng thần kinh yếu như e là hay bị say ô tô các kiểu mà đúng là đi xe bus sợ, đang say sưa mệt mỏi mà ăn mắng nữa thì
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? ước gì e khỏe re đc như mẹ nó nhỉ đọc cmt mẹ nó nghĩ mà thèm quá. hjchjc
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Em đẻ xong cũng hay bị say xe, ko nôn nhưng người cứ khật khà khật khử, ko sao cả nhưng thằng con mà nhảy lên đùi ngồi dập dình trên bụng cái là đơ thẳng cẳng
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hic, bác chủ tóp sang ở với em đi, em chỉ đứng dưới bến xe bus mà xe mở cửa đón khách là cũng đủ để nôn rồi, lên xe thì thôi rồi, có vứt dọc đường cũng chẳng biết, em nhớ nhất có lần em lên chỗ xã em trên điện biên chơi, đi tới hoà bình say quá em phải nhảy xuống ngồi nhờ ở quán ăn dọc đường đợi trời sáng bắt xe ôm về lại hà nội ạ. nên là chồng em đi làm công trình 3 năm trên đó mà em chửa biết công trình chỗ chồng em làm mặt mũi ra sao cả.hic. mỗi lần về quê chòng là em lên nghỉ mất 1 ngày.hic,thuốc tháng cũng đủ cách rồi mà chưa có cách nào hiệu quả cả
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hiuhiu, mỗi lần say là mỗi lần có thêm 1 kỉ niệm kinh hoàng mẹ nó nhỉ =)) có khi e dọn sang ở với mẹ nó thật luôn ý, 2 chị em mình cùng chung cảnh ngộ =))
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mà kể cũng tài. Mẹ e cũng say xe lắm, thế mà cách đây mấy năm, mẹ có chuyến đi xuyên Việt với cơ quan. Trước khi đi, mẹ lên chùa xin quẻ đi bình an. Thế là cả chuyến đi tỉnh như sáo sậu, đến mức người khác say, còn mẹ vẫn vừa ngồi xe vừa viết nhật kí hành trình để mang về cho em được. Mẹ em bảo, cứ lên xe là ăn mạnh vào, ăn vặt ý. Mồm miệng phải luôn nhí nhách thứ gì đó để tiết nước bọt, đỡ khô cổ. Nhưng nhớ là trước khi lên xe thì các mẹ đừng ăn đồ tanh (trứng..) hay uống đồ có ga nhá :d
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Ngày xưa hồi sinh viên có đợt Paragame phải xuống trường thể dục thể thao ở Hà Tây tập dượt cho lễ khai mạc , mà mình thì say xe thôi rồi , mà bắt buộc phải đi ô tô cả đoàn , hồi đó nhớ là bữa đầu uống thuốc sau bữa thứ hai quyết tâm không uống , nghĩ lại cũng liều thật , nhưng em có bùa chú : chính là dãy số 720640 cứ lẩm nhẩm trong miệng như cầu kinh ấy cứ 720640 đều đặn , mắt nhìn thẳng , tay chân thoải mái , kết hợp bôi gừng quanh rốn và bôi gừng ở nhân trung , mà nhiều bạn bảo lên xe ngửi mùi dầu gió là nôn luôn , nên em bôi gừng tươi cho dễ ngửi . Hết say xe thì mới chu du khắp thiên hạ được ^.^
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? CÓ KHI NÀO CHỊ EM MÌNH THÀNH LẬP "HỘI ĐẢ ĐẢO SAY XE" K NHỈ =)))) ở mình là có nhiều mẹ bị mắc cái "tật: này lắm ý
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? ngày trc mẹ nó có bị sợ cái mùi trên ô tô k ạ??? mà bôi gừng tươi vào đâu thế ạ???
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Ngày trứoc 1 năm mình về quê 1,2 lần cũng như chủ top cứ như bị tra tấn, nôn nao khó chiu, về đến nhà nằm trên giường rồi mà vẫn thấy lâng lâng , sau này nhà có xe đi chơi nhiều với gia đình thành ra quen, bây giờ xe nào mùi quá thì mình mới say, còn hầu hết thì là ko say nữa, chứ như ngày xưa 10 xe như 1, đứng cạnh ngửi cái mùi xăng đã buồn nôn, bảo chủ top t,ập đi xe nhiều thìncungx khó lắm vì lúc saynxe đi khác gì tra tấn đâu, đi đâu xe đỗ cạnh mấy pác xe ôm là chỉ muốn nhảy lên xe các pác ấy về =))
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? nếu sợ mùi ô tô thì mẹ nó dùng khẩu trang xem có đỡ không em lên xe thì ko say, nhưng đứng dưới ngửi mùi xăng xe hay đại loại mấy mùi ở gần xe là cũng ngất ngây lắm T_T
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? say xe hay ko c phụ thuộc vào sk đấy ạ,ng huýeáp thấp rất dẽ say xe bởi vậy nên ăn uốngợp lí trcs khi đi xe 1h ,ngoài ra tâ lí cũng tác động đến tr say xe nhìu ít hay ko,nếu tâm trạng lo lăng,buồn bã xẽ rất say xe ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? dãy số này em cũng độc trên mạng thấy mọi người bảo hiệu nghiệm, nhưng mới bước lên xe đã say đứ đừ rồi, nên chăng nhớ mà đọc.hic
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Đúng rồi, ngày trước say xe mà đi xa tớ cũng toàn phải đeo khẩu trang, bóp vỏ quýt cho ra tinh dầu rồi nhét luôn vào trong khảu trang đớ nhiều lắm ko có mà ói liên tùng tục