Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? bác nói em mới nhớ, hôm rồi em đi ăn thịt chó, lúc về ăn trộm được mấy củ xả, cứ bẻ vụn ra cắm vào mũi cũng đỡ say phết bác ạ.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Say xe khổ kinh khủng luôn, mình rèn bao nhiêu lần đi ô tô rồi mà say vẫn hoàn say ...
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình cũng thuộc diện say xe, nhưng thấy mọi người bảo lên tầu, xe là phải chịu khó nói chuyện, ăn vặt linh tinh vào. Chứ càng ngồi im, rồi ngửi mùi tầu xe là càng say đấy.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình thì từ ngày làm bên Công ty Dược, dùng sản phẩm nước diệp lục của Mỹ mấy lần đi xe ko biết hết từ lúc nào, đi mấy lần ko say mới phát hiện ra. Giờ thì sướng rồi.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Đi riết cũng thành quen, nhưng phải quyết tâm tập hoặc có việc bắt buộc phải đi xe. Em say kinh khủng nhưng mỗi năm 2 lần phải đối mặt về quê chồng xa 400km. Đc cái đi xe nhà chủ động, em đi đc gần năm nay, chưa hết say nhưng đã quen với việc đi ô tô ko còn quá sợ như trc nữa. Hi vọng dần dần sẽ hết say như mọi người nói
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mỗi lần đi bạn chỉ cần uống 2v stugeron và 2v motilum M trước 30' là đảm bảo không say mà không gây buồn ngủ đâu nhé. Nếu vẫn sợ thì bạn uống từ tối hôm trước 2v stugeron là ổn. Tớ trước say lắm, sau khoảng 5 - 7 lần đi ô tô mình đều uống đến bây giờ thì ok lắm, chẳng cần uống thuốc nữa đâu. Tớ vào Nha Trang đi tầu ra các đảo còn chẳng say chứ đừng nói đến ô tô hay máy bay. Chúc các bạn hết say nhé.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555 uiui, trc e chỉ ăn củ xả trong món thịt bê xào xả ớt..... thôi, chứ chưa dí em nó lên mũi ngửi bao giờ =))) để hôm nào ra chợ e thử phương pháp của mẹ nó xem sao ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hì hì, e hình dung ra rồi, nhưng da vùng nhân trung có vẻ hơi mỏng.... k biết bôi thế có bị nóng k nhỉ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em thì chưa dám rèn, vì tính e nhát lắm, sợ cái gì là tuyệt k dám ho he, nhưng mà cái phần đi ô tô, k rèn k đc ý mẹ nó ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? nhiều ng bảo thế, nhưng lên xe căng thẳng, e chả thể ho he gì đc thế mới khổ chứ ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? sản phẩm diệp lục này e tìm trên google thì là sản phẩm chức năng giúp hỗ trợ tiêu hóa phải k mẹ nó, mà từ hồi dùng cái này mẹ nó đỡ say xe đi đc cơ ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? để cuối tuần ra sân bay đón xã e thử 1 liều như mẹ nó bày vậy
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? mẹ nó nói trúng tim đen của e quá đi đâu cũng muốn khư khư cái xe máy đi cho thoáng... mà có khi xe nhà mình đi riết rồi thì quen mùi ý nhỉ, chứ đi xe ngoài, mỗi xe 1 mùi chả biết đâu mà quen cho nổi
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hihi, sẽ mang theo 1 cái khẩu trang, rồi nhét đủ vỏ quýt vào đấy, rồi uống thuốc chống say như thế e thấy vững tâm hơn rồi các mẹ ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Được các mẹ ở đây chia sẻ nhiều bí quyết quá, em vui lắm lắm luôn các mẹ ạ, rồi đc nghe, đc biết các mẹ trc đó cũng sợ "con ma ô tô" mà giờ thì chả "thèm sợ" nó nữa lại khiến e có thêm nhiều động lực hơn cho phi vụ "ĐẢ ĐẢO SAY XE" rồi đấy ạ ^^ Cảm ơn các mẹ lắm lắm nha (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u).......TUNG HOA TUNG HOAAAAAAAAAAAAAAAAAA...............
huhu..trúng nỗi kinh hoàng của mềnh nè!mình thì say xe, say tàu kinh khủng..thế mà lại lấy chồng xa, đi làm xa quê...cực hình ấy ạ... đã thử uống thuốc, nhìn thấy xe là nôn ra cả viên thuốc... nghe tin người nhà đi xe ra, ko dám ra đón, người về đến nhà, ngửi thấy mùi đồ đạc là kêu lên..mùi xe...thế là đau đầu! bà ngoại ra chăm cháu, chuẩn bị ra về, nghe bà tối về xe, cả ngày mình đã say thay cho bà..hic.. đi tàu cũng say nữa,mà đặc biệt lên tàu xe ko nói 1 câu, cứ mở miệng nói chuyện là nghe mùi tàu xe, lại chạy đi ói...hic...lên tàu xe cứ ngồi im hoặc nằm im, ko nói chuyện, ko ăn uống...sợ mùi thì ăn uống gì nổi??), có lần đi trong SG ra Vinh, cứ 2 ngày 1 đêm mà chẳng ăn uống gì...mấy anh phụ tàu còn phục sát đất!!!hic... đã kinh công qua ruột bánh mì, đỡ đc 1 chút...nghe mùi quýt lại nghe mùi tàu...cũng say nốt! đã thử uống nước gừng nóng, đỡ 1 chút...nhưng cũng ko dứt đc cơn say.... đi taxi chuyên ngồi ghế trước, thò đầu ra ngoài...cũng đỡ say...hehe...nhưng nghe mùi xe chạy xung quanh...lại bùn ói... nói chung là thần kinh yếu, nếu sắp chuẩn bị đi đâu đó là say trước hôm đi 1,2 hôm roài... cơ mà việc j gấp, cứ lao thẳng lên tàu đi là ko sao! nhưng xe thì vẫn.... ôi...nỗi ám ảnh kinh hoàng!!!
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mẹ em trước cũng giống chị lắm. Đi đâu cũng đòi đi xe máy. Giờ hết say thì chỉ thích đi ô tô, vì "mưa không tới mặt, nắng không tới đầu". Em còn kinh nghiệm nữa là lên xe, chị nghe tí nhạc trong đt hay mp3 cũng đỡ say xe phết XD
Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao??? đọc xong chuyện của chị, người không say thì cũng thấy đau đầu T_T nhiều người bị ám ảnh mùi xe lắm. May được xe nào sạch sẽ thì tốt. Xe nào mà lái xe đồng bóng, lại thêm mấy túi thơm để trên xe hay cho tí xịt hương thì ôi thôi, bao nhiêu cũng cho ra hết :-< Em đi làm bằng xe công ty, chú lái xe cấm không cho mang đồ ăn lên, sợ xe có mùi.