Close

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Gotta, 11/8/2013.

  1. trang09

    trang09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Chị ơi, hồi xưa bạn em cũng giống chị đó. Nhưng rèn luyện bằng cách tập đi xe luôn ạ. Lúc đầu thì mình cứ đi chặng ngắn. Đi nhiều thành quen, bjo nó đi NA HN như đi chợ ý
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,536
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    hehe mong chủ top sớm vượt qua được nỗi sợ này. Cứ làm theo cách của tớ xem, sẽ ổn đấy.
     
  3. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    trời ơiiiiii...... nghe mẹ nó kể mà e cũng.....sợ thay cho mẹ nó luôn ý =((( nhưng mà công nhận ruột bánh mì (phải là bánh mì mới ra lò vào sáng sớm ấy) thì mới có tác dụng :D mà sao e nghe nhiều ng bảo đi tàu hỏa là k bị say ạ ......
     
  4. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    nhớ có đợt mình với xã đi lên Móng Cái bằng ô tô giường nằm, đợt ý đi thì công nhận xe cũng sạch sẽ và cũng may là mang 1 lô 1 lốc nào ruột bánh mì, nào thuốc chống say, nào kẹo sugut....(tỉ thứ ăn vặt mình thích hihi) nhưng lên ý rồi vẫn nằm cứng đơ ng, xã thì cứ lo vỗ về vợ với kể chuyện huyên thuyên .... cuối cùng lão bảo hay 2 vc cùng nghe nhạc cho thoải mái, may mà nghe ru dương thế nào ngủ thiếp đi đc :D nhưng lúc xe dừng xuống bến, sợ thất là cái khoảnh khắc xe nó dừng lại, rồi nó phanh, xong nó có tiếng xì xì xì j đó để mở cửa ý, thế là giật mình, ng vã đầy mồ hội, vứt hết đồ trên xe chạy luôn ra ngoài đứng (may có xã ở lại mang vác đồ đạc cho =)))) hjchjc.... may mà đợt ý cả đi cả về đều k cho ra tí nào :D mỗi tội là sau đó thì ốm ngặt nghẹo mất gần 1 tuần :((
     
  5. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    cảm ơn mẹ nó đã động viên, e cũng đang quyết tâm cao độ đây :D
     
  6. Me An dep trai

    Me An dep trai Hội KD online HN

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    12,120
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Vấn đề này thì tư tưởng là quan trọng số 1 nha.
    Số 2 là tập đi nhiều nó sẽ thành quen và đỡ say hơn nhiều.
    Mình cũng là người đi xe say cả chấy ý chứ.
    Mình làm mọi cách uống thuốc, đeo khẩu trang, ngửi vỏ quýt ... vẫn say
    Cuối cũng mình nghiệm thấy tư tưởng mình thoải mái, ko nghĩ đến say, ko sợ say là sẽ ổn ( đương nhiên vẫn phải có sự hỗ trợ của cái khẩu trang và vỏ quýt:D)
     
  7. htrang_1610

    htrang_1610 Mẹ Chíp

    Tham gia:
    27/4/2011
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    E say xe lắm các mẹ ạ, chỉ đi có 3 cây thôi mà e đau đầu buồn nôn, mà thậm chí chỉ nghĩ đến ô tô thôi là e đã muốn ói rôi, e làm đủ cách rồi, từ ngậm ô mai, nhai kẹo cao su, vỏ quýt, bánh mỳ nhưng cũng chả thấy gì. Nhiều ng nói là cứ đi nhiều quen hết say, nhưng nghĩ đến là sợ sao dám sợ sao dám đi bh.
     
  8. beauty&girl

    beauty&girl Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    cái này thì chuẩn lắm rồi. Thú thật là đến giờ e vẫn sợ. Đi thì không sao, nhưng lúc lên xe rồi đợi mn lên đủ ý, rồi lúc xuống xe ý. Hãi lắm. Lên thì toàn đợi lên sau (nhưng lên sau lại hết ghế đầu), còn xuống thì sẵn sàng phi ra cửa càng nhanh càng tốt. Lúc ấy mà có oánh nhau để được ra trước, cá là em dám oánh lắm :-<
     
  9. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    hihi, vâng đúng r đấy ạ, cốt là ở cái tư tưởng thoải mái..... e cũng đang cố cái tư tưởng của e đây :D
     
  10. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    huhu,sợ thật đấy mẹ nó ạ :( nhưng mà k đi đc ô tô thiệt thòi nhiều lắm :(
     
  11. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    =))))) thôi cố gắng chiến đấu với nó, sau này chị em mình còn đi xuyên việt nữa chứ :p
     
  12. mẹ_Bibi

    mẹ_Bibi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    tớ cũng say xe, ngày xưa làm vé xe bus để đi mà đi hết tháng vẫn còn say nên đành chịu thôi. nếu có ng đi cùng trò chuyện cũng có khi hết say, có khi k (là mình có trò chuyện nhiệt tình k). mọi ng bảo k nghĩ đến thì sẽ k say, nhưng cũng tùy, đã say thì k nghĩ nó cũng dâng lên tận cố í, hic hic. đc cái, đi với xã, xã chả nói j cũng k say, k hiểu sao, may thế. mà còn tùy sức khỏe của mẹ nó nữa đấy, và tùy xe, có xe lên đã thấy kinh rồi í chứ, say khổ thật đấy
     
  13. Tún Shmily

    Tún Shmily Gplus.to/yeuNhatky

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Mình tuy k bị say xe nhưng có một số kinh nghệm, hi vọng giúp được các mẹ bị say nhé
    1 . tinh thần thật thoải mái
    2. đi xe giường nằm thì mình k nói, nếu đi xe ghế ngồi.. các mẹ đừng tựa đầu vào ghế nhé, giữ một khoảng cách đủ để ngồi thoải mái & tuyệt đối k tựa đầu vào ghế (khi đó cổ của chúng ta sẽ giữ chuyển động của đầu)..
    3. nhẩm đọc 720.640 :D
    (trích : Say xe, tăng huyết áp: hãy nhẩm đọc 720.640! )
     
    tuandat_yummy thích bài này.
  14. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    hjchjc, đúng rồi đấy ạ, cũng do tùy xe nữa .... mà đi xe khách thì đủ thứ mùi,mỗi xe 1 mùi thành ra mình bị k quen và nhanh .... :(
     
  15. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    cảm ơn chia sẻ của mẹ nó ạ :) mà cái dãy số kia có vẻ thần kì thật đấy :D hihi
     
  16. golddragon

    golddragon 0975.207.622.

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    7,154
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Mình cùng cảnh ngộ đây, đi tàu cũng say lả lướt luôn.
     
  17. chinbi_2512

    chinbi_2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    1,711
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    173
    Re: Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    thế mà tớ vẫn say tàu như thường! đi tàu vừa xuống là người vật vờ, về nhà phải tắm kĩ, đồ đạc phải để chỗ thoáng cho bay mùi tàu, nằm ngủ 1 giấc mà toàn thấy trần nhà xoay vòng vòng thôi! thế mà 1 năm ko dưới 10 chuyến đi xa đâu mn ạ!

    tớ cũng nghĩ say do mùi trên xe nữa, cứ lên có mùi lạ thì say càng mạnh, vào 1 số nơi tớ còn bị say điều hòa nữa cơ, may mà đh ở nhà ko say, ko thì ra vỉa hè ngủ mất!!!cơ mà nghe ai rủ đi xe máy thì đi cả ngày chả sao???lúc mới quen toàn dụ người iu chở xe máy từ Vinh ra HN đấy!hehe...
     
  18. Yohohoho

    Yohohoho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Mình cũng nghĩ như các mẹ bên trên.Cái gì khiến mình sợ mình càng phải đối đầu với nó :)
    Trước e cũng bị say xe dữ lắm.Nhưng từ hồi lên TP học ĐH phải đi xe buýt,riết rồi cũng quen.Giờ thì e đi xe vô tư ko vấn gì cả cả :*
    Mà e thấy ng say xe thường bị tâm lí nhìn thấy ô tô là sợ rồi chưa nói gì lên xe.E có đứa cháu nó chỉ thấy ô tô là đã ói rồi :|
     
  19. anhbeoyeu

    anhbeoyeu Tỏi đen*Tinh chất nghệ

    Tham gia:
    31/8/2012
    Bài viết:
    5,581
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    hú hú, em máu quả này đấy, hay ta đi xuyên việt bằng máy bay nhể chị.heeeeee
     
  20. nuoiduongtamhon

    nuoiduongtamhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Em lên xe 15 phút về ốm 3 ngày liền đây. Trên đời này em sợ nhất là đi oto :(
     

Chia sẻ trang này