Buồn muốn chết chứ lấy đâu vui em,cảm ơn em đã mừng hụt cho chị nha,hẹn ọp gặp nhé,nhớ em quá chừng chừng luôn nè
tui cũng đang giảm cân nè,ko biết có chịu đc ko,mẹ beluan cho thực đơn mới ăn xong 1 củ carot sống nè
ăn cà rốt và rau,thịt bò,bưởi,..t ăn rồi \ có xuống đó ,nhưng cũng mau lên..t giảm ăn ngọt là được ..mà bà vừa đẹp rồi lại hành xác chi cho mệt vậy nè!
Hem có, mừng quá có chị rùi. Số là mấy hum nay trời nóng như thiêu như đốt, vậy mà có ai như cty em ko ? Ko cho mở máy lạnh, sợ tốn điện [-( ( tại cái phòng dưới em xài 2 máy) , thật là bó tay quá đi ah`
Giờ cái đầu em nó cứ quay quay, ko thể nhìn vào màn hình được ne`, mà bối rối quá nên ráng 88 huhuhuhuhu
chắc tại điện lên giá ,thôi thì xin mở vừa quạt ,vừa máy lạnh mà mở lkhoa3ng 4 t chứ làm sao mà chịu nổi..chị ở nhà là mở máy lạnh cả ngày lun nè!
hiz để em nhờ ox canh tiệm cho em thì em mới tung tăng được áh ... nên vụ này em hông có dám hứa nà (
em gái oi, còn nhớ thiếu chị vụ gì hông? hai đợt bill cộng lại + lãi suất nữa là thành 3 phần khuyến mãi đó à nha hihihi
Vô kiểm tra cửa nẻo xem nhà cửa có mất mát giề không???dạo này nhà vắng hơn mọi ngày...chắc thiếu búp bê...ráng nghĩ ngơi nhé nhỏ.