Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình rất say xe, chỉ nghĩ đến ô tô đã say rồi, nhưng mấy tháng nay không bị say xe nữa, sướng lắm các mẹ ạ. Bí quyết là mình đi học lái xe ô tô. Ban đầu đi học đi xe với thầy và các anh chị, mình không dám vào xe ngồi, hoặc ngồi 1 tí là phải xuống ..... cho ra sản phẩm. hehe, sau 3 tháng võ luyện, bây giờ mình đi về quê vô tư (đính chính 1 tí là đi xe khách chất lượng cao vẫn say như thường, chỉ đi xe nhà mình là không say thôi)
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em cũng hóng với ạ, em đi xe gần thì không sao chứ đi xe đường dài thì vật vả lắm
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình thấy ý kiến của mẹ này hay nè, em gái mình cũng say như bạn, nên luyện đi xe bus nhiều vào giờ ko sao hết
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em cũng say xe khiếp lắm đây, mà từ ngày phải bắt buộc đi bus đi học, mấy ngày đầu, em vào lớp không nổi luôn, mà riết rồi quen, giờ em đứng cả tuyến cũng chẳng sao
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? theo e thường thì cứ đi nhiều thành quen, nhưng chính vì thỉnh thoảng mới đi xe nên ta hay bị say e thấy những khi người mệt mỏi là dễ bị say xe nhất, lúc nào người khỏe, tinh thần sảng khoái thì lại ko bị say
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Em có 1 cách mà chính em đã tự nghiệm ra và áp dụng, em chia sẻ để các mẹ cùng thử xem sao. Em vốn là đứa say xe kinh khủng luôn, nhưng từ khi bắt đầu đi học đại học, em đã tự nhủ với bản thân sẽ tự rèn luyện để ko bị say xe nữa, vì quãng đường từ nhà em đến trường học 200km cơ ạ, nếu ko luyện tập thì sẽ rất khổ sở mỗi lần đi lại. Em đã học cách hít thở thật sâu, đặc biệt những khi cảm thấy ko thể chịu đựng hơn nữa, em ngồi thẳng người dậy, nín thở rồi hít thật sâu, cứ như thế, đều đặn cho đến khi cơ thể trở về trạng thái ổn định. Vừa hít thở em vừa nhắc đi nhắc lại trong đầu: "Mình là người mạnh mẽ, mình làm được!!!" Và các mẹ biết không, em đã vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình, và giờ đây, em ko còn lo sợ say xe mỗi khi phải đi ô tô nữa ạ. Em chúc các mẹ thành công nhé.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình cũng thấy kinh nghiệm bản thân chỉ có cách duy nhất là đi nhiều. Trước mình cũng say xe khủng khiếp luôn, ra đến bến xe là đã nôn nao, ngửi thấy mùi thuốc là trả nợ tình xa ngay. 1 lần mình đi tour bắc kinh trung quốc bằng tàu hỏa,ô tô. Cả tour toàn ô tô, 2 ngày đầu còn thấy mệt, sau thấy bình thường, từ đấy về chả bít say xe là gì nữa. Giờ đi ô tô to lẫn nhỏ đều ok hết. Chỉ có điều đi ô tô mà đọc, sách,báo, xem ipad, đt thì vẫn cảm thấy muốn say như thường. Chúc mọi người sớm vượt qua được chính mình nhé.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? đi tàu hỏa ý hả mẹ nó vậy mà e nghe mọi ng bảo đi tàu thoáng hơn nên.... k lo
Ðề: Re: Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao??? phục mẹ nó ghê, sợ mà vẫn dám xông pha đi đây đi đó, chả bù cho e hihi, đi xe máy thoáng khí nên cảm thấy bt mẹ nó à, còn lên ô tô, xong đóng kín, xong điều hòa, rồi mùi điều hòa nó quyện với ti tỉ thứ mùi trên xe nữa, mà xe khách đông ng, bí không khí.... càng nhanh say hơn, kèm theo tâm lí nữa mẹ nó ạ hơn nữa đi đường xóc bằng xe máy mình còn nhìn thấy, chứ đi ô tô, xóc lúc nào chả biết, đầu óc lắc lư bất thình lình .... ôi ôi k nghĩ nữa
Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao??? =))) haha... đi máy bay thì chiến nhanh và ngay luôn ý mẹ nó à =)))) chỉ "run" mỗi e ô tô thôi (
Ðề: Re: Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hic, đúng như bác tả luôn.hic, em sợ lắm ý. thà đi xe cọc cạnh còn hơn chất lượng cao.hic
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Thường thì đã sợ cái gì thì thường nhát mà mẹ nó, nhất là say ô tô, nó ăn vào máu rồi ý ( kinh khủng lắm mẹ nó à
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình nghĩ là như thế này, đi xe của gia đình thì mình sẽ quen hơn, sẽ dần ổn định hơn. Còn đi xe khách thì dù có như thế nào, thì mình cũng k biết trc đc bên trong xe có gì, mùi gì.... vì chẳng xe nào mùi giống xe nào cả...... nên sẽ k kịp thích nghi dẫn đến ..... plopla
Ðề: Re: Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao??? thế này thì chị em mình lập 1 hội Phượt xuyên quốc gia bằng xe máy mẹ nó nhỉ =)))))
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hjcjc, các mẹ trên này đều khuyên là đi nhiều riết quen, nhưng cái dũng cảm để bước lên thì k hiểu sao nó trốn kĩ ơi là kĩ ý ạ Đúng là do đi ít nên k quen môi trường ====> say bí tỉ. Nhìn bọn Tây làm gì cũng phóng ô tô ầm ầm, đường toàn ô tô với ô tô, có lẽ thế nên bọn họ mới có thể sống trên ô tô luôn. Còn VN mình thì .... cường quốc xe máy nên ......^^
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Cảm ơn chia sẻ của mẹ nó nhé, mẹ nó vững vàng thật đấy. Nhưng mà mình lại sợ mùi trong ô tô ====> nên chẳng thể nào hít thở bt đc nguyên nhân say của mình cốt lõi là nằm ở vấn đề này ý mẹ nó ạ cuungx 1 phần do sk hiện trạng nữa....
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mẹ nó ơi, tớ đã từng tham gia vào hội say xe rùi đấy! Chỉ cần nhìn ô tô đi trên màn hình mà tớ còn chóng hết cả mặt cơ...hic hic...mỗi lần phải đi công tác là một cực hình với tớ...nằm không xong ngồi cũng không xong...nôn ói mật xanh mật vàng... mỗi lần đi về ốm vài ba ngày, đầu cứ quay mòng mòng...khiếp bằng chết... nhưng bây giờ thì tớ ổn rồi mẹ nó ạ...Tớ tập đi xe ô tô bằng cách leo xe buýt...đi vài chặng không chịu được là tớ nhảy xuống hít thở ngồi nghỉ đợi chuyến sau....ròng rã mất 2 tuần gian khổ...bây giờ thì không sợ đi xe nữa rồi...ngồi xe buýt mà được các bác tài thể hiện tay lái thì kinh lắm đấy...mong mẹ nó nghĩ đựoc cách nào giải quyết tình trạng say xe nào không thì thiệt lắm đấy!