Nhìn ảnh mấy thằng cu nhà mình yêu quá. Chời ơi em lại lên cơn thèm con giai rùi (icon giãy đành đạch đâu roài). Mặc dù con gái nhà mình yêu mãi ko xuể hehe
làm lun 1 trai 1 gái nữa đê, tha hồ mà iêu nhé! :-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=
c namin ui, e đọc link bên wtt về vụ tiêm và kích trứng rồi, nhưng chốt lại là e thấy toàn mẹ khó khăn đường con cái thì đi khám bs mới cho tiêm or uống thuốc. chứ mắn như c e m thì chắc j bs đã cho đơn thuốc mà uống với tiêm. còn nữa, thuốc uống và tiêm chỉ có tác dụng kích trứng to lên và rụng đi, chứ hình như k có tác dụng làm trứng rụng 2 quả..........k biết e hiểu thế có đúng vấn đề k?
sâu quả ảnh khủng nhà e đêy!!!!!!!!!!!! mọi ng chuẩn bị tinh thần mà choáng đi nhá..........há.........há.........
Mình nghe bác sĩ nói cũng đúng như vậy. Việc trứng rụng 02 quả là do thần kinh của người mẹ thôi mẹ nó nhé (kích thích mạnh hưng phấn nên trứng rụng thêm).
Khiếp hàng khủng thế keke nhưng bỏ luôn cái mảnh ở trên người đi thì khủng lắm lắm kekee Cứ thử uống đi thuốc kích thích có thẻ làm rụng nhiều quả mà, uống xong đi siêu âm nếu 2 quả thì ale hấp còn 1 quả thì bỏ qua để tháng sau làm tự nhiên
ớ, mọi ng thấy hàng khủng nhà Còi mà sao mình ko thấy gì hết vậy ta. Con tò mò nó cứ bò ra bò vào, hé hé
Đợt trước chị cũng mua cho Bốp uống đấy, nhưng mà nó chẳng chịu uống đâu, hic. Nó cứ bảo ngọt, nếm đúng 1 tí rồi nhất định ko là ko. Chị cũng ko quen uống kiểu nước hơi ngọt như vậy nên bỏ đi, hic
Chị gái ơi, 1 quả chị phải cho cả 1 nồi nước ý, như thế nó sẽ ngọt man mát thôi chứ đừng cho ít nước, ít nước thì ngọt khé lắm ko uống được đâu. 1 quả đấy cả nhà em uống 1 ngày thay nước lọc đấy
Trứng là có 1 chùm liền, chứ không phải chỉ có 1 quả thôi đâu. Thế nên khi kích trứng thường là sẽ có vài quả to đùng lên ý, vì đã to nên lúc rụng cũng sẽ là vài quả mà. Em cứ xem, chứ hiếm muộn thường rất hay sinh đôi, sinh ba là vì như thế đấy. Hồi tập 1, chị đi khám bác sỹ Công (PK ngay cổng bệnh viện Phụ sản HN) ngay đợt đầu tiên BS đã cho uống kích trứng luôn rùi ý. Mỗi lần đi SA, các cô y tá đều trêu là sinh đôi luôn đấy. Nhưng mà cũng chả ăn thua. Sau này, chả làm gì hết tự dưng lại trúng. hihihihi. Theo chị, mắn hay không không quan trọng, quan trọng là BS hiểu tâm tư nguyện vọng của mình và giúp mình thôi.
thế c có nhớ hồi tập 1 , bs cho c uống thuốc j k? đúng là cái m muốn phụ thuộc rất nhiều vào bs, cái e cần bây h là muốn biết bs nào có thể giúp m thực hiện, nghĩa là m đến đặt vấn đề, bs ok ngay, chứ cứ đi khám rồi dò hỏi xem bs có đồng ý giúp m hay k thì ngại lắm. nhỡ bị ăn mắng thì dại mặt. e diễn đạt hơi tối nghĩa tý
Có mebong1211 cũng máu vụ này lắm ý. Đang hẹn hò đến BS Dục đấy. Điện thoại của bác đây nhá: 0903 239 588 Bs hẹn đến vào chiều CN từ 2-5h, phòng khám bs Phạm Đức Dục : 30/2 (sau nhà 30) ngõ 26 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Giờ khám : 18-20h/ thứ 2,3,4,5,6, thứ 7 là 14-17h (cái này là mebong chia sẻ đấy). Tiếc là CN này chị lại đi Nha Trang rùi, ko đi được cùng mebong. nhà trâm còi rỗi rãi thì đi xem thế nào, mỗi tội hơi xa nhỉ???? (xa nhà chị còn không biết có xa nhà em ko? hihihihi)
ớ ớ, ko biết có phải chú Dục làm ở viện C ko ý nhỉ :-o Nếu đúng thì là người quen nhà tui đó, tập 1 tui cũng nhờ chú ấy khám với làm Hồ sơ và đẻ ở viện C, hihihi
he he, vừa mở điện thoại ra kiểm tra lại thì đúng là chú rồi ^_^ Chú Dục hơi bị đẹp zai lại nhẹ nhàng nhiệt tình dã man ý cả nhà ạ, vì nhà chú xa quá nên tập 1 toàn hẹn hò trong viện để khám thôi, ứ đến nhà của chú được,hì