Hội trưởng ơi, có người trong chuồng VỊT phao tin VỊT làm ảnh hưởng VỊT làm ăn của hội trưởng nè, dí bả đi, tội này nặng nè. Làm tình báo có thưởng k???????:axe::axe::axe:
Ôi thế thì bà phúc quá, chồng còn canh, ox nhà tui thì chả bao giờ canh, tủi ghê!!! Tất nhiên có kinh nghiệm rồi, thấy tướng tui là biết thừa rùi:finga::finga:\\/\\/
Ủa vậy hà, tui cũng cỡ bát giới rồi mà tui ngủ nguyên ngày hôm qua hơn 12 tiếng vậy thành cái gì hả bà:finga:
Ngủ hơn con nào, trả lời hết mấy tin là ngủ luôn chứ thức chi bà. Tui thức làm việc suốt 5 đêm rồi nên ngủ vậy là ít đó. Hồi đám tang nội tui, tui thức canh quan tài sáng đêm 3 ngày liền x 24h= 72 tiếng hơn k chợp mắt được 1 phút, sau khi động quan tui ngủ liền 1 ngày 1 đêm, đúng 24h đó, chuyện thường!
Cứ tốc độ& tiến độ công việc như cả tuần qua thì ai cũng ốm hà Papa ơi. Với lại tùy cơ địa mỗi ng nữa, Sure lên kí xuống kí dễ lắm!!!
Vì CTY tui là CTY phần mềm mà, nên nguyên đám máy vi tính nó phả thêm hơi nóng ra lại cúp điện nên hơn 40 độ luôn. Papa với Mebeluan đi coi bói gì vậy?
Chào ngày mới chào và chúc mọi người một ngày không đi ra ngoài en chưi cho mát mẽ nhé.....gần gặp nhau cuối tuần rùi.....lalalalalalalalala
Chúc nhà mình ngày mới vui vẻ nha Hiz em thiếu ngủ quá .... hum qua tiễn bà Sure về xong hem thèm dọn dẹp lăn đi ngủ lun mờ giờ vẫn bùn ngủ áh. Ước gì có ai coi tiệm dùm cho em nằm ngủ tý
Hic, ước gì em làm được như chị nói. Tình hìh là em bệnh rùi ne`, đang uống thuốc, thấy mình bệnh mà thương mấy đứa nhỏ, chắc là khó chịu lắm đây.
Tui mà ăn nữa thì thành bộ xương khô........người nhà ăn nên biết. Bà là người xung phong đầu tiên và phải bắt khiêng nhiều vào
Hi` hi` bùn thì hem bùn gì, chỉ hơi bực mình tí vì nóng nực quá thôi. Thế Q cũng bệnh hả? uống thuốc liền nha.
Q bệnh từ mấy bữa nay rồi T ơi, từ hôm đi Sing về bị sốt phát ban đó. Bây giờ hết sốt phát ban nhưng người nó cứ gây gây không khỏe hẳn ... bực bội lắm áh .... chắc do thời tiết nóng nên vậy quá