Julie giỏi quá ha! Iu ghê. Anh Nghé Tẹt nhà tớ dắt 1 tay đi bám hờ hờ thì được chứ nhất định ko tự đi đâu.
Chào cả nhà mình nhé! Lâu lắm rồi mới lại vào nhà. Nghé con nhà mình giờ đã được 11 tháng rồi, biết đi lững chững một đoạn khá dài rồi. Mỗi tội răng mọc muộn quá, mới nhú được 2 cái răng sữa yêu yêu thôi.
Xin chào, Trâu em nhà tớ sinh giữa tháng 4 đấy, biết chỉ tay như để hỏi cái gì đây rồi. Lười đi, chỉ nhảy chồm chồm lên người mẹ thôi.
Chào cả nhà, Bống nhà tớ sinh 13/01/09 đây; bây giờ biết đi rồi (như ông say rượu ý) nhưng mới chỉ nói được bà, âu (đâu), ô thôi. Sếp vào hạng quắt (14 tháng mới có 8kg) vì ko thể nào ép nàng ta ăn được.
Ôi, Nghé nhà mình 11 tháng cũng chỉ được 9kg (hơi đuối) thôi. Mình lo lắm, làm đủ cách mà chẳng thấy lên tí nào. Trộm vía con cũng roi rói, ít ốm vặt nên mẹ được an ủi phần nào.
Chào cả nhà. Tìm mãi mới thấy topic này. Cho mẹ cháu tham gia với nhé. Cháu cũng năm Trâu đây nè. bây giờ cháu đc hơn 11 tháng rồi. Chưa đi, mới chỉ đang đứng vịn và tênh tênh thôi.
Hôm qua con giai đòi chơi cái hộp đựng đồ mỹ phẩm của mẹ, mẹ không cho nên đã bị con lườm cho một phát. Nhìn điệu bộ của con, cả nhà cười chảy cả nước mắt. Con tôi chắc sau này ghê gớm lắm đây!
Cu Nghé đc 6 cái răng nhú hẳn ra rồi, có thấy bóng 2 cái đang sưng lợi. Cu cậu đang mọc răng nên suốt ngày cắn ngứa răng. Cắn tay, cắn vai, cắn cả ti mẹ. Sợ lắm vì đau kinh người. Thế bé nhà mình ntn?
Trâu nhà này cũng giữa tháng 4 đây. 13-4 này. Trâu này biết chỉ tay đòi đi chơi thôi, chưa biết chỉ tay hỏi cái gì đây nhưng mà quay ra nhìn hoặc bi bô nói, mặc dù cháu nói chỉ cháu mới hiểu là cháu nói gì. Kèkè. Còn nhảy chồm chồm thì sướng lắm. Cứ nhảy rồi cười khanh khách ý. Thế trâu đấy ăn uống thế nào? mấy kg rồi?
Trâu đấy ra trước Trâu này 1 ngày rồi, Trâu này mới ốm dậy, bây giờ còn 10kg thôi, chán lắm, ăn uống cũng tạm được.
Con nghé nhà tui 3 tháng 1 tuần rùi mà chưa lật thì có chậm ko các bà nhỉ? Thấy chị họ của nó mới hơn 2 tháng mà lật rùi.Nhìn con mình chậm mà thấy bùn. Cu nhà tui mai mốt chắc nhiều chuyện ko thua gì mẹ.Mở mắt ra là nói chuyện liên tù tì.Cứ y,a suốt ngày thui.
Trâu nhà em mai là đc 9 tháng rồi mà chỉ đc cái lăn là khỏe,nhổm mông cao lắm,trườn cũng khỏe.Chưa bít ngồi,hic....Bé còn đang bị ho nữa,hức....hức,....
em nhập hội với Bom nhà em cũng được hơn 6 tháng rùi đang tập ăn dặm hí hí.Chào các mẹ, chào các con gái, con trai,chúc hạnh phúc
Nghé nhà mình 9.5 tháng rồi, đã có 6 răng cửa, biết bò tốt, ngồi vững, đi men tốt và tập đứng chững thôi, nhưng còi lắm, 8.5kg hic hic
Ui, Nghé nhà mình đúng 4 tháng cơ. Mới đầu cả nhà cứ tưởng cu cậu trốn lẫy vì hơn 3 tháng ko nhúc nhích gì cả. Thế mà hôm đc 4 tháng lật đc cái đầu tiên. Cả ngày chỉ lẫy đc 1 phát lúc ngủ dậy. Phải mất vài ngày như thế. Sau đó thì cứ oạch cái là lẫy.